Hà Nội: Cậu bé lớp 5 cầm tập 500 nghìn đứng phơi nắng giữa đường, biết nguồn cơn ai cũng bất ngờ
Một câu chuyện đẹp về lòng trung thực vừa lan tỏa trên mạng xã hội khi một cậu học sinh lớp 5 tại huyện Thanh Oai, Hà Nội đã nhặt được số tiền 2 triệu đồng rơi trên đường và kiên nhẫn đứng đợi người đánh mất quay lại nhận suốt 15 phút.
Hốt hoảng vì đánh rơi tiền đi chợ
Sự việc bắt đầu vào sáng ngày 8/6/2026, bà Lã Quý (sinh năm 1974, trú tại xã Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển xe máy từ nhà ra chợ để mua sắm. Trong lúc di chuyển, bà vô tình làm rơi số tiền 2 triệu đồng (gồm 4 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng) nhưng không hề hay biết. Chỉ đến khi về tới nhà, kiểm tra lại túi áo thì người phụ nữ mới hốt hoảng phát hiện chiếc túi đã trống rỗng.
![]() |
|
Nhật Minh đứng chờ người đánh rơi tiền quay lại. Ảnh cắt từ clip. |
Sực nhớ lại hành động rút điện thoại ra khỏi túi khi đi ngang qua khu vực gần một siêu thị, bà Quý đoán có thể mình đã làm rơi tiền tại đây. Bà lập tức quay lại và nhờ nhân viên siêu thị hỗ trợ trích xuất camera an ninh để kiểm tra.
Hình ảnh từ camera đã xác nhận phán đoán của bà là đúng. Đoạn video cho thấy ngay sau khi các tờ tiền của bà Quý bay ra đường, một bé trai đi xe đạp di chuyển phía sau đã nhìn thấy và nhặt lên. Đáng chú ý, vì không biết số tiền này chính xác là của ai, cậu bé đã chủ động dắt xe đứng chờ bên lề đường suốt khoảng 15 phút với hy vọng người mất sẽ quay lại tìm, trước khi quyết định đạp xe ra về.
Tìm lại tài sản nhờ sức mạnh mạng xã hội
Với mong muốn tìm được cậu bé tốt bụng để nhận lại tài sản, bà Quý đã đăng tải đoạn clip cắt từ camera an ninh lên các hội nhóm mạng xã hội tại địa phương. May mắn thay, bài viết đã nhanh chóng tiếp cận được chị Phạm Thị Nhàn (trú tại xã Thanh Oai). Chị Nhàn nhận ra cậu bé trong clip chính là Lã Nhật Minh – học sinh lớp 5, con trai của mình.
Chị Nhàn chia sẻ thêm, ngay sau khi nhặt được xấp tiền mệnh giá lớn trên đường, Nhật Minh đã lập tức gọi điện thoại để báo cho mẹ và xin hướng giải quyết. Do thời điểm đó đang bận giờ làm việc ở cơ quan, chị Nhàn dặn con cứ mang số tiền đó về nhà cất giữ cẩn thận, tối về mẹ sẽ hỗ trợ đăng tin tìm người đánh rơi. Tuy nhiên, khi chị chưa kịp đăng bài thì đã tình cờ đọc được bài viết tìm người của bà Quý nên đã chủ động nhắn tin liên hệ ngay.
Vì bận công việc đột xuất vào buổi chiều cùng ngày, bà Quý đã ủy quyền cho một người thân đến nhà chị Nhàn để thực hiện việc xác minh và nhận lại đầy đủ 2 triệu đồng. Để bày tỏ lòng biết ơn và động viên hành động đẹp của cháu bé, người thân của bà Quý đã gửi tặng Nhật Minh cùng người em trai sinh đôi mỗi bé một phần quà nhỏ trị giá 100.000 đồng, kèm theo 5 cốc chè do chính tay bà Quý tự nấu ở nhà.
Bà Quý bày tỏ bản thân vô cùng ấn tượng trước sự giáo dục của gia đình và hành động văn minh, thật thà của cháu Minh. Về phía người mẹ, chị Nhàn bộc bạch cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc khi con trai làm được việc thiện. Chị cho biết từ nhỏ Minh đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn, có tính tự lập và luôn hỏi qua ý kiến của bố mẹ trước khi nhận bất kỳ món quà hay tiền bạc nào từ người ngoài
Nguồn: https://znews.vn/nhat-duoc-2-trieu-dong-be-trai-co-hanh-dong-nhan-mua-loi-khen-post1658327.html

