Lời khai gây phẫn nộ của người phụ nữ hành hung hàng xóm ở chung cư

Nguyễn Thị Vân Anh thừa nhận con trai bị chậm phát triển nên có "nghịch hơi quá", khi hàng xóm "bêu" con trên nhóm cư dân đã rất bức xúc.

Lời khai gây phẫn nộ của người phụ nữ hành hung hàng xóm ở chung cư

Cập nhật phiên tòa, báo VnExpress đưa tin: "Người túm tóc, tát hàng xóm khi bênh con nói 'cháu chỉ nghịch hơi quá'", nội dung cụ thể như sau: 

Ngày 19/5, bị cáo Vân Anh, 44 tuổi, trú phường Từ Liêm, bị TAND khu vực 4, Hà Nội xét xử về tội Gây rối trật tự công cộng, theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật hình sự.

Sự việc phát sinh từ việc chị Hằng, hàng xóm sát vách tại chung cư, đã đăng tải lên hội nhóm của cư dân với nội dung con trai Vân Anh có biểu hiện sàm sỡ, "biến thái" tại chung cư.

Bị cáo Vân Anh bức xúc nên đã kể cho em họ nghe.

Khoảng 20h ngày 9/1, chị Hằng đi làm về đến trước cửa căn hộ của mình thì bị người em họ của Vân Anh ra hỏi tại sao đăng thông tin, khẳng định bé trai không làm như thế.

Lúc này, Vân Anh từ trong nhà đi ra mắng chị Hằng, đồng thời tay trái túm tóc, tay phải đánh nhiều cái vào vùng đầu. Camera an ninh ghi nhận bị cáo vừa đánh vừa chửi hàng xóm.

Khi Phó Ban quản trị và tổ trưởng tổ quản lý vận hành tòa nhà đi lên, Vân Anh dừng lại không đánh chị Hằng, nhưng hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại. Vợ chồng Vân Anh tiếp tục chửi hàng xóm.

Nguyễn Thị Vân Anh tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Nguyễn Thị Vân Anh tại tòa. Ảnh: Danh Lam

'Con tôi chỉ nghịch hơi quá'

Tại tòa, Vân Anh thừa nhận cáo trạng, thuật lại mâu thuẫn khởi nguồn. Trước đó, chồng bị cáo nhận được tin nhắn của ban quản lý tòa nhà, cho biết chị Hằng nhắn trên nhóm Zalo cảnh báo mọi người cẩn thận vì "có thanh niên sàm sỡ, hay phá cửa nhà người khác".

Vân Anh nói đọc tin nhắn, bị cáo rất buồn, bức xúc, sẽ nói chuyện khi chị này đi làm về.

Dù khai chỉ "muốn nói chuyện", nhưng khi hàng xóm đi làm về, Vân Anh đã hành hung luôn. Bị cáo giải thích do bức xúc bột phát.

HĐXX hỏi Vân Anh tại sao bức xúc, khi tin nhắn không nhắc trực tiếp đến con bị cáo? Bị cáo trả lời con chỉ "nghịch hơi quá, chứ không có chuyện sàm sỡ", chị Hằng nói như vậy là sai sự thật.

HĐXX công bố lời khai của một cư dân khác ở chung cư, thể hiện việc có lần bị bé trai này tiếp xúc cơ thể khi ở trong thang máy.

Bị cáo phân trần, con trai 13 tuổi, chậm phát triển trí tuệ, thi thoảng nghịch ngợm, đập cửa hoặc bấm chuông nhà chị Hằng, nhưng không nhận được sự thông cảm của Hằng mà thường xuyên ý kiến, nên 2 gia đình cũng nảy sinh hiềm khích.

"Bình thường cháu rất nghe lời, không phải lúc nào cũng nghịch, không ưng ai thì mới nghịch", bị cáo nói.

Chị Hằng có đơn xin xét xử vắng mặt. Tại tòa, luật sư của chị cho biết thân chủ điều trị tại viện và bị hỏng điện thoại, hỏng kính trong lúc xô xát, tổng thiệt hại 50 triệu đồng, song không yêu cầu bồi thường.

VKS xét bị cáo đã ăn năn hối lỗi, có con tự kỷ, đề nghị mức án 4 tháng 10 ngày đến 6 tháng.

Lời sau cùng, bị cáo nói xin lỗi hàng xóm, hối hận về hành vi và mong được thông cảm hoàn cảnh, bỏ qua sai lầm.

Toà đang nghị án.

