Bảo vệ bệnh viện tiếp đón, kéo ghế ngồi cho bệnh nhân đã qua đời từ hôm trước, check camera không tin nổi vào mắt

Đoạn video từ camera giám sát tại một viện an dưỡng ở Argentina ghi lại cảnh cửa tự động mở và một nhân viên bảo vệ có hành động như đang đón tiếp một vị khách vô hình đã khiến nhiều người xôn xao.

Một đoạn video được trích xuất từ camera giám sát tại viện an dưỡng Finochietto ở Buenos Aires (Argentina) đang thu hút sự chú ý khi ghi lại một tình huống mà nhiều người xem cho rằng rất khó lý giải.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, cánh cửa trượt ở lối vào bất ngờ tự động mở ra dù không nhìn thấy bất kỳ ai xuất hiện. Ngay sau đó, một nhân viên bảo vệ đang ngồi trực lập tức đứng dậy, tiến đến mở dây chắn ở lối đi với biểu hiện như đang chuẩn bị đón một người vừa bước vào.

Điều khiến câu chuyện trở nên gây chú ý hơn là theo lời kể của chính nhân viên bảo vệ, người mà anh tiếp đón hôm đó thực chất đã qua đời từ ngày trước đó.

Trong đoạn video, có thể quan sát thấy cánh cửa tự động mở dù không xuất hiện bóng người nào ở khu vực lối vào. Sau khi đứng dậy khỏi ghế, nhân viên bảo vệ cầm theo một tập giấy và thực hiện các động tác chào hỏi như đang nói chuyện với một vị khách mới đến viện.

Không dừng lại ở đó, người bảo vệ còn mang xe lăn đến cho "bệnh nhân", trò chuyện vài câu và sau đó dường như nhận thấy "bệnh nhân" không sử dụng xe lăn nên đã chỉ tay hướng dẫn đi vào phía bên trong sảnh.

Theo thông tin được ghi nhận, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 3 giờ sáng trong một ngày của tháng 11/2022. Dù đã diễn ra từ trước, đoạn video hiện vẫn đang được nhiều trang tin đăng tải trở lại và thu hút rất nhiều ý kiến bình luận từ cộng đồng mạng.

Nhân viên bảo vệ cho biết vào thời điểm đó anh nhìn thấy một bà cụ đến viện và đề nghị được gặp bác sĩ. Sau khi tiếp nhận thông tin, anh đã ghi lại tên của bà rồi tiếp tục làm việc như bình thường mà không nghĩ có điều gì bất thường xảy ra.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, khi đi vào bên trong bệnh viện để hỏi thăm tình hình của bà cụ, anh được các bác sĩ thông báo rằng không hề có bệnh nhân nào vừa được tiếp nhận.

Theo thông tin được các trang tin tại Argentina đăng tải, sau khi nhân viên bảo vệ đọc tên người phụ nữ mà anh đã ghi lại, các bác sĩ tiến hành kiểm tra hồ sơ và xác nhận đúng là bà từng là bệnh nhân tại đây, nhưng đã qua đời từ ngày hôm trước.

Sau khi sự việc lan truyền, một số trang tin đã liên hệ với viện an dưỡng Finochietto để tìm hiểu thêm thông tin. Tuy nhiên, phía viện đã phủ nhận việc xuất hiện "bệnh nhân m:a" và cho rằng toàn bộ sự việc chỉ là một trò đùa của nhân viên bảo vệ.

Guillermo Capuya, giám đốc truyền thông của viện, cho biết: “Hồ sơ của lễ tân không ghi có bệnh nhân nào vào viện ở thời điểm đó. Trong video, nhân viên bảo vệ viết gì đó vào giấy nhưng khi chúng tôi xem tờ giấy thì không thấy ghi gì cả, có thể anh ta chỉ giả vờ ghi thôi”.

Ông Capuya cũng thừa nhận việc cánh cửa trượt của viện tự động mở trong thời điểm xảy ra sự việc nhưng cho biết nguyên nhân xuất phát từ lỗi kỹ thuật. Theo ông, riêng trong đêm hôm đó, cánh cửa đã tự mở tới 28 lần vì bị hỏ:ng.

Cũng theo lời ông Capuya: “Ở viện an dưỡng này gần như ngày nào cũng có người q:ua đ:ời, nên rất khó để nói rằng có một “bệnh nhân m:a” nhất định. Dù sao chúng tôi cũng đang điều tra. Còn tôi không tin là có m:a”.

Cho đến nay, đoạn video vẫn tiếp tục được chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội và các trang thông tin, tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi một số người cho rằng đây là hiện tượng khó lý giải, phía viện an dưỡng vẫn khẳng định chưa có cơ sở để kết luận những lời đồn đoán về sự xuất hiện của một "bệnh nhân vô hình".