Một phụ nữ 'chốt sổ' với thỏa thuận bất ngờ vụ bị bạn gái quen online bỏ lại với hóa đơn hải sản 16 triệu ở Phú Thọ

Liên quan vụ nhóm thực khách gọi nhiều món hải sản cao cấp rồi không thanh toán hóa đơn hơn 16 triệu đồng, chủ nhà hàng cho biết sự việc đã được giải quyết sau khi đại diện nhóm khách đến trả một phần chi phí.

Liên quan đến vụ việc người đàn ông đưa bạn gái cùng nhóm bạn đến quán hải sản gọi nhiều món đắt tiền nhưng không thanh toán hóa đơn hơn 16 triệu đồng, tối 26/6, anh H. - chủ quán Hải sản Việt Trì (phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) - xác nhận sự việc đã có hướng giải quyết.

Theo anh H., trong chiều cùng ngày, một người phụ nữ đại diện cho nhóm thực khách đã trực tiếp đến nhà hàng để thanh toán số tiền 8 triệu đồng.

Người này cho biết cô gái đi cùng nam thanh niên hiện vẫn là sinh viên, còn những người khác trong đoàn đều đang nuôi con nhỏ nên không đủ khả năng chi trả toàn bộ hóa đơn của bữa ăn.

"Sau khi trao đổi, phía nhà hàng quyết định hỗ trợ, chấp nhận nhận 8 triệu đồng để khép lại vụ việc", chủ quán chia sẻ.

Chủ nhà hàng cũng gửi lời xin lỗi tới khách hàng vì sự việc ngoài ý muốn đã thu hút sự quan tâm của nhiều người trong những ngày qua. Đồng thời, anh mong cộng đồng mạng dừng công kích những người có liên quan đến vụ việc.

Theo đại diện nhà hàng, trong suốt quá trình dùng bữa, nam thanh niên không có biểu hiện bất thường.

Người này vẫn gọi món, trò chuyện cùng mọi người, thậm chí còn phát trực tiếp trên mạng xã hội và giao lưu với nhóm bạn đi cùng.

"Chỉ đến khi tính tiền thì người này mới xuất hiện những biểu hiện khác lạ. Sau khi làm việc với cơ quan công an, chúng tôi mới biết nam thanh niên có dấu hiệu không ổn định về tâm lý", anh H. cho biết.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, phía nhà hàng đã trình báo Công an phường Việt Trì để được hỗ trợ xử lý.

Theo chủ quán, sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã liên hệ với cha mẹ của nam thanh niên.

Tuy nhiên, gia đình cho biết hiện hai người không còn sống cùng con và cũng không có trách nhiệm thanh toán khoản tiền của bữa ăn này.

Những ngày qua, cùng với sự lan truyền của vụ việc trên mạng xã hội, xuất hiện nhiều thông tin cho rằng nhà hàng đã cấu kết với nhóm khách nhằm tạo dựng câu chuyện để thu hút sự chú ý.

Trước những nghi vấn này, đại diện quán Hải sản Việt Trì khẳng định toàn bộ thông tin trên đều không đúng sự thật.

"Không có nhà hàng nào đang kinh doanh bình thường lại tự dựng câu chuyện rồi mời công an vào cuộc. Từ đầu đến cuối, quán cũng không hề đăng tải hay phát tán bất kỳ thông tin cá nhân nào của các bạn nữ có mặt trong bữa ăn", chủ quán nhấn mạnh.

Theo thông tin trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 24/6, anh T., trú tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ, cùng 5 phụ nữ và khoảng 7 trẻ em đến quán Hải sản Việt Trì trên đường Vũ Thê Lang để ăn tối.

Trong bữa ăn, nhóm khách gọi nhiều loại hải sản có giá trị cao như cua hoàng đế, tôm Alaska, bọ biển, cua Cà Mau cùng nhiều món khác.

Tổng giá trị hóa đơn của bữa ăn sau đó lên tới hơn 16 triệu đồng.

Sau khoảng 30 đến 40 phút dùng bữa, nam thanh niên bất ngờ nằm xuống sàn, la hét và có những biểu hiện bất thường.

Trong khi đó, các phụ nữ cùng nhóm trẻ em lần lượt rời khỏi nhà hàng, chỉ còn lại nam thanh niên ở hiện trường.

Trước tình huống này, chủ quán đã trình báo cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Vụ việc sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận, kéo theo nhiều ý kiến tranh luận.

Đến nay, theo xác nhận của chủ quán, sau khi đại diện nhóm khách đến thanh toán 8 triệu đồng và hai bên thống nhất phương án giải quyết, phía nhà hàng quyết định khép lại vụ việc.

Đại diện quán cũng một lần nữa bày tỏ mong muốn cộng đồng mạng không tiếp tục công kích những người có liên quan, đồng thời khẳng định những thông tin cho rằng nhà hàng tự dàn dựng vụ việc để tạo sự chú ý là hoàn toàn không có căn cứ.

Tác giả: Bảo Thoa

Theo Tạp chí Sở Hữu Trí Tuệ & Sáng Tạo (Đăng 27/06/2026 | 08:33)