Đàm Vĩnh Hưng khóc trong lễ trưởng thành của con trai kín tiếng, mẹ ruột của quý tử được "ông hoàng nhạc Việt" yêu chiều
Ngoài bé Polo Huỳnh, Đàm Vĩnh Hưng còn có con trai khác là Lâm Quân, năm nay 18 tuổi.
Người đưa tin có bài viết "Đàm Vĩnh Hưng khóc trong lễ trưởng thành của con trai kín tiếng, mẹ ruột của quý tử được "ông hoàng nhạc Việt" yêu chiều" với nội dung như sau:
Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ những hình ảnh xúc động khi tham dự lễ trưởng thành của con trai nuôi Huỳnh Trần Lâm Quân – tên thân mật là Tin. Khoảnh khắc đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong đời một chàng trai cũng là dịp khiến trái tim người cha không kìm được xúc động. "Ông hoàng nhạc Việt" thừa nhận bản thân đã rơi nước mắt, thậm chí suýt không thể hoàn thành phần biểu diễn trong chương trình.
Đàm Vĩnh Hưng chụp ảnh cùng con trai Lâm Quân.
“Hát bài 'Nghĩ về cha' của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy 20 năm nay chưa một lần nào khóc! Vậy mà sáng nay trong buổi lễ trưởng thành của con trai, mình đã không làm tròn vai trò của một ca sĩ khách mời hát trong tiếng khóc và nghẹn giọng, mất cả note…”
Đàm Vĩnh Hưng xúc động bật khóc khi chứng kiến con trai trưởng thành.
Trong không gian ấm cúng, khi hình ảnh gia đình của các học sinh lần lượt được chiếu lên màn hình, Đàm Vĩnh Hưng không giấu nổi sự xúc động. Anh kể rằng bản thân đã cố né tránh cái nhìn trực diện vào những bức ảnh để kiềm chế cảm xúc. Nhưng ngay khi thấy hình ảnh gia đình mình xuất hiện – được cô giáo chủ nhiệm chọn để hiển thị cuối cùng – thì mọi nỗ lực che giấu xúc động đều vỡ òa.
Nam ca sĩ lên sân khấu hát, chụp ảnh kỷ niệm cùng với quý tử.
“Hỡi ơi luôn! Khi những tấm hình đó lại được cô giáo chủ nhiệm chọn để cuối cùng vừa hiện ra, Hưng khỏi hát luôn, xém bỏ ngang câu cuối.”
Lâm Quân là cậu con trai nuôi ít nói, kín đáo nhưng lại rất biết cách khiến cha mình an lòng. Dù bước qua tuổi thanh xuân dễ nổi loạn, cậu vẫn giữ được sự ngoan ngoãn và lễ phép. Đây là điều khiến Đàm Vĩnh Hưng không giấu nổi sự tự hào:
“Cám ơn con đã hiện diện trong đời ba. Cám ơn con đã ngoan suốt 18 năm qua. Vì ba biết lứa tuổi của 14-17 là cả một sự nổi loạn và luôn nghĩ mình đúng! Thật may khi con luôn làm cho ba hãnh diện và yên tâm!”
Khoảnh khắc Lâm Quân được bố nuôi và chị ruột hôn má đã được tái hiện trong lễ trưởng thành.
So với ngày bé, quý tử Đàm Vĩnh Hưng chững chạc, được khen điển trai ở tuổi 18.
Không dừng lại ở những lời cảm ơn, Đàm Vĩnh Hưng còn nhắn nhủ đến hành trình sắp tới của con trai, khi bước vào đại học – một ngưỡng cửa hoàn toàn mới.
“Đại học không phải là học đại cho có tiếng. Mà nơi đó có rất nhiều khó khăn và thử thách dành cho con và cả ba nữa. Ba tự hào rằng mình đã nuôi dạy và cho các con ăn học bằng chính giọng hát của mình hằng đêm!”
Huỳnh Minh Hạnh là em ruột duy nhất của Đàm Vĩnh Hưng.
