Vụ câu chuyện 'lòng tham': Hé lộ thân thế 'không vừa' của nhân vật chính
Cộng đồng mạng đã nhanh chóng tìm ra tên tuổi, nghề nghiệp của người đàn ông đi xe con "lừa lấy" 2 con cá bị đánh rơi.
Ngày 6/3/2025, báo Người lao động đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Vụ câu chuyện 'lòng tham': Hé lộ thân thế 'không vừa' của nhân vật chính". Nội dung như sau:
Liên quan đến vụ việc cộng đồng mạng xôn xao về câu chuyện "lòng tham không đáy" của người đàn ông đi xe con "lừa lấy" 2 con cá bị đánh rơi, cộng đồng mạng đã truy tìm được thân thế người này.

Theo đó, nhân vật chính trong câu chuyện "lòng tham" được cộng đồng mạng chỉ rõ là ông L.H.T., giám đốc 1 công ty tư vấn xây dựng có địa chỉ tại tỉnh Đắk Lắk.
Thông tin về danh tính từ cộng đồng mạng phù hợp với thông tin nhà xe Q.N. (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) cung cấp cho phóng viên. Số điện thoại dùng liên hệ với nhà xe xin đền tiền cá cũng trùng với số điện thoại đăng tải kèm theo của người đại diện theo pháp luật của công ty trên. Bên cạnh đó, số điện thoại này cũng trùng với số điện thoại đăng bán 2 con cá trên mạng xã hội.
Để làm rõ những vấn đề liên quan, phóng viên đã nhiều lần gọi điện, nhắn tin cho ông L.H.T. nhưng chưa nhận được phản hồi.
Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, nhiều trang Facebook đã đăng tải đoạn clip và thông tin "Lòng tham vô đáy" kể lại câu chuyện 2 con cá bị đánh rơi và người đàn ông đi xe con "lừa lấy", gây xôn xao cộng đồng mạng.
Theo đó, sáng 4-3, nhà xe Q.N. nhận vận chuyển 2 con cá đựng trong túi bóng từ 1 người ở tỉnh Gia Lai về 1 nhà hàng ở TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk).
Khi đến đoạn xã Cư Né (huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) cốp sau của xe bung ra, bao cá rơi xuống đường.
Phát hiện sự việc, 1 người dân đã kéo bao cá vào 1 garage gần đó và bảo để người đánh rơi nhận lại.
Tuy nhiên, 1 người đàn ông đi xe con phía sau biết được sự việc nên đã vào garage bảo quen biết với nhà hàng (ghi trên bao cá) và nhận mang về cho nhà hàng.
Sau đó, nhà xe đã nhiều lần gọi điện cho ông L.H.T để xin lại cá nhưng không được.
Đến chiều tối cùng ngày, 2 con cá đã được đăng bán trên một diễn đàn, kèm theo số điện thoại mà nhà xe đã liên hệ xin lại cá.
Ngày 5-3, nhà xe tiếp tục trao đổi với người nhặt được cá thì được thông báo 2 con cá đã bị người nhà làm thịt trong lúc anh ấy vắng nhà.
Hai con cá nặng gần 14 kg, giá 4,7 triệu đồng. Do làm mất cá nên nhà xe đã đền 4 triệu đồng cho người gửi cá.
Sáng 6-3, anh Đ.T.A. quản lý nhà xe Q.N. cho biết sau khi Báo Người Lao Động đăng tải bài viết, đến khoảng 20 giờ tối 5-3, một người đàn ông sử dụng số điện thoại của ông L.H.T. gọi điện xin lỗi nhà xe và xin số tài khoản để đền tiền. Sau đó, tài khoản của nhà xe đã nhận được 4 triệu đồng (bằng số tiền nhà xe trả cho người gửi 2 con cá) từ một số tài khoản lạ.
Cũng theo anh T.A. tài khoản Facebook của anh nhận được tin nhắn từ tài khoản mang tên L.H.T. có nội dung: "Anh mới alo nói chuyện với nhà xe rồi. Có gì em gửi số tài khoản cho anh, anh gửi lại tiền giá trị túi cá. Anh cũng xin nhận sai và mong bên em thứ lỗi".
Cùng ngày, báo Dân Trí cũng đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Vụ nhặt được cá rơi từ xe khách rồi đem rao bán: Xin lỗi và trả lại tiền". Cụ thể như sau:
Sáng 6/3, anh Đ., phụ xe khách của nhà xe Q.N. tại Đắk Lắk, cho biết người đàn ông đi ô tô nhặt được 2 con cá lăng đắt tiền rơi từ xe khách, đã gọi điện xin lỗi, trả lại tiền cá cho anh.
Theo anh Đ., sau khi clip ghi lại cảnh xe khách bị bung cốp khiến 2 con cá lăng rơi xuống đường, một người đàn ông đi ô tô nhặt được túi cá nhưng không trả lại, được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, người đàn ông nhặt cá đã chủ động liên hệ với anh.

