Rúng động: Đầu độc 788 người tại một trường cao đẳng, nữ sinh 21 tuổi lĩnh án tử hình

Một quyết định bồng bột đã khiến nữ sinh xuất sắc đẩy hàng trăm người vào nguy hiểm, đồng thời tự khép lại tương lai của chính mình.

Ngày 6 tháng 4 năm 2026, tạp chí Người Đưa Tin đăng tải bài viết với tiêu đề "Rúng động: Đầu độc 788 người tại một trường cao đẳng, nữ sinh 21 tuổi lĩnh án tử hình". Nội dung như sau:

Từ nữ sinh ưu tú đến bê bối chấn động

Năm 1992, tại một trường cao đẳng ở Trịnh Châu (TQ), một vụ đầu độc quy mô lớn bất ngờ xảy ra, gây chấn động dư luận. Thủ phạm là Lý Vũ - nữ sinh 21 tuổi, từng được đánh giá có thành tích học tập nổi bật.

Theo hồ sơ vụ án, nữ sinh này rơi vào khủng hoảng tâm lý sau những vấn đề cá nhân và kỷ luật từ nhà trường. Áp lực tích tụ trong thời gian dài đã đẩy cô đến quyết định cực đoan là sử dụng thạch tín để đầu độc các sinh viên khác.

1

Hậu quả là 788 người bị nhiễm độc, trong đó có trường hợp rơi vào tình trạng nghiêm trọng phải nhập viện. Quy mô khiến đây trở thành một trong những sự cố học đường nghiêm trọng nhất thời điểm đó.

May mắn, nhờ sự can thiệp kịp thời từ nhà trường và hệ thống y tế, cùng nguồn thuốc giải độc được cung cấp khẩn cấp, toàn bộ các nạn nhân sau đó đều qua khỏi. Tuy nhiên, cú sốc mà vụ việc để lại vẫn kéo dài trong dư luận.

Điều khiến nhiều người bàng hoàng không chỉ là số lượng nạn nhân, mà còn là chính chân dung của thủ phạm. Một sinh viên trẻ, có thành tích học tập tốt, không tiền án, nhưng lại có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng chỉ vì một quyết định sai lầm trong lúc mất kiểm soát.

Bản án khép lại một cuộc đời

Sau quá trình điều tra, hành vi của Lý Vũ được xác định là đặc biệt nghiêm trọng. Tòa án tuyên án tử hình, đồng thời tước quyền chính trị suốt đời.

Ngày 12/3/1994, bản án được thi hành, khép lại cuộc đời của nữ sinh 21 tuổi. Tuy nhiên, câu chuyện không dừng lại ở đó, mà nhanh chóng trở thành chủ đề được xã hội quan tâm, đặc biệt trong các thảo luận về môi trường học đường và sức khỏe tâm thần.

Một thực tế được nhìn nhận rõ hơn sau vụ án không phải mọi khủng hoảng tâm lý đều dễ nhận ra. Ngay cả những người có vẻ ngoài ổn định, thành tích tốt, vẫn có thể đang chịu áp lực lớn mà không được phát hiện hoặc hỗ trợ kịp thời.

Bên cạnh đó, vụ việc cũng đặt ra nhiều câu hỏi về vai trò của nhà trường từ việc đảm bảo an toàn, phát hiện sớm rủi ro, đến xây dựng hệ thống hỗ trợ tâm lý cho sinh viên. Khi những “khoảng trống” này chưa được lấp đầy, nguy cơ vẫn có thể âm thầm tích tụ và bùng phát.

Ở góc độ rộng hơn, đây không chỉ là câu chuyện của một cá nhân, mà phản ánh cách xã hội đối diện với áp lực và những giới hạn trong hệ thống hỗ trợ.

Hơn 30 năm trôi qua, vụ đầu độc tại Trịnh Châu vẫn là một lời cảnh báo về an toàn học đường không chỉ nằm ở quy định, mà còn ở khả năng nhận diện và can thiệp kịp thời vào những vấn đề tâm lý đang âm thầm hình thành.

