Bản án cuối cùng cho thanh niên SN 1996 ném bạn gái từ mái nhà xuống đất

Chỉ vì nghi ngờ bạn gái không còn tình cảm và có người khác, một người đàn ông đã liên tiếp thực hiện nhiều hành vi nguy hiểm, từ dùng kéo tấn công đến siết cổ, đẩy nạn nhân từ mái nhà cao xuống đất.

Ngày 17/7, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Lâm (SN 1996) về tội "Gi:ết người". Sau khi xem xét hồ sơ vụ án và các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt bị cáo 19 năm tù.

Ngoài hình phạt tù, tòa cũng buộc Nguyễn Ngọc Lâm bồi thường cho bị hại tổng số tiền 350 triệu đồng để khắc phục chi phí điều trị và bù đắp tổn thất tinh thần. Trước đó, gia đình bị hại yêu cầu bồi thường 250 triệu đồng, còn phía gia đình bị cáo đã tự nguyện bồi thường trước 20 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Lâm tại phiên tòa xét xử ngày 17/7.

Theo cáo trạng, Lâm và chị Nguyễn Ngọc Minh Th. có quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, trong thời gian yêu nhau, bị cáo thường xuyên nghi ngờ bạn gái có người khác nên giữa hai người liên tục xảy ra cãi vã.

Đến khoảng cuối tháng 11/2024, trong một lần mâu thuẫn, Lâm vào bếp lấy nước rửa chén uống với mục đích tự tử để "thử lòng" bạn gái. Khi thấy chị Th. không ngăn cản, bị cáo cho rằng người yêu đã hết tình cảm với mình nên nảy sinh ý định sát hại.

Lâm sau đó lấy kéo đâm chị Th. Hoảng sợ, nạn nhân tìm cách chạy khỏi căn hộ và lẩn trốn dưới mái nhà của căn bên cạnh.

Không dừng lại, Lâm tiếp tục trèo sang mái nhà nơi chị Th. đang ẩn náu, quật ngã rồi dùng tay siết cổ nạn nhân. Sau đó, bị cáo đẩy chị Th. từ mái nhà cao khoảng 7,5 m rơi xuống đất.

Gây án xong, Lâm di chuyển qua các mái nhà để bỏ trốn. Tuy nhiên, hành vi của bị cáo nhanh chóng bị người dân phát hiện. Người dân đã khống chế và bàn giao Lâm cho cơ quan công an xử lý theo quy định.

Về phía nạn nhân, chị Th. được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện. Theo kết luận giám định, chị bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 64%.

 Nguyễn Ngọc Lâm sau phiên xét xử.

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên xét xử, Nguyễn Ngọc Lâm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

“Chỉ vì ghen tuông, bị cáo suýt cướp đi mạng sống của người mình yêu…!”, bị cáo trình bày trước tòa, đồng thời cúi đầu xin lỗi bị hại và gia đình nạn nhân. Lâm cũng bày tỏ mong muốn được tha thứ và đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Theo https://cand.vn/ghen-tuong-ra-tay-sat-hai-nem-ban-gai-tu-mai-nha-xuong-dat-post817089.html

Tác giả: Ngọc Phạm

Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 20/7/2026 | 9h50)