Mẹ bầu 23 tuần vẫn phải về quê chồng làm đám giỗ vì là dâu trưởng, khi siêu âm thì đã mất tim thai

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Bác sĩ vừa trấn an mẹ bầu đồng thời yêu cầu cô liên hệ với chồng để chuẩn bị vào viện làm thủ tục sinh em bé.

Chuyên trang Đời sống gia đình ngày 8/1/2026 đăng tải bài viết: "Mẹ bầu 23 tuần vẫn phải về quê chồng làm đám giỗ vì là dâu trưởng, khi siêu âm thì đã mất tim thai", chia sẻ câu chuyện được quan tâm trên mạng xã hội với nội dung như sau:

Mang bầu là trải nghiệm đem lại nhiều cung bậc cảm xúc đối với mỗi bà mẹ bởi mỗi cơ thể người mẹ khi mang thai lại có những thay đổi khác nhau. Tuy nhiên, với những trường hợp từng gặp vấn đề về sức khỏe khi mang bầu, người mẹ cần thật thận trọng để không xảy ra những điều đáng tiếc như câu chuyện của người mẹ Hà Nội được chia sẻ dưới đây.

Theo đó, câu chuyện có thật của một mẹ bầu được chia sẻ trên trang Tiktok của Bác Nam - bác sĩ Phụ sản ở Hà Nội. Người mẹ này hiện đang mang bầu ở tuần thứ 23, một mình tới khám do chồng đi công tác thì nhận được tin dữ do bác sĩ thông báo: Em bé mất tim thai.

Mẹ bầu 23 tuần vẫn phải về quê chồng làm đám giỗ vì là dâu trưởng, khi siêu âm thì đã mất tim thai - 1

Câu nói ấy của bác sĩ khiến người mẹ bật khóc nức nở ngay tại chỗ. Ngay lúc này, bác sĩ  - người hiện đang trực tiếp theo dõi thai kì cho người mẹ, đã hỏi về những biểu hiện trong những ngày gần đây của mẹ và bé, cụ thể "Ở nhà em có thấy bất thường gì không?".

Lúc này, người mẹ vừa khóc vừa thú nhận chuyện những ngày qua do quá bận rộn với công việc nên không để ý tới những cử động của thai nhi.

Người mẹ nghẹn ngào kể thêm: Trước đó, chị về quê chồng phụ đám giỗ, ngồi xe suốt 6 tiếng rồi tiếp tục nấu nướng, dọn dẹp dù cơ thể mệt mỏi. Chị đau lòng chia sẻ dù đã nói với mẹ chồng thai kỳ này cần được nghỉ ngơi tuyệt đối nhưng mẹ chồng nhất quyết bắt chị phải về vì chồng là con trai trưởng.

Đến tối hôm ấy, chị nhận ra thai nhi không còn cử động thì mau chóng đến phòng khám nhưng không có phép màu nào đến với con chị.

Mẹ bầu 23 tuần vẫn phải về quê chồng làm đám giỗ vì là dâu trưởng, khi siêu âm thì đã mất tim thai - 2

Mẹ bầu 23 tuần vẫn phải về quê chồng làm đám giỗ vì là dâu trưởng, khi siêu âm thì đã mất tim thai - 3
Nguồn: bsnampshn

Bác sĩ cho biết, mẹ bầu này có tiền sử dọa sảy nên đã được nhắc nhở phải thật cẩn thận trong thai kỳ nên việc đi xe đường dài và làm việc là một trong những lý do nguy hiểm, ảnh hưởng tới em bé.

Bác sĩ vừa trấn an mẹ bầu đồng thời yêu cầu cô liên hệ với chồng để chuẩn bị vào viện làm các thủ thuật tiếp theo.

Chia sẻ của bác sĩ Nam thu hút 8,6 triệu lượt xem, đồng thời là những bình luận, chia sẻ của mọi người về vụ việc. Đa số mẹ bầu đều bày tỏ sự bức xúc thay cho người mẹ trong việc đã có tiền sử dọa sảy, đã chia sẻ thực trạng nhưng không được mẹ chồng cảm thông nên mới dẫn tới điều đau lòng đáng tiếc như thế này.

- Khổ quá. Thương bạn ấy quá đi mất. Nghe mà đau lòng.

- Tội chị quá. Mất tim thai có nhiều lý do lắm. Chia buồn cùng chị.

- Tôi cũng đã từng mang bầu bốn tháng phải làm tám mâm cỗ, không một ai hỏi han hay có ý định giúp đỡ. Mọi người ăn uống như một cái chợ, tôi vừa tủi thân vừa mệt, không nuốt nổi một miếng nào.

- Các mẹ chủ quan thế nhỉ, mình không lo cho con mình thì ai lo. Do mình cả thôi, không mạnh mẽ, không bảo vệ được con. Kệ ai muốn nói sao thì nói. Giờ như vậy có phải khổ không.

- Mỗi lần đi khám, chỉ cần bác sĩ nói tim thai vẫn còn là tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Mong các con một đời bình an.

