Người phụ nữ phải cắt bỏ một phần chân sau khi dẫm vào thức ăn cho thú cưng: Chuyện gì đã xảy ra?
Làm thế nào mà chỉ dẫm phải một miếng bánh dành cho cún cưng lại dẫn tới bi kịch cắt cụt chân phải? Phía sau thật sự có uẩn khúc, cũng là bài học sức khỏe quan trọng cho tất cả mọi người.
Trước khi “cơn ác mộng” ập đến, Jamie Stephen (39 tuổi, sống tại Scotland) từng có cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô yêu thể thao, thích vận động mạnh với các bộ môn như kickboxing, chèo thuyền, đi bộ đường dài và luôn duy trì lối sống năng động bên chú chó cưng tên Ted Bear.
Nhưng chỉ sau một khoảnh khắc tưởng chừng vô hại trong chính ngôi nhà của mình, Jamie phải đánh đổi bằng chiếc chân phải và cuộc sống gắn liền với xe lăn.
Sự việc bắt đầu vào một ngày bình thường khi Jamie đang cho chó ăn. Trong lúc đổ thức ăn vào bát, cô vô tình làm rơi một mẩu bánh quy khô xuống sàn. Không để ý, Jamie giẫm chân trần lên mẩu thức ăn ấy. Một vết rách rất nhỏ xuất hiện dưới lòng bàn chân nhưng cô hoàn toàn không nhận ra.
Chỉ 5 ngày sau, bàn chân phải của Jamie bắt đầu sưng to, đau dữ dội. Cơn đau tăng nhanh đến mức cô không thể đi lại, phải bò bằng tay và đầu gối để gọi cấp cứu. Khi nhập viện, các bác sĩ xác định cô đã rơi vào tình trạng nhiễm trùng huyết nghiêm trọng, vi khuẩn đã xâm nhập vào máu và đe dọa trực tiếp tính mạng.
Trong vòng chưa đầy một tuần, Jamie liên tiếp trải qua ba ca đại phẫu. Ban đầu, bác sĩ cố gắng loại bỏ phần mô bị hoại tử để cứu bàn chân. Tuy nhiên, khi rạch sâu xuống lòng bàn chân, ê-kíp phẫu thuật bàng hoàng phát hiện phần lớn mô cơ và dây thần kinh đã chết hoàn toàn.
Nhiễm trùng lan nhanh với tốc độ nguy hiểm, buộc bác sĩ phải đưa ra quyết định đau lòng nhất: cắt cụt chân phải để giữ mạng sống cho người phụ nữ 39 tuổi.
Thủ phạm thật sự không phải mẩu bánh quy
Sau khi câu chuyện được chia sẻ, nhiều người nuôi thú cưng hoang mang, không hiểu vì sao một mẩu bánh quy khô lại có thể dẫn đến hậu quả kinh hoàng như vậy.
Theo các bác sĩ, nguyên nhân thực sự nằm ở căn bệnh tiểu đường type 1 mà Jamie mắc từ năm 7 tuổi.
Khoảng 10 năm gần đây, cô xuất hiện biến chứng thần kinh ngoại biên do tiểu đường, khiến hai bàn chân dần mất cảm giác. Đây là tình trạng rất phổ biến ở bệnh nhân tiểu đường lâu năm, thường được gọi là “bàn chân tiểu đường”.
Khi đường huyết tăng cao kéo dài, các dây thần kinh bị tổn thương nghiêm trọng. Người bệnh có thể không cảm nhận được đau đớn, nóng rát hay vết thương nhỏ ở chân. Đồng thời, tuần hoàn máu đến các chi cũng suy giảm khiến vết thương rất khó lành.
Trong trường hợp của Jamie, vết xước nhỏ do mẩu bánh quy gây ra đã trở thành “cánh cửa” để vi khuẩn xâm nhập sâu vào mô mềm. Vì không phát hiện sớm nên tình trạng nhiễm trùng nhanh chóng lan rộng, dẫn đến hoại tử và nhiễm trùng huyết chỉ trong vài ngày.
