Người cha đau lòng khi con trai rơi từ tầng 39 tử vong ở Hà Nội: "Công việc không thuận lợi, chuyện tình cảm cũng gặp trục trặc..."

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Ngày 6/6, Công an phường Tây Mỗ (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ nam thanh niên rơi từ tầng 39 ở một toà chung cư cao cấp xuống đất tử vong trên địa bàn phường.

Ngày 06/06/2025 Người đưa tin "Người cha đau lòng khi con trai rơi từ tầng 39 tử vong ở Hà Nội: "Công việc không thuận lợi, chuyện tình cảm cũng gặp trục trặc...". Nội dung chính như sau: 

Được biết, nạn nhân là T.Q.M.C (SN 2003, quê ở Thanh Hoá), hiện đang sinh sống tại một căn hộ ở chung cư trên.

Trước sự việc trên, người thân, bạn bè của nạn nhân cùng nhiều người dân sinh sống tại đây đều bày tỏ sự xót xa trước cái chết của nam thanh niên.

Chia sẻ với chúng tôi, M. - em trai của nạn nhân cho biết, vụ việc bắt đầu xảy ra vào lúc hơn 3h00 sáng cùng ngày.

Thời điểm này, tinh thần của C. hoảng loạn, không thể kiểm soát được hành vi của bản thân. “Khi đó, anh tôi đột nhiên đập phá, la hét lớn. Tôi cố can ngăn nhưng anh hoảng loạn, chẳng còn kiểm soát được chính mình”, M. nói.

Sau đó, M. cố gắng dùng nhiều cách để anh trai bình tĩnh. “Anh gào thét dữ dội rồi bất ngờ lao ra ngoài ban công và nhảy xuống dưới”, C. nhớ lại.

Hiện trường sự việc

Có mặt ở hiện trường, ông T.V.D (bố của nạn nhân) đau đớn tột cùng khi chứng kiến con trai nằm bất động ở dưới sân chung cư. Sự ra đi đột ngột của cậu con trai khiến ông dường như gục ngã tại chỗ, nước mắt cứ thế trào ra chẳng thể kìm nén lại được.

Kể về cậu con trai của mình, ông D. nghẹn ngào cho biết, C. vốn là chàng trai hiền lành, chăm chỉ và hiếu thảo. Sau khi tốt nghiệp đại học, nam thanh niên cùng em trai và 4 cô gái khác thuê một căn hộ ở tầng 39 của toà chung cư trên để sinh sống, làm việc.

Tuy nhiên, chưa làm được bao lâu thì C. bất ngờ bị công ty cho nghỉ việc. Trong khoảng thời gian này, chàng trai cũng gặp trắc trở trong chuyện tình cảm.

“Công việc không thuận lợi, chuyện tình cảm cũng gặp trục trặc... nhưng con vẫn luôn im lặng chịu đựng. Có lẽ chính những áp lực ấy lớn dần theo thời gian, đến khi con không thể chịu được nữa nên mới xảy ra sự việc đau lòng này”, ông D. tâm sự.

Trước sự ra đi đột ngột của C., gia đình nạn nhân cho biết không yêu cầu giám định pháp y, chỉ đề nghị hoàn tất các thủ tục pháp lý để đưa chàng trai về quê mai táng.

“Gia đình chỉ mong con sớm được yên nghỉ”, người cha nghẹn lại.

Ngày 07/11/2024 VTC news đưa tin "Nổ bếp gas, chồng bỏng 90%, bị bắn văng ra ngoài vẫn lao vào cứu vợ rồi qua đời" với nội dung như sau: 

Dù bị bỏng nặng hơn 90% diện tích cơ thể trong vụ nổ bếp gas, một người chồng họ Lưu (sống tại Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) vẫn quay trở lại ngôi nhà đang bốc cháy để cứu vợ rồi qua đời một cách thương tâm sau đó. Hành động thể hiện tình yêu thương sâu sắc và lòng dũng cảm của anh khiến cư dân mạng Trung Quốc vô cùng xúc động.