Một trong những chi tiết ít người biết đến được Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ trong bài viết là việc Lâm Quân từng phải trải qua nhiều lần nhập viện, chịu đựng những ca phẫu thuật đau đớn, với các thiết bị y tế như ốc, đinh kim loại gắn trong cơ thể.
“Những vết mổ dài cả gang tay, những chiếc ốc, đinh sắt trong ngực con... mà ba đã giấu suốt 10 năm qua. Tội nghiệp con tui!”
Dù con từng trải qua nhiều biến cố về sức khỏe, Lâm Quân chưa một lần than vãn hay làm cha mẹ lo lắng. Chính nghị lực âm thầm ấy đã khiến Đàm Vĩnh Hưng càng thêm trân trọng và gắn bó với cậu con trai nuôi.
Đàm Vĩnh Hưng nuôi nấng 2 con từ bé đến lớn.
Đàm Vĩnh Hưng có con trai ruột là bé Polo Huỳnh.
3 con của Đàm Vĩnh Hưng đều được bố chia tài sản.
Ít ai biết rằng Lâm Quân và chị gái Huỳnh Như là con của em gái ruột duy nhất của Đàm Vĩnh Hưng – bà Huỳnh Minh Hạnh. Dù không hoạt động nghệ thuật và sống kín tiếng, nhưng bà Hạnh lại là người hỗ trợ rất nhiều cho công việc của anh trai trong hậu trường.
Sau khi sinh con, bà Hạnh đã tin tưởng giao cả hai đứa trẻ cho anh trai mình nuôi dưỡng và làm giấy khai sinh ghi tên Đàm Vĩnh Hưng làm cha. Từ đó, nam ca sĩ đảm nhiệm luôn cả vai trò người cha, người mẹ và người bạn.
“Em gái tôi sinh ra là đã sang tên cho tôi luôn rồi, giấy khai sinh tôi làm cha 2 bé. Tôi có cách dạy con riêng của mình, tôi chưa bao giờ chửi con, mạt sát con. Tôi thích làm bạn với con, nói chuyện với con theo cách văn minh nhất.”
Trong lễ trưởng thành, hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng cùng con gái nuôi Huỳnh Như dành cho Lâm Quân một nụ hôn má ngọt ngào khiến khán giả xúc động. Không cần những lời nói đao to búa lớn, chính khoảnh khắc ấy đã nói lên tình yêu thương đong đầy giữa ba người.
Lâm Quân hiện tại bước vào tuổi 18, mang vẻ ngoài chững chạc và điển trai – điều mà nhiều người nhận xét là thừa hưởng nhiều nét của người cha nuôi nổi tiếng. Đàm Vĩnh Hưng đăng tải loạt ảnh từ khi con còn nhỏ đến hiện tại như một cách để gói ghém lại cả hành trình 18 năm của một người làm cha.
Bên cạnh hai con nuôi, nam ca sĩ còn có con trai ruột tên là Polo Huỳnh – hiện gần 6 tuổi. Anh công khai con trai vào năm 2022 nhưng giữ kín danh tính mẹ ruột. Trong một chia sẻ hiếm hoi, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ rằng toàn bộ tài sản sẽ được san sẻ đều cho ba người con, không phân biệt ruột hay nuôi.
Nam ca sĩ nhận 2 con của em gái làm con nuôi.
“Gia đình nào cũng vậy, có 1 đứa con thì dồn hết mọi thứ cho con, có 3 đứa con thì san sẻ cho cả 3, đôi khi thương đứa này hơn đứa kia một chút là chuyện bình thường. Tài sản cũng vậy, có 3 đứa thì chia đều cho cả 3.”
Ngoài việc chăm sóc các con, Đàm Vĩnh Hưng còn tự tay lo lắng cho các con học tại các trường quốc tế. Anh chia sẻ rằng giữa ba cha con không có khoảng cách, mà là sự gắn bó như bạn bè, một gia đình thật sự.
Dù bận rộn trong giới giải trí, Đàm Vĩnh Hưng vẫn dành nhiều thời gian chăm sóc và đồng hành cùng các con, từ việc học trường quốc tế cho đến những bữa ăn gia đình. Anh từng nói rằng giữa ba cha con không có khoảng cách, mà là sự gắn bó như bạn bè.
