Nam thanh niên sang tận nhà sát hại người yêu rồi đến công an đầu thú
Bị người yêu đòi chia tay, nam thanh niên đã sang nhà dùng dao đâm khiến người yêu tử vong tại chỗ.
Ngày 6/3/2025, báo Người lao động đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Nam thanh niên sang tận nhà sát hại người yêu rồi đến công an đầu thú". Nội dung như sau:
Sáng 6-3, Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng khiến 1 cô gái tử vong.

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, trên địa bàn thôn 1B, xã Ea Nang, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk.
Theo thông tin ban đầu, N.H.H. (SN 2001, ngụ thôn 1B, xã Ea Nang) và chị Đ.T.Y.N. (SN 2006, ở gần nhà H.) có quan hệ tình cảm yêu đương.
Do mâu thuẫn chuyện tình cảm, tối 5-3, chị N. đòi chia tay với H.
Bực tức, sáng 6-3, H. đã sang nhà chị N. rồi dùng dao đâm chị N. tử vong. Sau khi gây án, H. đã đến cơ quan công an đầu thú.
Tiếp nhận tin báo, cơ quan công an đã có mặt bảo vệ hiện trường, thực hiện các biện pháp điều tra.
Tiếp đó, Tạp chí Người đưa tin đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Vụ nam thanh niên sát hại người yêu 19 tuổi vì bị đòi chia tay: Lạnh người với bài đăng ẩn ý trả thù ai đó trước khi gây án". Cụ thể như sau:
Ngày 6/3, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến một cô gái tử vong tại xã Ea Mnang, huyện Cư Mgar.
Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, vụ án mạng xảy ra khoảng 7h30 cùng ngày. Nạn nhân là chị Đ.T.Y.N (19 tuổi, ngụ xã Ea Mnang).

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, chị N. và N.H.H. (24 tuổi, ngụ cùng địa phương) có quan hệ tình cảm yêu đương.
Tối 5/3, chị N đòi chia tay H khiến hai người xảy ra mâu thuẫn. Sáng 6/3, H đã sang gặp chị N và dùng dao sát hại người yêu. Sau khi gây án, H đã đến cơ quan công an đầu thú.

Theo tìm hiểu, trước khi xuống tay sát hại bạn gái, trên trang Facebook cá nhân, đối tượng N.H.H liên tục đăng tải những dòng trạng thái với ẩn ý sẽ trả thù ai đó. "Cái giá của lừa t**. T** không để thiếu thứ gì sao m** lại lừa t**".
Bên dưới phần bình luận, nhiều người thân bạn bè đã lên tiếng khuyên can H. nên bình tĩnh để giải quyết sự việc. Thế nhưng, trong sáng 6/3, vụ việc đau lòng trên đã xảy ra.