Video ghi cảnh hiện trường ngày 10/10 cho thấy, anh Lưu đang chuẩn bị bữa sáng cùng vợ thì vụ nổ khí gas xảy ra. Căn bếp bị nổ tung như quả cầu lửa khổng lồ. Quần áo trên người Lưu bị xé toạc; anh bị sức ép đẩy văng ra khỏi phòng.

Người chồng bị bỏng 90% trong vụ nổ gas vẫn bất chấp tất cả quay vào nhà cứu vợ và qua đời sau đó.

Người chồng bị bỏng 90% trong vụ nổ gas vẫn bất chấp tất cả quay vào nhà cứu vợ và qua đời sau đó.

Con trai lớn của Lưu kể lại trong cuộc phỏng vấn với Elephant News: “Chúng tôi không bao giờ ngờ khí gas lại rò rỉ. Khi vụ nổ xảy ra, tất cả cửa sổ và cửa ra vào nhà bếp đều bị thổi bay và bố tôi là người gần đám cháy nhất”.

Mặc dù bị bỏng 92% cơ thể, Lưu vẫn quay trở lại căn bếp đang bốc cháy để cứu vợ mình. Con trai anh tiết lộ rằng sau khi được đưa đến bệnh viện, Lưu rơi vào tình trạng nguy kịch trong phòng chăm sóc đặc biệt và phải chiến đấu giành giật sự sống khi các cơ quan bắt đầu suy yếu. Anh qua đời vì vết thương quá nặng sau 7 ngày nhập viện.

“Lúc đó, tôi không biết phải làm gì. Các bác sỹ đã tiêm thuốc giảm đau. Bố tôi khó thở và sau khi bị bỏng, tất cả các cơ quan nội tạng của bố bắt đầu suy yếu. Bố đau đớn lắm”, cậu con trai nói trong nước mắt.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong ngôi nhà sau vụ nổ. (Ảnh: Baidu)

Vợ anh Lưu bò ra khỏi ngôi nhà sau khi được chồng cứu. (Ảnh: Baidu)

Vợ anh Lưu bò ra khỏi ngôi nhà sau khi được chồng cứu. (Ảnh: Baidu)

Vợ của Lưu vẫn đang được điều trị tại bệnh viện trực thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nam vì bị bỏng 69% cơ thể. Chị hỏi tin tức về chồng mình ngay khi tỉnh. Những từ đầu tiên bệnh nhân viết ra đều là để hỏi thăm về tình trạng của chồng.

“Tôi không dám nói với mẹ rằng cha tôi đã mất. Mẹ bảo tôi đi thăm cha nên tôi chỉ ngồi ngoài một lúc rồi quay lại, nói với mẹ rằng cha tôi vẫn ổn”, con trai họ kể.

Sau khi chi 300 nghìn nhân dân tệ (hơn 1 tỷ đồng) chi phí y tế, gia đình Lưu đang phải đối mặt với những thách thức tài chính vì cả hai người con đều đang đi học. Các bác sỹ thông báo rằng vẫn cần thêm 700 nghìn nhân dân tệ (khoảng 2,4 tỷ đồng) để điều trị cho người vợ. Thông qua các phương tiện truyền thông, người con trai bày tỏ mong muốn được giúp đỡ.

Cư dân mạng Trung Quốc bày tỏ lòng kính trọng đối với anh Lưu cũng như sự đồng cảm, thương xót trước hoàn cảnh của gia đình họ: “Bằng cách liều mạng sống để cứu vợ, người chồng này là tấm gương về tình yêu thương”;"Sự kiên cường thật đáng ngưỡng mộ. Anh ấy thực sự là một người có trách nhiệm"; “Tôi hy vọng mọi người có lòng hảo tâm, đóng góp một chút để giúp đỡ gia đình họ; hy vọng người mẹ có thể mạnh mẽ và sống sót”...

Theo Hiệp hội Khí đốt Trung Quốc, trong nửa đầu năm nay, nước này có 181 vụ tai nạn khí đốt (giảm 38,44% so với cùng kỳ năm ngoái), làm 158 người bị thương và 27 người tử vong.

Ngày 14/10, trong một vụ nổ khí gas tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, mặc dù bị bỏng hơn 60% cơ thể nhưng người mẹ vẫn cố bế đứa con trai 2 tuổi của mình từ nhà bếp đến được nơi an toàn.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!