Không cần phô trương, không cần tạo dựng hình ảnh người cha mẫu mực, cách Đàm Vĩnh Hưng chăm sóc các con từ bé, âm thầm làm điểm tựa, lại chính là lời khẳng định mạnh mẽ nhất về vai trò và tình cảm của một người làm cha.
Người đưa tin có bài viết "Em bé được Tăng Thanh Hà xem như con ruột nay điển trai ở tuổi 17, là trụ cột cho mẹ đơn thân nương tựa" cùng nội dung như sau:
17 tuổi, Duy Anh không chỉ là con trai mà còn là một người bạn lớn, là trụ cột vững chắc cho mẹ Thân Thúy Hà. Mới đây, nữ diễn viên đã chia sẻ trên mạng xã hội bức tâm thư chúc mừng sinh nhật con trai đầu lòng. Cô bồi hồi nhớ lại những khoảnh khắc cậu bé ngày nào đã theo mẹ vượt qua bao khó khăn, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chị. Thân Thúy Hà viết: "Happy Birthday Duy Anh. Mới ngày nào mẹ còn bế trên tay, đồng hành cùng mẹ vượt qua những vui buồn, khổ cực, khó khăn trong cuộc sống của mẹ con mình. Cảm ơn con đã cho mẹ nương tựa và tiếp thêm năng lượng để mẹ mạnh mẽ hơn khi có con."
Dù đã trưởng thành, Duy Anh vẫn không ngừng mang lại cho mẹ sự vững vàng. Thân Thúy Hà chia sẻ thêm rằng, giờ đây, cô đã đủ mạnh mẽ để nhìn con bước ra ngoài đời, đón nhận mọi thử thách, dù sẽ có những lúc con cười, có lúc con khóc, nhưng điều đó sẽ giúp Duy Anh trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn. "Con yên tâm, mẹ sẽ luôn là người cho con cần chia sẻ bất kỳ khi nào con muốn," nữ diễn viên nói.
Thân Thúy Hà chúc mừng sinh nhật con trai đầu lòng.
Ngoài những lời chúc mừng ấm áp, Thân Thúy Hà còn khéo léo dặn dò con trai về chuyện tình cảm, cô không quên nhắc nhở Duy Anh rằng khi có bạn gái, phải cho mẹ gặp mặt, "mời hai đứa đi ăn, mẹ bao hết không cần phải chia tiền với mẹ."
Kèm theo lời chúc, Thân Thúy Hà đăng tải những bức ảnh ghi lại hành trình trưởng thành của quý tử từ lúc bé đến nay. Cậu con trai của Thân Thúy Hà năm nay đã 17 tuổi, sở hữu vóc dáng cao lớn, trưởng thành và chững chạc. Duy Anh đã vượt qua chiều cao của mẹ, với tầm vóc trên 1m8, khiến ai cũng phải trầm trồ. Tuy nhiên, Thân Thúy Hà tiết lộ rằng vài năm gần đây, con trai không còn thích chụp ảnh nữa, và số ảnh mà cô có được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô phải "năn nỉ" Duy Anh mới có thể chụp ảnh chung với mẹ.
Vóc dáng cao lớn của con trai Thân Thúy Hà ở tuổi 17 khi đi cạnh em gái 6 tuổi.
So với ảnh ngày bé, Duy Anh giờ ra dáng thanh niên trưởng thành.
Duy Anh là con trai đầu lòng của Thân Thúy Hà với chồng cũ Anh Vũ. Cả hai kết hôn vào năm 2009 và ly hôn chỉ hai năm sau đó. Dù phải làm mẹ đơn thân, nhưng Thân Thúy Hà không ngừng cố gắng để mang lại cho con một cuộc sống tốt đẹp. Duy Anh từ lúc 4-5 tuổi đã tham gia các sàn diễn thời trang, trở thành một mẫu nhí nổi tiếng, được đông đảo công chúng chú ý. Cậu bé cũng được Tăng Thanh Hà, bạn thân của Thân Thúy Hà, yêu thương như con ruột và luôn có mối quan hệ thân thiết với gia đình nữ diễn viên.
