Hà Nội: Cô gái cầu cứu sau khi bị bạn cùng phòng trọ hành hung rách tai vì lấy nhầm nồi nấu ăn
Trong quá trình sinh sống cùng căn hộ, bạn cùng phòng cho người yêu ở cùng dẫn đến những mâu thuẫn nội bộ thường xuyên xảy ra.
Báo Đời sống Pháp luật ngày 27/03 đưa thông tin với tiêu đề: "Hà Nội: Cô gái cầu cứu sau khi bị bạn cùng phòng trọ hành hung rách tai vì lấy nhầm nồi nấu ăn" cùng nội dung như sau:
Ngày 27/3, phản ánh với PV, chị Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1992, quê Ba Vì, Hà Nội (hiện đang tạm trú tại chung cư King Palace, 108 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, sau gần một tuần nằm viện, đến nay chị vẫn còn choáng váng, chóng mặt, rất khó đi lại do bị người bạn thuê cùng căn hộ hành hung.
Tường thuật lại sự việc, chị Hương cho biết, trong quá trình ở chung cư (hình thức thuê chung căn hộ, chia tiền hàng tháng) cùng với 2 cô gái khác, trong đó có người tên là Lê Th. (sinh năm 1993).
Chị Hương cho biết, ngay sau khi vào ở chung căn hộ, giữa chị và hai cô gái đã có thống nhất chỉ ở với phụ nữ, không ở với đàn ông và bên cho thuê cũng đã đồng ý với yêu cầu này.
“Tuy nhiên, sau khi chuyển vào sống, tôi phát hiện ngoài P (người thuê cùng) và Th. còn có 02 người đàn ông. Qua tìm hiểu tôi biết được đó là người yêu và bạn của Th”.
Theo chị Hương, Th. cùng người yêu thường xuyên cãi vã, to tiếng với nhau, kể cả những khi đêm muộn những người này cũng nói chuyện rất to, gây ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống sinh hoạt chung. Tình trạng này kéo dài trong nhiều ngày nên chị Hương góp ý nhẹ nhàng vì đây là môi trường sinh hoạt chung.
“Nhưng Th. và người yêu lại mắng chửi, xúc phạm, lăng mạ tôi, thậm chí còn đe dọa và đuổi tôi ra khỏi nhà”, nạn nhân phản ánh.
Bị ném vỡ cốc thủy tinh vì mượn nhầm nồi nấu ăn
Đỉnh điểm của sự mâu thuẫn xảy ra vào trưa ngày 21/3/2025: “Tôi đã hỏi mượn bạn P. nồi để nấu ăn, do P. không có ở nhà nên bảo tôi cứ tự lấy mà dùng. Tuy nhiên, tôi đã lấy nhầm nồi của Th.”, nạn nhân cho biết, sau tình huống này Th. gọi thêm người yêu và chửi bới cô bằng những lời khiếm nhã.
“Cùng lúc đó, đối tượng Th. dùng cốc thuỷ tinh loại to đập thẳng vào đầu tôi dẫn đến bị chảy máu ở vùng đầu, sau đó đối tượng còn tiếp tục túm tóc tôi, liên tục đấm vào đầu tôi bằng tay”, Hương thuật lại và cho biết thêm đối tượng đã hành hung cô cho đến khi cô chạy được vào trong phòng đóng cửa lại rồi gọi điện báo cho cơ quan công an.
Liên quan đến vụ việc, trao đổi qua điện thoại với PV, lãnh đạo Công an phường Thượng Đình cho biết sẽ trả lời theo quy định.
Tuy nhiên, theo nguồn tin chúng tôi nắm được, ngay sau khi nhận được tin báo của nạn nhân, cán bộ địa bàn đã lập tức có mặt để ghi nhận và yêu cầu 2 bên viết tường trình, đồng thời đã thu giữ tang vật là chiếc cốc thủy tinh bị vỡ.
Cùng ngày xảy ra sự việc, Công an phường Thượng Đình cũng đã có Giấy giới thiệu cho bị hại đến Bệnh viện Đa khoa Đống Đa khám thương tích để phục vụ điều tra.
Chị Hương cho biết, hiện tại sức khỏe chưa ổn định và luôn trong tình trạng hoang mang, sợ bị trả thù. Bị hại mong cơ quan chức năng vào cuộc sớm làm sáng tỏ vụ việc.
Trước đó, báo Tuổi trẻ ngày 26/02 cũng có bài đăng với thông tin: "Nữ sinh tố bị chủ nhà trọ đánh, đòi tiền thay gas điều hòa khi chuyển phòng". Nội dung được báo đưa như sau:
Chiều 26-2, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Công an phường Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết đã tiếp nhận trình báo và đang xác minh vụ việc một nữ sinh tố bị chủ nhà trọ đánh.
"Hiện chúng tôi đang cho cán bộ xác minh làm rõ vụ việc, khi có thông tin cụ thể sẽ thông tin sau", vị đại diện công an phường cho hay.
Cùng ngày, trên Facebook xuất hiện hình ảnh, clip với nội dung xoay quanh thông tin một nữ sinh viên tố bị chủ nhà trọ đánh do mâu thuẫn khi chuyển phòng trọ.
Bài viết có nội dung:
"Em thuê trọ tại Trần Bình (Mai Dịch, Cầu Giấy) hơn 1 năm nay. Hôm nay, em chuyển đi để ở gần chỗ làm hơn. Trước khi chuyển đi em đã dọn rất sạch sẽ để ông bà lên kiểm tra phòng.
Khi kiểm tra phòng, ông bà chủ nói là phòng bẩn. Em có bảo rằng nếu bẩn ở đâu, em sẽ dọn sạch. Nhưng khi không tìm được lý do hợp lý để trừ tiền cọc, họ lại quay sang nói điều hòa hết gas, không mát nữa và bắt em bơm lại.
Trong khi thực tế em bật lên vẫn thấy mát bình thường. Họ yêu cầu em trả 4,5 triệu đồng tiền thay gas điều hòa dù trong hợp đồng không hề có điều khoản này và khi bọn em chuyển đến cũng chưa từng nhắc hay nói với bọn em về vấn đề này.
Khi em không đồng ý và có nói lý lẽ lại thì ông bà thấy không nói lại được thì ông bà bảo em là "Thôi xuống nhà tao trả lại tiền cọc cho, không hỏng hóc gì hết" thì em mới đồng ý xuống.
Nhưng khi vừa vào trong, họ đóng kín cửa rồi anh con rể lao vào "tác động" em, tiếp đến là bác chủ nhà lao vào "tác động" vào đầu em và gí đầu em vào tường.
Sau đó định lao vào "tác động" em tiếp, em quá hoảng sợ nên đã lùi lại vào góc tường và kịp mở điện thoại lên quay video.
Em có nói là sẽ báo công an, nhưng họ nói là không sợ vì trong nhà không có camera và họ nói là họ sẽ nói với công an bọn em là trộm vào nhà nên bị đánh.
Họ tắt điện và định lao vào đánh hội đồng em nhưng thấy em có quay video và khi ấy em cũng hoảng quá nên khóc cũng rất to nên họ sợ quá mới bật điện lên và mở cửa cho em ra ngoài".