Các bác sĩ cho biết đây chính là lý do bệnh nhân tiểu đường luôn được cảnh báo tuyệt đối không đi chân trần, kể cả trong nhà.
Biến chứng “bàn chân tiểu đường” nguy hiểm đến mức nào?
Theo giới chuyên môn, “bàn chân tiểu đường” là một trong những biến chứng nghiêm trọng nhất của bệnh tiểu đường. Khoảng 15% bệnh nhân có thể gặp tình trạng loét bàn chân trong suốt cuộc đời và nhiều trường hợp phải cắt cụt chi nếu điều trị muộn.
Điều đáng sợ là mọi chuyện thường bắt đầu từ những tổn thương rất nhỏ như:
-
Dẫm phải vật sắc nhọn
-
Bị phồng rộp do giày chật
-
Vết xước khi cắt móng chân
-
Da nứt nẻ
-
Vết côn trùng cắn
Ở người khỏe mạnh, các tổn thương này có thể tự lành nhanh chóng. Nhưng với bệnh nhân tiểu đường, khả năng phục hồi kém cộng với nguy cơ nhiễm trùng cao khiến mọi vết thương đều có thể trở thành “thảm họa”.
Jamie cho biết cô sẽ tiếp tục trân trọng từng ngày, sống tích cực và tiếp tục yêu thương chó cưng của mình
Jamie cho biết cô muốn chia sẻ câu chuyện của mình để cảnh báo cộng đồng, đặc biệt là những người đang sống chung với bệnh tiểu đường. “Tôi muốn mọi người hiểu rằng ngay cả những vết thương nhỏ nhất cũng có thể cực kỳ nguy hiểm”, cô nói.
Dù mất đi một chân, Jamie khẳng định cô không trách chú chó của mình. “Ted Bear mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui. Đây không phải lỗi của nó”, người phụ nữ chia sẻ.
Bác sĩ cảnh báo 4 nguyên tắc sống còn với người tiểu đường
Sau vụ việc, các chuyên gia y tế tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm sóc bàn chân ở bệnh nhân tiểu đường.
Không bao giờ đi chân trần
Ngay cả trong nhà, người bệnh cũng nên mang dép mềm để tránh giẫm phải dị vật, thức ăn rơi vãi hoặc vật sắc nhọn trên sàn.
Kiểm tra chân mỗi ngày
Người bệnh cần tạo thói quen quan sát kỹ lòng bàn chân, gót chân và các kẽ ngón để phát hiện sớm vết xước, nốt phồng rộp hay vùng da đổi màu bất thường.
Giữ chân sạch và đủ ẩm
Các bác sĩ khuyến cáo nên rửa chân bằng nước ấm mỗi ngày, lau thật khô kẽ chân và sử dụng kem dưỡng để tránh nứt nẻ da.
Tầm soát biến chứng định kỳ
Người mắc tiểu đường cần kiểm tra thần kinh ngoại biên, mắt và chức năng thận thường xuyên để phát hiện sớm các biến chứng nguy hiểm.
Ngoài ra, việc kiểm soát đường huyết ổn định, duy trì vận động hợp lý và không hút thuốc lá cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc bảo vệ hệ mạch máu.
Người khỏe mạnh cũng không nên chủ quan
Các chuyên gia nhấn mạnh, dù không mắc tiểu đường, mọi người cũng không nên xem nhẹ các vết thương hở khi tiếp xúc với thực phẩm hoặc môi trường có nguy cơ nhiễm khuẩn.
Một vết xước nhỏ nếu không được vệ sinh đúng cách vẫn có thể dẫn tới nhiễm trùng nghiêm trọng. Đặc biệt trong thời tiết nóng ẩm, vi khuẩn phát triển mạnh hơn và nguy cơ biến chứng cũng tăng cao.
Câu chuyện của Jamie Stephen trở thành lời cảnh báo đắt giá rằng đôi khi những tai nạn tưởng chừng nhỏ nhặt nhất lại có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời một con người.
