Nữ ca sĩ bị cháy rụi nhà vì nổ sạc dự phòng
Nữ ca sĩ Nhật Bản ZOOCO vừa chia sẻ về biến cố lớn nhất trong cuộc đời khi căn nhà của gia đình tại Tokyo bị thiêu rụi hoàn toàn trong một vụ hỏa hoạn xảy ra vào cuối năm 2025. Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, nguyên nhân được xác định là xuất phát từ một sạc dự phòng bất ngờ phát nổ bên trong nhà.
Sự việc xảy ra vào ngày 8/12/2025. Thời điểm đó, ZOOCO và chồng đang ra ngoài làm việc, còn con gái 15 tuổi vừa đưa chó đi dạo. Nhờ vậy, không ai trong gia đình có mặt tại hiện trường khi đám cháy bùng phát và lan rộng.
Theo kết luận từ lực lượng cứu hỏa, ngọn lửa bắt nguồn từ một bộ pin sạc dự phòng được mua qua mạng. Điều đáng chú ý là thiết bị này không hề được cắm sạc hay sử dụng vào thời điểm xảy ra sự cố. Tuy nhiên, pin được cho là đã phát nổ, tạo ra lượng nhiệt và khói cực lớn, với nhiệt độ ước tính lên tới khoảng 400 độ C.
Chỉ trong khoảng 20 phút, ngôi nhà rộng gần 90m² của gia đình nữ ca sĩ đã bị lửa bao trùm và thiêu hủy hoàn toàn. Tổng thiệt hại vật chất được ước tính khoảng 45 triệu yên, tương đương hơn 7 tỷ đồng Việt Nam.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của ZOOCO, điều khiến cô đau lòng nhất không phải là giá trị căn nhà mà là những kỷ vật nghệ thuật tích lũy suốt hơn ba thập kỷ hoạt động âm nhạc. Hàng loạt bản nhạc gốc, bản thu âm, trang phục biểu diễn được thiết kế riêng, thiết bị sân khấu cùng nhiều tư liệu quý giá khác đều bị phá hủy trong biển lửa.
Sau vụ cháy, gia đình nữ ca sĩ rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi phải tìm nơi ở mới đúng dịp cuối năm. Do nhiều khách sạn đã kín chỗ và các văn phòng môi giới bất động sản nghỉ lễ, họ buộc phải sống tạm trong phòng họp của một khu chung cư trong hơn 100 ngày.
Biến cố này cũng để lại những ảnh hưởng nặng nề về mặt tinh thần và sức khỏe. Con gái 15 tuổi của ZOOCO được chẩn đoán mắc rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Trong khi đó, bản thân nữ ca sĩ bị điếc đột ngột do áp lực tâm lý kéo dài, khiến khả năng nghe ở một số dải tần số bị tổn thương vĩnh viễn.
Sau khi sự việc xảy ra, ZOOCO đã tìm cách liên hệ với nền tảng bán hàng và đơn vị phân phối sản phẩm để yêu cầu bồi thường. Tuy nhiên, bên bán chỉ chấp nhận hoàn trả khoảng 15.000 yên, tương đương hơn 2 triệu đồng, bằng đúng giá trị của chiếc sạc dự phòng.

Đáng chú ý, theo thông tin được nữ ca sĩ cung cấp, địa chỉ và thông tin liên hệ của đơn vị phân phối sản phẩm được cho là không có thật. Điều này khiến gia đình cô đến nay vẫn chưa thể yêu cầu bồi thường cho những tổn thất rất lớn mà họ phải gánh chịu.
Vụ việc tiếp tục làm dấy lên những lo ngại về mức độ an toàn của các loại pin sạc dự phòng không rõ nguồn gốc hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm từ các thương hiệu uy tín, tránh mua hàng không rõ xuất xứ và cần thay thế ngay những viên pin có dấu hiệu phồng, nóng bất thường hoặc đã sử dụng trong thời gian dài.
