Diễn biến bất ngờ vụ cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh: Công an làm việc với chị Lê Thị Kiều

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

UBND xã An Biên, tỉnh An Giang đã làm việc với gia đình chị Lê Thị Kiều, mẹ cháu bé 4 tháng tuổi không may rơi xuống kênh tử vong, đồng thời bác bỏ tin đồn sai sự thật lan truyền trên mạng.

Theo Đời sống pháp luật đưa tin "Diễn biến bất ngờ vụ cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh: Công an làm việc với chị Lê Thị Kiều", nội dung chính như sau: 

Những ngày vừa qua, vụ việc cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh Xẻo Rô (An Giang) tu:vong thương tâm đã khiến nhiều người xót xa. Bên cạnh đó, ngay sau khi xảy ra sự việc cũng xuất hiện nhiều tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý và cuộc sống của gia đình cháu bé. 

Liên quan đến sự việc nói trên, theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, ngày 25/10 vừa qua, UBND xã An Biên, tỉnh An Giang làm việc với gia đình chị Lê Thị Kiều - mẹ cháu bé 4 tháng tuổi không may rơi xuống kênh xáng Xẻo Rô thiệt mạng, tại khu vực gần gầm cầu Thứ Ba (cũ).

Lãnh đạo UBND xã An Biên trao hỗ trợ cho chị Kiều (Ảnh: Báo Lao động)

Tại buổi làm việc, ông Võ Thanh Toàn, Phó chủ tịch UBND xã An Biên (huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang cũ), đã thăm hỏi gia đình chị Lê Thị Kiều.

Đồng thời, địa phương đã trao hỗ trợ 20 triệu đồng từ Đảng ủy - UBND xã An Biên để chia sẻ phần nào khó khăn của gia đình. Tổng số tiền chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ gia đình chị Kiều đến nay hơn 70 triệu đồng.

Hiện nay, toàn bộ số tiền trên được địa phương giao lại cho trưởng ấp 2, xã An Biên tạm giữ giúp, dự kiến sẽ mở sổ tiết kiệm để dành lo tương lai cho các con chị Kiều. Số tiền hỗ trợ thêm từ các nhà hảo tâm do gia đình tự giữ để trang trải chi phí sinh hoạt.

Chính quyền địa phương cũng đang phối hợp rà soát, khảo sát quỹ đất công, tìm giải pháp hỗ trợ chỗ ở ổn định cho gia đình chị Kiều.

"Ngày 26/10, UBND xã An Biên sẽ có buổi họp với các ngành để tìm phương án cất nhà ở cho 5 mẹ con chị Kiều. Vì gia đình này ở cặp kênh xáng Xẻo Rô rất khó khăn", ông Toàn nói thêm.

Bên cạnh đó, theo thông tin trên báo Lao động dẫn lời từ Công an xã An Biên cho biết, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin thất thiệt, xuyên tạc như: “Công an tỉnh điều tra chị Kiều”, “khởi tố vụ án”, “mẹ cháu bé có nhiều chồng”, “dựng hiện trường để lừa tiền từ thiện”…

Công an khẳng định những nội dung trên hoàn toàn sai sự thật. Vụ việc được xác định là tai nạ:n thương tâm, không có dấu hiệu tội phạm.

Công an xã đang phối hợp với cơ quan chức năng truy tìm, xử lý các tài khoản đăng tải thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến danh dự, tâm lý của gia đình chị Kiều.

Trước đó, khoảng 6h30 ngày 20/10, chị Lê Thị Kiều (26 tuổi, ngụ ấp 2, xã An Biên) thức dậy thì phát hiện con trai 4 tháng tuổi mất tích (nhà ngay ngã tư kênh xáng Xẻo Rô).

Ngay sau đó, Công an xã An Biên phối hợp Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực U Minh Thượng, tỉnh An Giang triển khai tìm kiếm.

Đến khoảng 15h ngày 21/10, lực lượng chức năng xã An Biên đã tìm thấy thi:the bé trai 4 tháng tuổi nổi trên kênh Xẻo Rô, cách nhà gần 1,5km.

Được biết, căn nhà chị Lê Thị Kiều nằm lọt thỏm dưới gầm cầu Thứ Ba chợ (cũ), chênh vênh trên những cây cọc gỗ cắm tạm bên mé sông.

Theo báo Đời sống pháp luật có bài Vụ bé trai bị t.á.t sưng má ở khu vui chơi: Thông tin bất ngờ về người đàn ông đ.á.n.h cháu bé. Nội dung như sau:

Liên quan đến sự việc bé trai 8 tuổi bị một người đàn ông t.á.t sưng má, ù tai tại một khu vui chơi ở phường Bồ Đề, TP.Hà Nội, xảy ra tối 16/10, mới đây chị Lã Th. Th. H. (SN 1986, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội) - mẹ cháu bé bị đ.á.n.h đã chia sẻ diễn biến mới về sự việc. 

Nguồn tin trên báo VietNamNet cho biết, sau khi chị H. chia sẻ sự việc lên mạng xã hội, đồng thời trình báo sự việc với Công an phường Bồ Đề, vài giờ sau, người đàn ông đ.á.n.h cháu bé đã chủ động liên hệ, bày tỏ mong muốn hòa giải và gửi lời xin lỗi đến bé trai cùng gia đình.

Theo chị H., người đàn ông đ.á.n.h con chị gọi điện xin lỗi với thái độ rất cầu thị. Chị cảm nhận được sự chân thành nên đã đồng ý hòa giải và gọi điện lại cho công an xin rút đơn tố cáo. 

Người đàn ông t.á.t cháu bé tại khu vui chơi. (Ảnh: Cắt từ clip)

Qua tìm hiểu, chị H. cũng xác nhận người đàn ông đ.á.n.h con trai mình không phải bố của cháu bé bị ném bóng như thông tin ban đầu. Thực tế, đây là ông ngoại của cháu, khoảng 45-50 tuổi. Thời điểm xảy ra sự việc, ông ngoại đang đứng trông cháu. Gia đình người này cũng thuộc diện khó khăn. 

Chị H. mong sau sự việc, người đàn ông sẽ rút ra được bài học và không lập lại sai lầm. Người phụ nữ mong muốn sự việc được giải quyết ở mức hành chính là được. Nếu sự việc bị xử lý hình sự, chị cũng sẽ làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho người đàn ông. 

Trước đó, mạng xã hội bức xúc trước đoạn clip ghi lại cảnh 2 cháu bé đang chạy nhảy trong khu vui chơi, bé trai 8 tuổi chạy đuổi theo một bé nhỏ hơn. Lát sau, bé 8 tuổi vô tình ném một quả bóng nhựa vào đầu bé kia. Bất ngờ, người đàn ông đang ngồi gần đó đã tiến tới t.á.t mạnh vào mặt cháu bé 8 tuổi khiến cháu này ngã xuống sàn. Sau đó, cháu bé đứng dậy, tay ôm má. 

Sau sự việc, gia đình chị H. đã đưa con đi khám, bác sĩ kết luận cháu bị sưng má. Gia đình cũng đưa con đi kiểm tra thêm phần tai. 

Công an phường Bồ Đề đã tiếp nhận đơn trình báo của chị H. và tiến hành xác minh. 

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!