Trang thông tin điện tử Người Quan Sát cũng đăng tải bài viết "Tuyên án tử hình một nữ sinh xuất sắc vì đầu độc 788 người tại trường cao đẳng tài chính". Nội dung như sau:

Thực phẩm bẩn, ngộ độc tại trường học là sự việc không hiếm, nhưng vào năm 1992, một vụ việc ngộ độc tại trường cao đẳng ở Trung Quốc đã gây chấn động dư luận.

Theo đó, vào ngày 18/6/1992, sinh viên trường Cao đẳng Tài chính và Thuế tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đến nhà ăn của trường để ăn trưa. Bữa trưa hôm đó thực đơn có bánh bao hấp, bánh bao ngọt, mì, cà tím kho và cá kho.

Vài phút sau, nhiều sinh viên có biểu hiện nôn mửa. Khi đó, Chủ tịch Hội sinh viên Yao Qiang đã lập tức chạy đi báo cáo với các thầy cô. Tuy nhiên, chưa kịp nói rõ tình hình, chính Yao Qiang cũng ngã quỵ.

Screenshot - 2026-04-05T154335.103
Bữa trưa ngày hôm đó có hai loại bánh bao kèm món kho

Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, một thầy giáo đã báo cáo với Hiệu trưởng và tất cả cùng chạy tới nhà ăn. Các bác sĩ trường học được huy động, tất cả lấy mẫu để đưa đi xét nghiệm.

Theo thời gian, số lượng sinh viên có triệu chứng ngộ độc tăng lên. Tình hình vô cùng khẩn cấp.

13h25 phút cùng ngày, các bác sĩ tại phòng khám ngoại trú của Học Viện Kỹ thuật Thông tin Quân đội Giải phóng Nhân dân ở gần đó đã được huy động đến để hỗ trợ. Khoảng 14h cùng ngày, nhóm sinh viên bị ngộ độc đầu tiên đã được đưa đến phòng khám, tiến hành rửa dạ dày, gây nôn, truyền dịch tĩnh mạch.

Trong khoảng từ 14-16h30, hơn 300 sinh viên được cấp cứu. Khi chất độc ngấm vào cơ thể, số sinh viên bị ngộ độc tiếp tục tăng lên. Phòng khám ngoại trú bị quá tải. 17h50 phút, Giám đốc Sở Y tế thành phố Trịnh Châu sắp xếp chuyển các sinh viên bị ngộ độc đến Bệnh viện Nhân dân số 5 Trịnh Châu.

Screenshot - 2026-04-05T154320.684
Số ca ngộ độc tăng lên nhanh chóng

Từ 18h45 đến sáng ngày 19/6, các khoa của Bệnh viện số 5 đã tiếp nhận hơn 200 sinh viên bị ngộ độc và bắt đầu quá tải. Lãnh đạo Sở Y tế đã khẩn trương chuyển những sinh viên bị ngộ độc đến Bệnh viện Nhân dân số 1, 2 và 3 Trịnh Châu, Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hà Nam và Bệnh viện trực thuộc số 1 và 2 của Đại học Y Hà Nam để điều trị khẩn cấp.

Theo số liệu thống kê, có tổng số 788 người bị ngộ độc, trong đó có 730 sinh viên, 35 giảng viên, 23 người là người ngoài trường. Ở thời điểm đó, đây là con số chưa từng có kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Cùng với thời điểm các bác sĩ cấp cứu bệnh nhân, các nhân viên y tế của Trạm Phòng chống Dịch bệnh thành phố Trịnh Châu đã tiến hành lấy mẫu 13 loại thực phẩm nghi ngờ ngộ độc. Đến 22h50 ngày 18/6, kết quả xét nghiệm cho thấy có sự xuất hiện của asen trioxit. Điều này xác nhận rằng vụ ngộ độc là do ngộ độc thực phẩm hóa học.

Screenshot - 2026-04-05T154225.329
Cơ quan chức năng xác định các nạn nhân bị ngộ độc thạch tín - Asen

Trioxit asen thường được gọi là asen hay thạch tín, là một loại bột màu trắng không mùi đặc biệt, rất giống với bột mì, tinh bột và bột nở.