Duy Anh, dù lớn lên trong một gia đình mẹ đơn thân, nhưng luôn nhận được sự yêu thương, chăm sóc chu đáo từ Thân Thúy Hà. Nữ diễn viên cũng chia sẻ về tính cách của con trai: "Duy Anh tình cảm nhưng ngại thể hiện, dễ dạy và biết nghe lời mẹ, nhưng ít nói, cũng ngại chủ động làm quen giao tiếp. Nếu như quen rồi thì mới nói nhiều, hay chia sẻ chuyện trong trường, phim ảnh hay các đề tài đang hot trên tivi."
Quý tử Thân Thúy Hà ngày càng điển trai.
Duy Anh sở hữu chiều cao trên 1m8, đã "vượt mặt" mẹ.
Bên cạnh con trai đầu lòng, Thân Thúy Hà còn có cô con gái Hera, năm nay đã 6 tuổi. Cô cho biết Duy Anh rất yêu thương em gái, dù không thể hiện ra ngoài. "Duy Anh đặc biệt rất yêu em gái nhưng thường không thể hiện ra bên ngoài," Thân Thúy Hà nói.
Từ khi sinh con gái thứ hai, Thân Thúy Hà đã lựa chọn cuộc sống riêng và tiếp tục làm mẹ đơn thân. Cô cũng khẳng định mình không có ý định kết hôn thêm lần nữa và vẫn giữ kín danh tính của người cha đẻ của con gái Hera.
Thân Thúy Hà cho biết cô làm mẹ đơn thân nhưng luôn nỗ lực để ổn định kinh tế cho gia đình nhỏ. "Tôi biết chắt chiu, tiết kiệm, dự trù cho tương lai. Nhìn tôi 'sang chảnh' thế thôi, nhưng quần áo của tôi không có cái nào quá 1,5 triệu đồng. Nếu nói tôi nghèo thì cũng hơi quá, nhưng đúng là tôi chỉ đủ ăn đủ xài," nữ diễn viên chia sẻ.
Con trai Thân Thúy Hà được Tăng Thanh Hà yêu thương như con ruột.
Tăng Thanh Hà có mối quan hệ thân thiết với Thân Thúy Hà, cả 2 thường xuyên tụ họp ăn uống.
Ở tuổi 47, Thân Thúy Hà có một cuộc sống yên bình bên hai con. Cô vui mừng vì được sống trong tình yêu thương của các con, đặc biệt là sự trưởng thành của Duy Anh. Nữ diễn viên cho rằng, dù đã trải qua nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng, gia đình chính là nguồn động lực lớn nhất giúp cô vượt qua mọi thử thách.
Duy Anh không chỉ là niềm tự hào của Thân Thúy Hà mà còn là hình mẫu về một chàng trai trưởng thành, giàu tình cảm và đầy trách nhiệm. Câu chuyện của Thân Thúy Hà và con trai đầu lòng là minh chứng cho sức mạnh của tình mẹ và sự vươn lên mạnh mẽ trong cuộc sống.
Con trai Thân Thúy Hà được mẹ khen là người tình cảm, biết yêu thương em.
Khoảnh khắc Duy Anh quấn quýt với em gái Hera.
Ở tuổi 47, Thân Thúy Hà có cuộc sống êm ấm quây quần bên 2 con.
Con gái Thân Thúy Hà năm nay 6 tuổi, được mẹ nhận xét lém lỉnh.
Nguồn bài viết:
1: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/dam-vinh-hung-khoc-trong-le-truong-thanh-cua-con-trai-kin-tieng-me-ruot-cua-quy-tu-duoc-ong-hoang-nhac-viet-yeu-chieu-a623256.html
2: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/em-be-duoc-tang-thanh-ha-xem-nhu-con-ruot-nay-dien-trai-o-tuoi-17-la-tru-cot-cho-me-don-than-nuong-tua-a623119.html