Chuyên trang Đời sống & Pháp luật ngày 19/5 đưa tin: "Những hình ảnh đầu tiên trong phiên tòa xét xử người phụ nữ hành hung hàng xóm ở chung cư tại Hà Nội", nội dung như sau: 

Tội phạm và hình phạt mà bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh bị truy tố theo quy định tại Điều 318, khoản 1 - Bộ luật Hình sự.

Hội đồng xét xử gồm 3 người: 1 thẩm phán, 2 hội thẩm nhân dân. Thẩm phán Tạ Thị Phúc ngồi ghế chủ tọa phiên tòa. Kiểm sát viên Vũ Thị Thủy (VKND khu vực 4, Hà Nội) thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Cáo buộc cho rằng, khoảng 19h ngày 9/1/2026, tại nhà bị cáo ở phòng 1008 tầng 10, chung cư CT5 - ĐN 2 Mỹ Đình, phường Từ Liêm, TP Hà Nội, bị cáo Vân Anh bức xúc về việc hàng xóm là chị Nguyễn Thị H. (SN 1982) đăng tải lên hội nhóm của cư dân với nội dung nói xấu con trai mình.

Những hình ảnh đầu tiên trong phiên tòa xét xử người phụ nữ hành hung hàng xóm ở chung cư tại Hà Nội- Ảnh 1.

Phiên tòa diễn ra trong sáng ngày 19/5 (Ảnh: Như Hoàn)

Những hình ảnh đầu tiên trong phiên tòa xét xử người phụ nữ hành hung hàng xóm ở chung cư tại Hà Nội- Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh trước tòa (Ảnh: Như Hoàn)

Bị cáo kể cho em họ của chồng là anh Nguyễn Duy Trung (SN 1994) nghe. Khoảng 20h cùng ngày, khi chị H. vừa đi làm về đến trước cửa căn hộ của mình thì anh Trung đi từ căn hộ của Vân Anh ra (sát căn hộ của chị H.) và hỏi lý do trên.

Khi đó, bà Vân Anh từ trong nhà đi ra và mắng chị H., đồng thời lao về phía hàng xóm, túm tóc chị H., đánh nhiều cái vào phía vùng đầu của nạn nhân. Bà Vân Anh vừa đánh vừa chửi chị H.

Lúc này, anh Trung đến can ngăn, đẩy bà Vân Anh ra, giữ tay bị cáo đang túm tóc của chị H. Cùng lúc, con chị Vân Anh, tên L. (SN 2005) cũng từ trong nhà chạy ra để can ngăn mẹ nhưng không được.

Sau đó, L. thấy cháu T. (SN 2014, là con gái chị H.) mở cửa định đi ra thì L. giữ cửa nhà chị H. để con gái chị H. không chạy ra ngoài. Sau đó, có anh Phạm Hồng Tuấn (SN 1973), là Phó Ban quản trị và anh Nguyễn Thế Trung (SN 1987), tổ trưởng tổ quản lý vận hành tòa nhà đi lên thì Vân Anh dừng lại không đánh chị H. nữa.

Những hình ảnh đầu tiên trong phiên tòa xét xử người phụ nữ hành hung hàng xóm ở chung cư tại Hà Nội- Ảnh 3.

Thời điểm xảy ra sự việc được camera an ninh ghi lại

Tuy nhiên, hai bên vẫn lời qua tiếng lại. Do bị đánh đau nên ngay sau đó, chị H. gửi đơn trình báo Công an phường Từ Liêm và đến Bệnh viện đa khoa quốc tế Hồng Ngọc điều trị. Chị H. giao nộp cho công an 1 clip ghi lại hình ảnh vụ việc xảy ra như trên.

Theo nội dung cáo trạng, do bức xúc với việc Vân Anh đánh và chửi mình nên chị H. đã đăng tải clip trên lên các trang báo mạng xã hội.

Quá trình điều tra, công an xác định, người nhà bị can Vân Anh tuy có mặt tại hiện trường nhưng không có hành vi giúp sức hay cổ vũ để bị cáo đánh chị H. Do đó, cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với những người này.

Kết luận giám định cho thấy, chị Nguyễn Thu H. tại thời điểm giám định là không có tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể.

Ngày hôm sau, 10/1/2026, bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh đến Công an phường Từ Liêm trình báo. Tại cơ quan điều tra, bị cáo khai nhận hành vi của mình như cáo buộc, thừa nhận việc đánh chị H. ở hành lang chung cư, nơi có nhiều hộ dân sinh sống là hoàn toàn sai trái, làm mất an ninh trật tự tại nơi cư dân sinh sống.

Bị cáo Vân Anh bày tỏ muốn xin lỗi và xin khắc phục hậu quả cho chị H.