Asen là chất cực độc. Khi xâm nhập vào cơ thể người, nó có thể phá hủy một số enzyme hô hấp của tế bào, ngăn cản các tế bào mô hấp thụ oxy và gây chết tế bào. Nó cũng có thể gây kích ứng mạnh niêm mạc đường tiêu hóa và có thể gây viêm gan ngộ độc. Trong trường hợp nặng, nó có thể dẫn đến tử vong do suy hô hấp và suy tuần hoàn.

2h sáng ngày 19/6, asen trioxit được phát hiện trong tất cả 8 mẫu. 9h30 ngày 19/6, hàm lượng asen trioxit trong cả 13 mẫu thử đều được phát hiện ở mức rất cao.

Lực lượng Công an tỉnh và Cục Công an thành phố Trịnh Châu đã có mặt tại hiện trường vụ việc để tiến hành điều tra và thu thập bằng chứng tại hiện trường.

Họ nhanh chóng phát hiện ra rằng bánh bao hấp, mì, gói đường và các món ăn làm từ bột mì, bao gồm cá kho và cà tím, được phục vụ vào trưa ngày 18/6, có chứa thạch tín, cho thấy đây là hành vi đầu độc có chủ đích.

Lực lượng chức năng ngay lập tức thu giữ tất cả ngũ cốc và thực phẩm. Câu hỏi đặt ra, ai đã bỏ thuốc độc vào đó?

Screenshot - 2026-04-05T154252.664
Cơ quan công an nhanh chóng thu thập bằng chứng và xác định nghi phạm

Một số cá nhân bị tình nghi đã được triệu tập riêng để thẩm vấn. Đầu tiên là 1 trong 16 đầu bếp của nhà ăn. Người này không ăn bất cứ một món ăn chính nào trong buổi trưa ngày xảy ra vụ việc, 15 người đầu bếp bị ngộ độc, chỉ có người này bình an vô sự.

Ngoài ra, Li Yun - nữ sinh viên khóa 1990 cũng bị triệu tập 2 lần để thẩm vấn riêng. Khi cảnh sát hỏi về vụ ngộ độc, nữ sinh này rất bình tĩnh trả lời, không để lộ bất cứ tình tiết đáng ngờ nào.

Theo lời của một số sinh viên, Li Yun có biểu hiện kỳ lạ. Cô luôn nói chuyện và cười đùa trước mặt mọi người, nhưng thường tỏ ra trầm tư hoặc lơ đãng khi ở một mình.

Một số sinh viên cũng cho biết, sau vụ việc, Li Yun đã hỏi các bạn cùng lớp: Người bỏ thuốc độc vào thức ăn có bị cảnh sát bắt giữ không? Nếu có, họ sẽ bị phạt gì? Có bị tử hình không? Có bị phạt tiền không?

Screenshot - 2026-04-05T154239.373
Nữ sinh tên Li Yun sau đó đã phải thừa nhận hành vi đầu độc

Một số sinh viên cũng phát hiện ra rằng Li Yun đã chuẩn bị hai chai axit sulfuric trong ký túc xá của mình và nói rằng cô sẽ làm biến dạng bất cứ ai xúc phạm cô.

Một số sinh viên nhớ lại rằng vào ngày xảy ra vụ việc, Li Yun không đến căng tin thứ 2 ăn trưa mà thay vào đó ăn mì ăn liền.

Ngày 24/6, cảnh sát đã triệu tập Li Yun. Trước mặt các sĩ quan cảnh sát, Li Yun ban đầu tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, giống như hai lần bị triệu tập trước đó, vẫn giữ thái độ thờ ơ trước những câu hỏi của cảnh sát.

Sau 8 tiếng thẩm vấn, cuối cùng Li Yun đã thú nhận tội lỗi của mình. Cảnh sát nhanh chóng xác minh các bằng chứng liên quan đến vụ án.

