Nghi phạm sát hại vợ, phi tang trong bao tải ở sông Sài Gòn bị bắt: Bất ngờ thái độ sau khi ra tay với vợ

Do mâu thuẫn âm ỉ nhiều năm và ghen tuông mù quáng, Thạch Kim Thái (48 tuổi) đã ra tay sát hại vợ, phân thi thể thành nhiều khúc bỏ vào bao tải rồi phi tang xuống sông Sài Gòn nhằm xóa dấu vết.

Nghi phạm sát hại vợ, phi tang trong bao tải ở sông Sài Gòn bị bắt: Bất ngờ thái độ sau khi ra tay với vợ

Kinh hoàng phát hiện thi thể không nguyên vẹn trong bao tải xanh

Sự việc bắt đầu vào ngày 3/7, nhân viên vệ sinh của Công ty May mặc Sài Gòn 3, trong lúc dọn dẹp bờ kè phía sau doanh nghiệp đã phát hiện một bao tải xanh lẫn trong đám lục bình. Kiểm tra bên trong, anh bàng hoàng thấy thi thể không nguyên vẹn nên đã nhanh chóng trình báo cho cơ quan công an.

Tại hiện trường, bước đầu cảnh sát xác định nạn nhân là nữ, khoảng 40-50 tuổi, cao khoảng 1,6 m. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy nạn nhân đã tử vong hơn 4 ngày trước khi được phát hiện.

Từ các nguồn tin người dân cung cấp, Công an TP.HCM sau đó xác định nạn nhân là người phụ nữ 45 tuổi, ở khu vực tỉnh Bình Dương cũ. Chỉ 3 giờ sau khi xác định được danh tính nạn nhân bị phi tang xác, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã làm rõ và bắt giữ Thạch Kim Thái để điều tra hành vi Giết người.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện bao tải. Ảnh: Xuân Minh

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện bao tải. Ảnh: Xuân Minh

 

Lời khai của kẻ thủ ác và mâu thuẫn ghen tuông kéo dài

Tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm khai do mâu thuẫn tình cảm và ghen tuông trong quá trình chung sống với nạn nhân. Bước đầu, khai với cơ quan điều tra, Thái cho biết mâu thuẫn vợ chồng đã kéo dài nhiều năm.

Thạch Kim Thái tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM

Thạch Kim Thái (áo thun xanh) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM

Khoảng một tuần trước khi vụ việc xảy ra, vợ nợ khoảng 35 triệu đồng và Thái phải xoay xở trả. Người này cũng cho rằng vợ thường xuyên dùng điện thoại liên lạc với người đàn ông khác, ít quan tâm chồng con, khiến mâu thuẫn ngày càng trở nên căng thẳng và dẫn đến hành vi mất nhân tính.

 

Gia đình bàng hoàng nhận tin dữ và góc khuất dãy trọ công nhân

Vụ án mạng đau lòng xảy ra khiến người thân của nạn nhân vô cùng bàng hoàng và đau xót. Trả lời VnExpress, chị của nạn nhân cho biết gia đình chỉ biết sự việc khi nhận được thông báo từ công an: "Dù hai chị em sống không quá xa nhau nhưng ai cũng bận mưu sinh nên ít liên lạc. Khi công an gọi báo tin, gia đình rất bàng hoàng, hiện đã đưa em ấy về quê lo hậu sự".

Theo người thân, vợ chồng nạn nhân có hoàn cảnh kinh tế không khá giả. Nhiều năm trước, họ rời quê Sóc Trăng lên TP.HCM làm công nhân, còn ba con ở quê do người thân chăm sóc để hai vợ chồng bám trụ kiếm sống nơi xứ người.

Bà Tư, chủ khu nhà trọ, cho biết vợ chồng Thái thuê phòng tại đây khoảng 10 năm và cùng làm tại một công ty sản xuất giấy gần nơi ở. Khu trọ có khoảng 100 phòng, trong suốt thời gian sinh sống tại đây, hai vợ chồng được nhận xét hòa đồng, ít khi cãi vã hay mâu thuẫn với hàng xóm. Họ có ba con đang sống ở quê và mỗi khi nhận lương, Thái thường nhờ chủ nhà trọ chuyển tiền về cho các con.

Nhiều người sống cùng khu trọ cũng cho biết Thái chưa từng xích mích với ai. Gần đây, họ thấy người này uống rượu nhiều hơn trước nhưng vẫn đi làm bình thường. Chỉ đến khi công an đến khám nghiệm hiện trường, mọi người xung quanh mới biết xảy ra án mạng kinh hoàng. Theo một người bạn của Thái, vợ chồng này từng giúp đỡ bạn bè lúc khó khăn. Thái mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nhiều lần tâm sự dự định làm thêm một thời gian ở TP.HCM để dành tiền về quê xây nhà, nhưng không ai ngờ bi kịch lại ập đến từ sự ghen tuông mù quáng.

 

Hoa Ly

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 09/07/2026 | 07:56)