Chi tiết đau lòng nhất trong vụ lật xe cao tốc ở Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến 4 người tử vong

Sự việc đau lòng trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ rạng sáng 17/7 khiến 4 người tử vong và hàng chục người bị thương, để lại nỗi ám ảnh với những người sống sót. Đáng chú ý, một đoàn khách gặp nạn cho biết họ đã quyết định kết thúc chuyến du lịch sớm để trở về vì hàng xóm có tang.

Chi tiết đau lòng nhất trong vụ lật xe cao tốc ở Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến 4 người tử vong

Rạng sáng 17/7, vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã khiến 4 người thiệt mạng và 28 người bị thương. Hiện Bệnh viện Đa khoa Thường Tín đang tiếp nhận điều trị cho 14 nạn nhân trong vụ việc.

Vẫn chưa hết ám ảnh sau vụ tai nạn, chị Ngô Thị Phúc (SN 1998) cho biết khoảnh khắc chiếc xe gặp nạn diễn ra quá nhanh khiến nhiều hành khách không kịp phản ứng. Theo chị, lúc đó mọi người đều đang ngủ thì bất ngờ bị đánh thức bởi những tiếng va đập dữ dội cùng tiếng kêu cứu vang khắp khoang xe.

Hiện trường thương tâm vụ xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lúc rạng sáng khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương - Ảnh 1.
Hiện trường vụ lật xe.

Ngay cạnh chỗ chị nằm, một nam hành khách liên tục gào lớn nhờ mọi người cứu con mình, đồng thời hô hoán rằng xăng dầu đang chảy ra ngoài để tất cả nhanh chóng tìm đường thoát thân.

"Khi tôi mở mắt, chiếc xe khách đã đổ nghiêng và trượt dài trên đường. Mọi thứ vô cùng hỗn loạn, tiếng người kêu cứu vang lên khắp nơi. Tôi ngất đi ngay sau đó", chị Phúc nhớ lại.

Cùng nằm điều trị tại bệnh viện, bà Nguyễn Thị Thịnh vẫn chưa nguôi nỗi đau khi chuyến du lịch hè của gia đình kết thúc bằng một tai nạn thương tâm.

Theo bà Thịnh, gia đình bà có 7 người cùng nhiều hộ dân trong xóm rủ nhau đi nghỉ mát tại biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh). Ban đầu, cả đoàn dự kiến ở lại đến hết kỳ nghỉ, nhưng khi nhận tin một gia đình hàng xóm có người qua đời, mọi người đã thống nhất trở về sớm.

Bà cho biết, vì tình cảm láng giềng thân thiết nên ai cũng muốn có mặt để chia buồn cùng gia đình có tang. Không ngờ, quyết định thay đổi lịch trình ấy lại đưa cả đoàn vào chuyến xe gặp nạn.

"Tình cảm hàng xóm vốn gắn kết nên mọi người quyết định về sớm hơn dự định nhưng không ngờ chuyến đi trong đêm lại xảy ra điều không mong muốn", bà Thịnh nghẹn ngào chia sẻ.

Tai nạn khiến gia đình bà chịu tổn thất nặng nề. Người cháu 13 tuổi không qua khỏi, còn chồng bà bị thương nặng và đã được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để tiếp tục điều trị.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h15 ngày 17/7, xe khách mang BKS 20C-172.XX do tài xế Nguyễn Văn B. (SN 1983, trú xã Khai Sơn, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Khi đến Km197+900, đoạn qua xã Chương Dương (Hà Nội), phương tiện bất ngờ lao sang phải.

Chiếc xe tông gãy dải hộ lan rồi rơi xuống đường gom phía dưới từ độ cao khoảng 3,5-4,2 m. Hậu quả, 3 người tử vong tại hiện trường, một nạn nhân không qua khỏi sau khi được đưa đi cấp cứu. Ngoài ra còn có 28 người bị thương được chuyển đến Bệnh viện Nông nghiệp, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để điều trị.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định tài xế không vi phạm quy định về nồng độ cồn và có kết quả âm tính với ma túy.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Theo https://cand.vn/chi-trong-vai-giay-chuyen-xe-da-thanh-tham-kich-post817062.html

Tác giả: Ngọc Phạm

Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 19/7/2026 | 15h15)