Hồ sơ vụ án nêu rõ, Li Yun quê ở thành phố Anyang, tỉnh Hà Nam. Năm 1990, cô trúng tuyển vào trường với thành tích học tập xuất sắc. Thời điểm xảy ra vụ việc, Li Yun là sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành thuế và dự kiến sẽ tốt nghiệp vào tháng 9/1993.

Năm 1991, Li Yun bắt đầu giao du với nhóm bạn ăn chơi, thường xuyên tới vũ trường, thành tích học tập cũng bắt đầu sa sút. Sau đó, Li Yun quen với Zhuang (30 tuổi) làm việc tại một đơn vị ở thành phố Nam Dương. Người này đã có vợ, con, được cử đến Học viện Tài chính và Thuế tỉnh Hà Nam để tham gia khóa đào tạo một năm.

Li Yun và Zhuang tình cờ gặp nhau trên chuyến tàu và luôn giữ mối quan hệ mập mờ. Trong một lần lén lút gặp gỡ Zhuang, Li Yun vô tình bị một bạn cùng lớp bắt gặp. Thời điểm đó, nhà trường cấm học sinh hẹn hò và có những hành vi quá giới hạn. Nếu bị phát hiện, Li Yun sẽ bị phạt theo quy định.

Vì thế, để không ảnh hưởng đến tương lai của mình, Li Yun tìm đến người bạn cùng lớp rồi miêu tả chi tiết cách Zhuang đã cưỡng hiếp mình sau đó nhờ người bạn đó báo cáo với ban giám hiệu trường.

Nhận tin, nhà trường lập tức điều tra, tuy nhiên kết quả phát hiện Li Yun không bị cưỡng hiếp mà là ngoại tình, sự việc này kéo dài trong 2-3 tháng nên đã đuổi học Zhuang.

Screenshot - 2026-04-05T154714.286
Cảnh sát thu thập được nhiều bằng chứng quan trọng

Về phía Li Yun, nhà trường tạo điều kiện để cô sửa sai, cho phép tiếp tục học để có thể tốt nghiệp và ra trường. Tuy nhiên, sự việc sau đó vẫn bị lan truyền, nhiều bạn học xa lánh Li Yun. Thậm chí, nữ sinh viên này còn gian lận tiền của bạn học. Thêm lần sai phạm này, nhà trường đã chính thức đuổi học Li Yun.

Thay vì yêu cầu dừng việc học ngay lập tức, nhà trường vẫn nới lỏng quy định cho Li Yun kịp thích nghi. Thay vì hối lỗi, Li Yun lại sinh tâm lý căm thù trường học, thầy cô giáo và bạn cùng lớp.

Nữ sinh này chuẩn bị axit sulfuric và các loại vũ khí như dao găm, thậm chí còn cân nhắc dùng chúng để chống lại mọi người, nhưng rồi Li Yun lại cảm thấy phạm vi tấn công quá nhỏ và không đủ thỏa mãn.

Sau khi nghiên cứu kỹ, Li Yun quyết định đầu độc tất cả bằng thạch tín, vừa bí mật lại khó bị phát hiện, phạm vi ảnh hưởng rộng. Nữ sinh này sau đó tìm đủ mọi cách để mua hơn 700 gram thạch tín.

Screenshot - 2026-04-05T154303.342
Li Yun chọn nhà ăn thứ 2 để đầu độc vì lượng sinh viên đến ăn rất đông

Li Yun chọn nhà ăn thứ 2 của trường để đầu độc vì nó nằm cạnh khu ký túc xá nữ, có đông người ăn là sinh viên. Ngày 18/6, Li Yun lén lút vào nhà ăn thứ 2 và trộn thạch tín vào ba bao bột mì.

Sau khi gây án, Li Yun trở về ký túc xá nữ sinh mà không ai hay biết. Cô giặt đồ lót, xóa dấu vết tội ác, bận rộn đến 4 giờ sáng mới đi ngủ.

Khi vụ việc được làm sáng tỏ, Viện Kiểm sát thành phố Trịnh Châu chuyển giao cho tòa án để truy tố về tội cố ý giết người. Li Yun bị kết án tử hình với đầy đủ bằng chứng thuyết phục.