"Trước đó, khi tôi liên hệ, người đàn ông đi ô tô không chịu trả lại cá và nói những lời khá khó nghe. Đến nay, khi vụ việc lan rộng, người này đã gọi điện thoại cho tôi xin lỗi, xin số tài khoản để chuyển trả lại tiền và mong tôi bỏ qua", anh Đ. chia sẻ.
Anh Đ. cho biết đã nhận được 4 triệu đồng tiền cá từ người đàn ông và vui vẻ cho qua.
Chủ một nhà hàng tại thành phố Buôn Ma Thuột, người đặt xe khách giao cá lăng, cho biết, khi người đàn ông gọi điện thoại nói về việc đang giữ 2 con cá lăng và "xin thùng bia" để trả lại cá, phía nhà hàng đã nói rằng để nhà xe liên hệ lại vì không biết sự việc cá rơi.

"Tôi thường xuyên đặt xe khách vận chuyển cá lăng về nhà hàng để buôn bán. Tôi cũng vừa hay tin người đàn ông đã trả lại tiền cá cho nhà xe. Do họ đã khắc phục nên tôi mong người này sẽ rút kinh nghiệm và cũng mong câu chuyện khép lại vui vẻ", chủ nhà hàng cho hay.
Trước đó ngày 5/3, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip gây xôn xao dư luận ghi lại cảnh một người đàn ông đi ô tô nhặt được 2 con cá lăng rơi từ xe khách rồi không trả lại. Người này sau đó lên mạng xã hội rao bán cá và tuyên bố cá do mình câu được.
Theo nội dung clip, chiếc xe khách vô tình bị bung cốp sau, khiến bao tải đựng cá rơi xuống đường. Người đàn ông đi ô tô phía sau chứng kiến toàn bộ sự việc.
Nhìn thấy bao tải cá rơi, một người dân đã mang cá vào gửi tại garage bên đường và dặn nếu ai quay lại lấy thì trả. Người đàn ông đi ô tô sau đó cũng vào garage này, nói rằng có quen biết nhà hàng (do trên bao cá có ghi số điện thoại nhà hàng) và hứa sẽ mang cá trả giúp.

Sau đó, người đàn ông liên hệ với chủ nhà hàng, trao đổi việc trả lại cá và "xin thùng bia" nhưng không được chấp nhận. Khi phụ xe khách liên hệ xin lại cá, người này yêu cầu đưa 1 triệu đồng với lý do mình đã phải đưa số tiền này cho người dân nhặt được cá đầu tiên.
Đến tối cùng ngày, người đàn ông lại lên mạng xã hội rao bán cá với nội dung: "Câu được hai con cá lăng 6,7 và 7 ký, ai cần liên hệ…", kèm theo số điện thoại.
Hành động không đẹp của người đàn ông đi ô tô nói trên đã bị cộng đồng phát hiện và vô cùng bức xúc, lên án mạnh mẽ.
Do làm rơi cá, phụ xe khách đã phải đền 4 triệu đồng cho chủ cá.
Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh nhà dân ghi lại.