Vụ con trai đổ xăng đốt mẹ: Diễn biến mới về sức khỏe của nạn nhân
Bà L. được xác định bị bỏng nặng, toàn thân băng bó kín.
Ngày 3/3/2025, Tạp chí Người đưa tin đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Vụ con trai đổ xăng đốt mẹ: Diễn biến mới về sức khỏe của nạn nhân". Nội dung như sau:
Liên quan đến vụ việc bà Nguyễn Ngọc Phương L. (45 tuổi, ở TP.Trà Vinh) bị con trai là Dương Quốc Trung (21 tuổi) đổ xăng thiêu sống xảy ra hôm 24/2, tình hình sức khỏe của nạn nhân là thông tin được nhiều người quan tâm. Bà L. đang nằm điều trị tại Khoa Bỏng - Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).
Trưa 3/3, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết bà L. vừa phải phẫu thuật cắt lọc da lần 1. Bệnh nhân được thay băng, bù dịch, chăm sóc tích cực sau mổ, theo nguồn tin trên báo Dân Trí.
Bà L. sẽ tiếp tục được phẫu thuật cắt lọc da lần 2 trong vài ngày nữa. Và trong tuần tới, bệnh nhân sẽ được tiến hành mổ ghép da nếu sức khỏe diễn tiến thuận lợi.

Trước đó, nạn nhân được chẩn đoán bỏng xăng 46% độ 2-3, bỏng sâu 30%. Dù bị chính con ruột ra tay thiêu sống song bà L. giãi bày, bản thân không trách giận con. Theo bà L. trước đây Trung rất ngoan, thương mẹ, chăm chỉ đi làm, gửi tiền về phụ mẹ nuôi em. Người mẹ đoán rằng có thể con đi làm vất vả thời gian dài nên bị trầm cảm và gây ra sự việc.
Sáng ngay 24/2, Trung xin mẹ 150 nghìn đồng để mua đồ ăn. Thấy con trai mang về 1 chai xăng, bà này sợ con làm điều dại dột nên đổ vào xe máy. Đến chiều, Trung mua một chai xăng khác. Khi bà L. đi làm về thì bị con trai đổ xăng, châm lửa đốt.

Trung hiện đang bị Công an tỉnh Trà Vinh tạm giữ hình sự để điều tra về tội giết người. Cơ quan điều tra nhận thấy Trung có biểu hiện tâm thần nên đã làm thủ tục đưa đi trưng cầu giám định, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.
Cùng ngày, báo Dân Trí cũng đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Thông tin mới nhất vụ người mẹ bị con trai tạt xăng đốt thương tâm". Cụ thể như sau:
Theo đó, bệnh nhân N.T.P.L. (45 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) - nạn nhân trong vụ việc người mẹ bị con trai tạt xăng đốt gây bức xúc dư luận những ngày qua - vừa phải phẫu thuật cắt lọc da lần 1. Sau mổ, bệnh nhân được thay băng, bù dịch, chăm sóc tích cực.

Trong vài ngày nữa, bệnh nhân sẽ tiếp tục được phẫu thuật cắt lọc da lần 2. Nếu sức khỏe diễn tiến thuận lợi, các bác sĩ khoa Bỏng - Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) sẽ tiến hành mổ ghép da cho bệnh nhân trong tuần tới.
Trước đó, bà L. được chuyển từ bệnh viện tuyến trước đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng bỏng lửa xăng 46% diện tích cơ thể độ 2-3, bỏng sâu 30%. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã hồi sức bỏng, dùng dịch truyền, điện giải, giảm đau, kháng sinh, chăm sóc vết thương, hỗ trợ dinh dưỡng cho bệnh nhân.
Dự kiến, bệnh nhân sẽ được phẫu thuật cắt lọc và ghép da nhiều lần, thời gian điều trị có thể kéo dài hơn 1 tháng, tiên lượng dè dặt.
Như đã thông tin, mạng xã hội đêm 24/2 lan truyền các đoạn clip ngắn, ghi lại cảnh nam thanh niên đổ xăng đốt một người phụ nữ. Theo đó, đối tượng nêu trên cầm chai xăng, đuổi theo người phụ nữ một đoạn đường ngắn rồi đổ xăng lên cơ thể nạn nhân châm lửa đốt.
Dù người phụ nữ vùng vẫy, đối tượng phóng hỏa không dừng lại mà tiếp tục đổ thêm xăng lên cơ thể nạn nhân để lửa cháy lớn hơn. Phát hiện sự việc, nhiều hàng xóm xung quanh chứng kiến đã cầm bình chữa cháy tới cứu hỏa, nhưng bị nam thanh niên ngăn cản.

Đoạn clip được chia sẻ đã gây bức xúc trong dư luận, khi đối tượng gây ra sự việc được cho là con ruột nạn nhân.
Nhận tin báo của người dân, cơ quan chức năng tỉnh Trà Vinh đã đến hiện trường, tạm giữ người phóng hỏa để phục vụ điều tra.
Đối tượng bị tạm giữ sau đó được xác định là Dương Quốc Trung (21 tuổi), con trai bà L. (nạn nhân trong vụ việc).
Chia sẻ với phóng viên Dân trí trên giường bệnh, bà L. khẳng định không bao giờ giận con và cho rằng, con gây ra hành vi trên với mình là do bị áp lực, trầm cảm. Chị Th. (con gái lớn của bà L.) cũng ủng hộ ý kiến của mẹ.
Gia đình nạn nhân cho biết, sau khi sự việc xảy ra, Dương Quốc Trung đã được cơ quan chức năng đưa đi giám định sức khỏe tâm thần. Công an tỉnh Trà Vinh đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng về hành vi giết người.