Thông tin mới vụ người phụ nữ giả chết để trục lợi hơn 1 tỷ đồng tiền bảo hiểm
Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa chính thức ban hành quyết định thu hồi và hủy bỏ trích lục khai tử đã cấp cho người phụ nữ cùng mẹ đẻ dàn dựng màn kịch đột tử giả. Vụ việc nhằm mục đích trục lợi bất chính số tiền bảo hiểm trị giá hơn 1 tỷ đồng, một kịch bản tinh vi nhưng cuối cùng đã bị phơi bày.
Hủy bỏ trích lục khai tử được cấp dựa trên thông tin giả mạo
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Quang Hùng đã ký quyết định thu hồi và hủy bỏ trích lục khai tử số 09, được đăng ký vào ngày 8/6/2020 do UBND phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn (hiện nay là phường Quang Trung) cấp cho bà Nguyễn Thị Thu (SN 1984). Bà Thu chính là đối tượng cốt cán trong vụ án gian lận bảo hiểm gây xôn xao dư luận tại địa phương.

Nguyễn Thị Thu giả chết để trục lợi tiền bảo hiểm.
Lý do được đưa ra trong quyết định nêu rõ, việc đăng ký trích lục khai tử trước đây được thực hiện dựa trên các thông tin và tài liệu hoàn toàn sai sự thật, vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật Hộ tịch năm 2014. UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cho UBND phường Quang Trung tiến hành thu hồi, hủy bỏ văn bản này; đồng thời phải cập nhật, điều chỉnh và xóa bỏ các thông tin liên quan trên Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp.
Kịch bản dàn dựng đám tang giả để lấy tiền đầu tư AI và bất động sản
Hồ sơ điều tra xác định, vào năm 2020, sau khi phát hiện mình mắc bệnh ung thư, Nguyễn Thị Thu thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với mẹ đẻ là bà Trần Thị Thập (SN 1955). Thời điểm đó, Thu đang đứng tên tham gia 4 gói bảo hiểm nhân thọ tại Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential và Công ty CP bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng.
Để có tiền, Thu đã bàn mưu với mẹ lên kế hoạch giả chết nhằm chiếm đoạt tiền bồi thường bảo hiểm. Dù ban đầu bà Thập không đồng ý, nhưng trước sự thuyết phục của con gái, bà đã chấp nhận tham gia vào màn kịch này.
Sáng ngày 7/6/2020, Thu chủ động uống thuốc ngủ rồi vào nhà tắm nằm úp mặt xuống nền nhà nhằm tạo hiện trường giả một vụ đột tử. Tiếp đó, bà Thập loan tin cho họ hàng, người thân về cái chết của con gái và tiến hành tổ chức một lễ mai táng như thật. Đến đêm cùng ngày khi thuốc ngủ hết tác dụng, Thu tỉnh dậy rồi bí mật di chuyển đến lánh nạn tại nhà một người dân ở xã Hoạt Giang, Thanh Hóa. Ngay sau đó, Thu đón xe trốn vào tỉnh Đồng Nai để làm ăn và cắt đứt hoàn toàn liên lạc với quê nhà.

Kịch bản giả chết của mẹ con Nguyễn Thị Thu nhanh chóng được phơi bày.
Sau khi lo xong xuôi "đám tang" cho con gái, bà Thập đến cơ quan chức năng làm thủ tục chứng tử, đồng thời hoàn thiện hồ sơ gửi 2 công ty bảo hiểm và nhận về tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền trục lợi được bà Thập chuyển lại cho Thu. Do trên giấy tờ bản thân đã là "người chết", không có tài khoản ngân hàng hay giấy tờ tùy thân, Thu phải gửi nhờ tiền qua tài khoản của nhiều người quen để đem đi đầu tư vào lĩnh vực bất động sản và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.
Màn kịch tưởng chừng như hoàn hảo này đã bất ngờ bị bại lộ vào giữa tháng 12/2025, khi Thu đột ngột quay trở về địa phương để nộp đơn xin hủy đăng ký khai tử. Hành động bất thường này lập tức lọt vào tầm ngắm của cơ quan chức năng. Đến tháng 12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với cả hai mẹ con Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập để điều tra rõ về tội Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.
Hoa Ly
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 08/07/2026 | 09:48)
