Quá khứ bất hảo của nghi phạm trong vụ thảm sát 3 người ở Tây Ninh

Sau vụ án xảy ra tại xã Hậu Thạnh khiến 3 người không qua khỏi, nhiều người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại cuộc sống và mối quan hệ giữa nghi phạm với các nạn nhân trước thời điểm xảy ra sự việc.

Quá khứ bất hảo của nghi phạm trong vụ thảm sát 3 người ở Tây Ninh

Ngày 20-5, không khí tang thương bao trùm căn nhà của các nạn nhân. Từ sáng sớm, đông đảo người dân đã đến thắp nhang, chia buồn cùng gia đình bà M.T.T.T. sau vụ việc gây chấn động dư luận.

Rất đông người dân tụ tập theo dõi vụ việc gần hiện trường vụ án.

Theo người dân sống gần hiện trường, nghi phạm Nguyễn Công Bằng từng chung sống với bà T. hơn một năm. Gia đình nạn nhân chủ yếu làm nông và cuộc sống trước đây khá yên bình.

Con trai bà T. là N.G.B., 22 tuổi, mới hoàn thành nghĩa vụ quân sự và trở về địa phương phụ giúp gia đình phát triển quán ăn mới mở. Nhiều hàng xóm nhận xét B. là người chăm chỉ, sống tình cảm và luôn quan tâm mẹ.

Vụ việc khiến 3 người tử vong khiến nhiều người dân địa phương không giấu được sự bàng hoàng. Khi nhắc đến nghi phạm, một số người cho biết Nguyễn Công Bằng không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên tụ tập ăn nhậu và từng có tiền án, tiền sự.

Theo lời kể của người dân, thời gian gần đây giữa nghi phạm và bà T. thường xuyên xảy ra mâ:u thuẫ:n. Nhiều lần hàng xóm nghe tiếng cã:i v:ã phát ra từ nhà nạn nhân.

Một người sống gần hiện trường cho biết: "Đến ngày xảy ra vụ việc đau lòng, Bằng đi đám gần nhà và đã uống rư:ợu 3 chập rồi quay về thì xảy ra á:n m:ạng ki:nh ho:àng".

Một người hàng xóm khác chia sẻ: "Tôi ngày nào cũng đi ngang hỏi thăm mẹ con cháu T. và B. Ai ngờ đâu, tới ngày 19-5 thì sự việc đa:u lòng xảy ra khiến tôi không thể ngờ tới".

Bằng bị bắt chỉ sau 5 giờ bỏ trốn.

Sau vụ việc, nhiều người dân tại xã Hậu Thạnh cho biết vẫn chưa hết ám ảnh vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Tại đám tang các nạn nhân, người thân liên tục bật khóc trước m:ất mát quá lớn. Cha ru:ột của bà T. nhiều lần được người thân dìu đỡ vì su:y s:ụp tinh thần.

Ông nghẹn ngào nói: "Gia đình tôi nhận người thân về lúc sáng 20-5 để lo hậu sự. Mọi người đến chia buồn, động viên tôi cố gắng vượt qua đau thương để tập trung lo hậu sự cho vợ, con và cháu ngoại".

Sau vụ việc, chính quyền địa phương đã cử đoàn công tác đến hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Ông Trần Thế Anh, Chủ tịch UBND xã Hậu Thạnh, cho biết: "Địa phương tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình bà T. Đồng thời phân công các ngành, đoàn thể đến hỗ trợ gia đình bà T và hỗ trợ kinh phí mai táng là 10 triệu đồng. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục có những hỗ trợ gia đình bà T. về mặt tinh thần".

Trong trưa cùng ngày, lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh cùng đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng đã đến viếng và chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Nguồn: https://nld.com.vn/vu-3-nguoi-bi-sat-hai-o-tay-ninh-bat-ngo-lai-lich-cua-nghi-pham-196260520125328393.htm