Ra mộ gọi tên chồng lần cuối, người vợ chết lặng khi nghe tiếng đáp lại từ dưới lòng đất
Tiếng động bí ẩn phát ra từ một ngôi mộ mới chôn đã khiến người vợ đưa ra quyết định thay đổi hoàn toàn số phận của gia đình mình.
Một người phụ nữ ở Quảng Tây (Trung Quốc) đã bàng hoàng khi nghe tiếng chồng đáp lại từ dưới ngôi mộ chỉ ít ngày sau lễ an táng. Nhờ kịp thời gọi người dân đào mộ, người đàn ông được phát hiện vẫn còn sống và được đưa đi cấp cứu. Các bác sĩ xác định nạn nhân rơi vào tình trạng "qua:doi giả" do biến chứng nặng của bệnh tiểu đường.
Theo thông tin được đăng tải trên Sohu, sự việc xảy ra vào tháng 6/2006 tại khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Anh Lương Kim Thạch, người mắc bệnh nặng nhiều năm, được gia đình xác định đã qua đời sau khi một thầy lang địa phương kiểm tra và cho rằng không còn mạch đập cũng như dấu hiệu hô hấp.
Vợ anh là chị Lý Côn Lan, khi đó đang làm việc xa nhà, trở về để lo hậu sự cho chồng. Sau lễ an táng, chị cùng con trai đến phần mộ để thực hiện các nghi thức theo phong tục địa phương.

Khi chuẩn bị ra về, hai mẹ con bất ngờ nghe thấy những âm thanh lạ phát ra từ khu vực ngôi mộ. Ban đầu, chị Lý nghĩ mình nghe nhầm, nhưng sau khi áp tai xuống mặt đất, chị tiếp tục nghe thấy tiếng động yếu ớt.
Người phụ nữ cất tiếng gọi tên chồng và kinh hoàng khi nghe giọng nói đáp lại từ dưới lòng đất với lời cầu cứu: "Thả tôi ra."
Không chần chừ, chị lập tức chạy về làng nhờ giúp đỡ. Người dân nhanh chóng mang dụng cụ đến đào ngôi mộ. Khi mở nắp quan tài, mọi người phát hiện anh Lương Kim Thạch vẫn còn sống nhưng trong tình trạng suy kiệt nghiêm trọng.
Theo Sina và 163, sau khi được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ xác định anh mắc bệnh tiểu đường rất nặng, với chỉ số đường huyết lên tới 38,5 mmol/L. Việc không được điều trị đầy đủ trong thời gian dài khiến cơ thể rơi vào tình trạng mất nước ưu trương nghiêm trọng, làm nhịp tim và hô hấp suy yếu đến mức rất khó phát hiện bằng các phương pháp kiểm tra thông thường.
Các bác sĩ nhận định đây là hiện tượng thường được gọi là "qua:doi giả", khi các dấu hiệu sinh tồn giảm xuống mức cực kỳ thấp nhưng người bệnh vẫn còn sống. Trong thời gian nằm trong quan tài, cơ thể anh dần hồi phục một phần, giúp anh tỉnh lại và phát ra tiếng kêu cứu.
Theo Sohu, sau khi biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình, bệnh viện đã hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị, tạo điều kiện để anh Lương Kim Thạch tiếp tục chữa bệnh và phục hồi sức khỏe.
Mai Linh
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 26/06/2026 | 10:03)
