Thi trượt bằng lái xe 4 lần, cụ bà 79 tuổi phải hầu tòa vì một hành động

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Cụ bà 79 tuổi đã phải đối mặt với pháp luật sau khi trải qua kỳ thi sát hạch lái xe.

Tạp chí Sao Star đã có bài viết với tiêu đề "Thi trượt bằng lái xe 4 lần, cụ bà 79 tuổi phải hầu tòa vì một hành động"

Một cụ bà 79 tuổi ở huyện Bình Đông (Đài Loan) đã phải đối mặt với pháp luật sau khi có hành vi hối lộ giám khảo trong kỳ thi sát hạch lái xe, do quá lo lắng việc tiếp tục trượt phần thi thực hành.

Ảnh minh họa 
Ảnh minh họa 

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, bà Trần - một nông dân lớn tuổi đăng ký thi bằng lái ô tô với mong muốn có thể tự lái xe mang rau củ do mình trồng ra chợ bán. Dù đã vượt qua phần thi lý thuyết, bà liên tiếp trượt 3 lần ở phần thi thực hành đường trường.

Đến ngày 15/11/2024, trong lần thi thực hành thứ 4, vì lo sợ tiếp tục thất bại, bà Trần đã nảy sinh ý định sai trái khi ngỏ lời với giám khảo của trạm giám sát giao thông, đề nghị sẽ đưa "chi phí" nếu được cho qua phần thi. Ngay lập tức, vị giám khảo đã từ chối, đồng thời chấm dứt kỳ thi và báo cáo sự việc lên cấp trên. Sau đó, bà Trần bị chuyển hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Tại phiên xét xử, Tòa án địa phương Bình Đông nhận định rằng động cơ phạm tội của bị cáo không mang tính xấu xa hay có chủ ý từ trước. Bà Trần làm nông, sống bằng nghề trồng rau, thi bằng lái chỉ để phục vụ sinh kế. Hành vi nói lời hối lộ xuất phát từ tâm lý bức xúc và lo lắng nhất thời sau nhiều lần thi trượt, hơn nữa bà cũng chưa thực sự đưa tiền hay có hành vi giao nhận hối lộ cụ thể.

Ảnh minh họa 
Ảnh minh họa 

Xét thấy bị cáo đã 79 tuổi, không có tiền án tiền sự, nhân thân tốt và sau sự việc đã chủ động quay lại trường dạy lái để học lại, đồng thời thi đậu bằng lái sau nửa năm, tòa án cho rằng khả năng tái phạm là rất thấp.

Cuối cùng, hội đồng xét xử tuyên phạt bà Trần 3 tháng tù giam, tước quyền công dân trong vòng 1 năm, nhưng cho hưởng án treo 2 năm theo tội danh đưa hối lộ theo Luật phòng chống tham nhũng. Ngoài ra, bà còn phải tham gia 2 buổi giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và rút kinh nghiệm từ sai lầm đã gây ra. Bản án vẫn có thể kháng cáo.

Báo Hoa Học Trò - Tiền Phong cũng có bài viết về chủ đề tương tự "Thi lấy bằng lái xe đến 960 lần mới đỗ, cụ bà 69 tuổi đã tốn bao nhiêu tiền lệ phí?"

Đi thi lấy bằng lái xe ô tô không phải là việc dễ đối với nhiều người. Có những người đi thi bị trượt một lần, hai lần hoặc nhiều hơn. Còn nếu trượt đến 10 lần? Có lẽ người ta sẽ chọn cách từ bỏ và chỉ di chuyển bằng phương tiện công cộng.

Nhưng một cụ bà ở Hàn Quốc thì không bỏ cuộc. Bà thi trượt thì thi lại, cứ thế, và cuối cùng bà đã thi đỗ, lấy được bằng sau khi thi 960 lần!

Theo hãng tin Yonhap, bà Cha Sa Soon thi lý thuyết (thi viết) lần đầu tiên vào tháng 4/2005 nhưng trượt. Không nản lòng, bà Cha cứ thi vài lần mỗi tuần trong suốt 3 năm sau đó, bất chấp việc từ nhà bà tới địa điểm thi khá xa, bà phải đi xe buýt, lại còn phải đổi tuyến 2 lần.

 

Bà Cha Sa Soon. Ảnh: Yonhap.

Bà Cha Sa Soon. Ảnh: Yonhap.

Nhưng suốt  3 năm mà bà vẫn không đỗ trong khi đi lại thì vất vả, bà giảm xuống thi 2 lần/ tuần thôi. Cuối cùng, bà Cha vượt qua kỳ thi lý thuyết sau khi thi gần 1.000 lần.

Đến lượt thi thực hành, và hóa ra bà Cha giỏi thực hành hơn lý thuyết. Bằng chứng là bà chỉ thi thực hành 10 lần đã đỗ rồi.

Theo các trang tin Hàn Quốc, tổng cộng, bà Cha đã đi thi tới 960 lần. Tiền lệ phí thi bà đã phải đóng là hơn 5 triệu won (hơn 90 triệu đồng).

Bà Cha giải thích, bà cần lấy bằng lái xe ô tô để phục vụ cho công việc kinh doanh rau củ của mình ở Jeonju.

Cuối cùng bà Cha cũng có bằng lái xe ô tô. Ảnh: Yonhap.

Cuối cùng bà Cha cũng có bằng lái xe ô tô. Ảnh: Yonhap.

Khi bà Cha thi đỗ, bà vui một thì các nhân viên ở Trường Lái xe Jeonbuk vui mười, vì suốt nhiều năm qua, họ cũng rất ái ngại khi nhìn bà cứ thi đi thi lại. Họ còn chạy ra ôm và tặng hoa khi bà Cha vượt qua “kỳ thi của cuộc đời”. Thậm chí, thầy dạy lái xe của bà Cha còn nói: “Tôi cảm thấy như một gánh nặng đã được nhấc khỏi vai mình vậy”.

Thực ra, sự việc này đã xảy ra từ nhiều năm trước, nhưng mới vừa được đăng trên khắp các tờ báo ở Hàn, trong đó họ coi bà Cha là một tấm gương về sự kiên trì, quyết tâm, không bỏ cuộc. Hồi bà Cha lấy được bằng lái xe, hãng Hyundai đã tặng bà một chiếc xe giá 12.500 euro (gần 320 triệu đồng) làm quà chúc mừng.

Netizen Hàn Quốc cũng đang chia sẻ chuyện của bà Cha với lời nhắc, thành công sẽ đến nếu bạn cứ tiếp tục cố gắng, dù bạn chẳng may thất bại 9 lần, 95 lần, hay 959 lần đi nữa.

 

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!