Vụ bị "bỏ bom" hóa đơn 16 triệu đồng: Một phụ nữ trong nhóm bạn đại diện đến thanh toán 8 triệu, nói lý do không thể trả hết
Liên quan đến vụ việc một người đàn ông đặt bàn mời bạn gái quen qua mạng cùng nhóm bạn đi ăn hải sản cao cấp rồi bất ngờ đổ bệnh, né tránh thanh toán hóa đơn trị giá 16 triệu đồng tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, chủ nhà hàng cho biết sự việc đến nay đã chính thức được giải quyết ổn thỏa.
Đại diện nhóm khách đến thanh toán một nửa hóa đơn
Chiều ngày 26/6/2026, một người phụ nữ đã đại diện cho nhóm thực khách đến gặp anh H. (chủ quán hải sản) để thanh toán số tiền 8 triệu đồng. Theo chia sẻ từ phía nhà hàng, người thân của bạn nữ trong nhóm khách đã chủ động gọi điện trao đổi, trần tình rằng bạn nữ hiện vẫn còn là sinh viên, trong khi những người bạn đi cùng đều đang nuôi con nhỏ nên hoàn cảnh kinh tế eo hẹp, không đủ khả năng tài chính để chi trả toàn bộ hóa đơn 16 triệu đồng.
Qua nội dung tin nhắn được chủ quán cung cấp, nữ khách hàng giải thích cô và nhóm bạn được người đàn ông rủ đi ăn hải sản và hoàn toàn không lường trước được sự cố trớ trêu này. Nhận thấy hoàn cảnh của các nạn nhân bị kéo vào câu chuyện, phía nhà hàng đã đồng ý hỗ trợ, chấp nhận nhận trước 8 triệu đồng và quyết định khép lại sự việc tại đây để tập trung vào công việc kinh doanh.
Đại diện nhóm đã chuyển khoản số tiền 8 triệu đồng cho quán.
Biểu hiện bất thường của người đàn ông và phản hồi từ phía nhà hàng
Trước đó, vào tối ngày 24/6/2026, người đàn ông tên T. (trú tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) đã dẫn theo một nhóm gồm 5 phụ nữ và khoảng 10 trẻ em đến quán ăn. Tại đây, họ gọi rất nhiều món hải sản đắt đỏ như tôm hùm Alaska, cua hoàng đế, bọ biển loại lớn. Trong suốt bữa ăn, ông T. thể hiện biểu hiện hoàn toàn bình thường, vui vẻ gọi món, trò chuyện và thậm chí còn phát trực tiếp (livestream) trên mạng xã hội để giao lưu với nhóm bạn.
Người đàn ông có biểu hiện bất thường, nằm ra sàn, múa tay chân, la hét kêu đau.
Hóa đơn 16 triệu đồng với rất nhiều loại hải sản cao cấp.
Tuy nhiên, chỉ khoảng 30 phút sau, khi nhà hàng chuẩn bị lên hóa đơn thanh toán, ông T. bất ngờ có những hành vi không kiểm soát: nằm ra sàn nhà, múa tay chân liên tục, la hét kêu đau bụng và hoang tưởng rằng mình bị đánh đập. Thấy tình hình hỗn loạn, những vị khách đi cùng lần lượt rời khỏi quán, còn ông T. thẳng thừng từ chối trả tiền. Sự việc sau đó phải nhờ đến sự can thiệp của Công an phường Việt Trì. Tại trụ sở công an, đối tượng T. luôn trong trạng thái lơ ngơ, không hợp tác và không chịu ký vào biên bản làm việc. Cơ quan chức năng sau đó mới xác định người này có dấu hiệu bất ổn định về mặt tâm lý. Lực lượng công an cũng đã liên hệ với gia đình của ông T. nhưng nhận được thông tin bố mẹ ông đã không còn sống cùng, tuyên bố không liên quan và từ chối trách nhiệm chi trả khoản nợ trên.
Trước những tin đồn thất thiệt lan truyền trên mạng xã hội cho rằng nhà hàng đã tự dàn dựng kích bạt, cấu kết với nhóm khách để tạo chiêu trò trục lợi truyền thông, chủ quán đã lên tiếng bác bỏ hoàn toàn. Anh khẳng định không có một hộ kinh doanh nào đang hoạt động bình thường lại tự dựng lên một câu chuyện tai tiếng rồi chủ động mời lực lượng công an vào cuộc điều tra làm gì. Đồng thời, chủ nhà hàng cũng lên tiếng kêu gọi cộng đồng mạng ngừng công kích, làm phiền đến cuộc sống của những người phụ nữ và các em nhỏ có liên quan trong vụ việc này.
Hoa Ly
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 27/06/2026 | 13:56)
