Người đàn ông kinh hoàng phát hiện thi thể một phụ nữ nằm trên nóc xe của mình: Tiết lộ sốc từ camera an ninh về cú đâm bí ẩn

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Một người đàn ông tại Brazil đã trải qua khoảnh khắc kinh hoàng khi phát hiện thi thể một phụ nữ nằm trên nóc xe của mình sau khi lái xe về đến nhà. Anh khai rằng không hề biết mình đã đâm trúng người, vì tưởng đó là một con vật do tầm nhìn quá kém trong sương mù dày đặc.

Ngày 23 tháng 6 năm 2025, chuyên trang Góc nhìn Pháp lý đưa tin "Người đàn ông kinh hoàng phát hiện thi thể một phụ nữ nằm trên nóc xe của mình: Tiết lộ sốc từ camera an ninh về cú đâm bí ẩn". Nội dung như sau:

Sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 8/6 trên tuyến đường cao tốc ERS-344, nối giữa hai thị trấn Santo Ângelo và Giruá ở bang Rio Grande do Sul, miền Nam Brazil, theo truyền thông địa phương PP News.

Theo lời kể của tài xế, khi đang lái xe xuyên qua lớp sương mù dày đặc, anh cảm thấy một cú va chạm mạnh bất ngờ nhưng nghĩ rằng mình cán trúng động vật, nên tiếp tục di chuyển mà không dừng lại kiểm tra.

Chỉ khi về đến nhà, bước xuống xe, anh mới sững sờ phát hiện thi thể một phụ nữ nằm trên nóc xe. Anh lập tức gọi báo cảnh sát.

1-1750645509.jpg
Ảnh: Radio 105.7

Danh tính nạn nhân được xác định là Viviana Beatriz Villalba, 22 tuổi, mang quốc tịch Argentina, theo trang Radio 105.7. Cô mới đến Brazil được khoảng hai tuần và đang làm việc tại một hộp đêm ven quốc lộ gần nơi xảy ra tai nạn.

Theo cơ quan điều tra, tại thời điểm tai nạn, nạn nhân chỉ mặc áo và tất, phần dưới bán khỏa thân. Nhiều khả năng cô vừa rời khỏi chỗ làm hoặc đang đi bộ gần đường.

Đoạn video trích từ camera an ninh cho thấy chiếc xe đã đi qua cùng một đoạn đường ba lần, và thi thể nạn nhân vẫn ở trên nóc xe trong suốt quãng đường đó, cho thấy người lái xe thực sự không biết gì về sự việc.

Giám định pháp y xác nhận nạn nhân tử vong ngay tại thời điểm va chạm. Ngay sau khi trình báo, tài xế đã kiểm tra nồng độ cồn và kết quả cho thấy không có dấu hiệu sử dụng rượu bia.

Dù vậy, cảnh sát vẫn tiến hành lập hồ sơ vụ án với cáo buộc “vô ý gây chết người” (homicídio culposo, theo luật hình sự Brazil). Chiếc xe đã bị tịch thu để phục vụ điều tra thêm.

Thông tin về vụ tai nạn lập tức lan truyền trên mạng xã hội, gây ra làn sóng tranh cãi. Một bộ phận cư dân mạng bày tỏ sự thông cảm vì điều kiện thời tiết quá tệ và tài xế không có dấu hiệu cố ý, trong khi nhiều người khác cho rằng việc không dừng lại kiểm tra sau va chạm là thiếu trách nhiệm.

Nhiều câu hỏi cũng được đặt ra về hoàn cảnh xuất hiện của nạn nhân trên đường quốc lộ trong tình trạng bán khỏa thân, đặc biệt vào thời điểm rạng sáng.

Hiện vụ việc vẫn đang được nhà chức trách Brazil tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngày 26 tháng 11 năm 2024, báo điện tử VTC cũng đưa thông tin tương tự với tiêu đề "Tông chết người mà không biết, tài xế lái 30km với thi thể trên nóc xe". Nội dung như sau:

Đêm 24/11, cảnh sát huyện Chom Phra báo tin cho các đồng nghiệp tại đồn cảnh sát huyện Tha Tum (tỉnh Surin, Thái Lan) để chặn chiếc ô tô mang biển số 1079 Samut Prakan. Trước đó, nhiều người dân chứng kiến chiếc xe này chở một thi thể trên nóc, tạo thành vệt máu dài dọc đường quốc lộ.

Nhiều xe tuần tra của cảnh sát đã tham gia truy đuổi chiếc ô tô gây tai nạn. Bất chấp còi hú, tài xế vẫn di chuyển với tốc độ cao và không tuân thủ hiệu lệnh dừng. Sau một thời gian bị rượt đuổi, cuối cùng chiếc xe mới chịu dừng lại.

Cảnh sát đưa thi thể nạn nhân bị mắc kẹt ra khỏi nóc chiếc ô tô gây tai nạn.

Cảnh sát đưa thi thể nạn nhân bị mắc kẹt ra khỏi nóc chiếc ô tô gây tai nạn.

Người lái chiếc xe trên là Teeraphat Leerun, 56 tuổi. Tài xế khai rằng đèn đường không đủ sáng khiến việc nhìn đường trở nên khó khăn. Bản thân ông ta cũng cảm nhận được mình đâm phải cái gì đó nhưng không chắc chắn lắm nên tiếp tục đi mà không dừng lại để xác minh. Cho đến khi bị cảnh sát chặn lại, ông ta mới biết có thi thể nằm trên nóc xe và không ngờ mình đã chạy xa đến vậy sau khi gây tai nạn.

Theo lời khai của một nhân chứng, chiếc ô tô đâm vào nạn nhân lúc người này đang băng qua đường tại huyện Chom Phra. Sau đó, tài xế không dừng lại mà vẫn tiếp tục lái đi với thi thể nằm trên nóc xe.

Nạn nhân là anh Weeraphong Suksawaeng, 46 tuổi. Thi thể anh đã được trả về cho gia đình lo hậu sự.

Hiện tại, Teeraphat chưa bị buộc phải xét nghiệm nồng độ cồn và phản ứng với ma túy. Tuy nhiên, người đàn ông này sẽ bị khởi tố hình sự vì tội gây tai nạn chết người.

Vào cuối năm 2023, một vụ việc tương tự cũng xảy ra tại tỉnh Chachoengsao của Thái Lan. Thanh niên 24 tuổi có tên là Tawiwan đi xe máy tông vào đuôi chiếc xe tải 30 tấn phía trước, khiến cả người và xe máy kẹt lại. Chiếc xe tải tiếp tục di chuyển thêm gần 1km thì tài xế mới cảm nhận được có gì đó mắc kẹt phía sau xe mình. Tưởng là nổ lốp, anh xuống kiểm tra và phát hiện có xác chết phía sau.

Sau đó ít phút, cảnh sát đến và lập biên bản vụ việc. Tài xế xe tải, ông Baripun, 55 tuổi, thể hiện rõ sự bối rối. Baripun khai rằng ông không hề biết cũng như không cố ý gây ra tai nạn thương tâm này.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!