- Mong bạn nữ nên suy nghĩ thật kỹ về việc mang thai lần nữa. Suy nghĩ xem chồng có xứng đáng làm cha không. Và cũng nên suy nghĩ lại bản thân mình đã đủ cứng cỏi để bảo vệ con mình hay chưa. Con mình mà không được ưu tiên, lại để sắc mặt của người khác quyết định, thì rõ ràng bạn không thể bảo vệ và cũng không thể giáo dục con theo ý bạn khi con ra đời.

- Thương quá. Mình cũng từng mang thai năm tháng rồi mất tim thai, thai lưu, cũng vì về quê ăn Tết. Lên Hà Nội thì bị đúng mùng bảy Tết. Nên sau này nếu có con dâu, mình sẽ không bao giờ ép con phải thế này thế kia, sẽ để con dâu được nghỉ ngơi và làm điều con muốn.

- Nghe đau lòng quá. Lúc trước tim mình cũng vỡ vụn khi nghe tin mất con, nhưng hoàn cảnh của chị này lại càng khiến người ta thương xót hơn. Phụ nữ khổ thật.

Mang thai vốn là một hành trình nhiều cảm xúc, nhưng với những mẹ bầu có tiền sử dọa sảy, hành trình ấy lại càng cần sự thận trọng gấp nhiều lần.

Tạp chí Sở hữu trí tuệ cũng đưa tin: "Xót xa vụ mẹ chồng buộc con dâu về quê làm cỗ dù bác sĩ cảnh báo cần dưỡng thai: Thai phụ đã mất con", chia sẻ như sau: 

Theo chia sẻ của ThS.BS Phùng Đức Nhật Nam – PSHN, người phụ nữ đang trong giai đoạn thai kỳ nguy cơ cao và đã được bác sĩ khuyến cáo cần nghỉ ngơi tuyệt đối để đảm bảo an toàn cho thai nhi. Tuy nhiên, dù đã nhiều lần xin phép được ở nhà dưỡng thai, chị vẫn bị yêu cầu về quê chồng phụ làm cỗ giỗ với lý do dù chồng đi công tác nhưng “chồng là con trai trưởng” nên chị “không thể vắng mặt”.

Xot-xa-vu-me-chong-buoc-con-dau-ve-que-lam-co-du-bac-si-canh-bao-can-duong-thai-thai-phu-da-mat-con-1

Xot-xa-vu-me-chong-buoc-con-dau-ve-que-lam-co-du-bac-si-canh-bao-can-duong-thai-thai-phu-da-mat-con-2
Bác sĩ kể lại câu chuyện thai phụ mất con.

Chuyến đi kéo dài khoảng 6 tiếng đồng hồ ngồi xe khiến sức khỏe của thai phụ suy giảm rõ rệt. Chưa kịp hồi phục sau hành trình dài, chị tiếp tục phải tham gia nấu nướng, dọn dẹp suốt cả ngày trong tình trạng mệt mỏi và kiệt sức. Theo lời chia sẻ, chị đã nhiều lần nói rõ với mẹ chồng về tình trạng thai kỳ và nguy cơ có thể xảy ra, song vẫn bị ép buộc phải về quê để “tròn bổn phận”. 

Đến tối cùng ngày, khi nhận thấy thai nhi không còn cử động, chị vội vàng đến phòng khám để kiểm tra. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều trở nên muộn màng. Bác sĩ thông báo chị đã mất tim thai. Đứa con chưa kịp chào đời đã ra đi mãi mãi, để lại nỗi đau không gì bù đắp nổi cho người mẹ.

Xot-xa-vu-me-chong-buoc-con-dau-ve-que-lam-co-du-bac-si-canh-bao-can-duong-thai-thai-phu-da-mat-con-3
Ảnh minh họa.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều người phẫn nộ và xót xa. Không ít thai phụ cho biết họ từng rơi vào hoàn cảnh tương tự, phải gồng mình làm tròn “trách nhiệm gia đình” ngay cả khi sức khỏe bản thân và sinh mạng của con trẻ bị đe dọa. Trong khi đó, cũng có những ý kiến bày tỏ sự chua xót khi so sánh với những người may mắn hơn, được gia đình thấu hiểu và ưu tiên việc dưỡng thai, an toàn của mẹ và bé lên hàng đầu.

Theo thông tin được dẫn lại từ ThS.BS Phùng Đức Nhật Nam – PSHN, các thai phụ có nguy cơ cao cần tuyệt đối tuân thủ chỉ định y tế, hạn chế di chuyển xa, lao động nặng và căng thẳng kéo dài. Việc coi nhẹ những cảnh báo này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người mẹ mà còn cướp đi cơ hội sống của thai nhi.

Câu chuyện đau lòng là lời nhắc nhở sâu sắc về sự cần thiết của việc thay đổi nhận thức trong gia đình và xã hội, rằng việc bảo vệ thai phụ không phải là “đặc quyền”, mà là trách nhiệm và sự nhân văn tối thiểu, để những mất mát như vậy không còn tiếp diễn trong im lặng và day dứt.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!