Cô gái trẻ qua đời trong vụ tai nạn đèo Bảo Lộc: Đang trở về sau chuyến du lịch Đà Lạt, chồng gục ngã cạnh thi thể trong đau đớn

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Chuyến đi du lịch cùng gia đình và bạn bè tại Đà Lạt đáng lẽ là một kỷ niệm đẹp, nhưng trên đường về, tai nạn kinh hoàng trên đèo Bảo Lộc đã cướp đi sinh mạng của chị N.T.N.Tr (Bình Phước), để lại nỗi đau xót xa cho người thân, đặc biệt là chồng chị.

Ngày 31/3/2025, báo Đời sống & Pháp luật đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Cô gái trẻ qua đời trong vụ tai nạn đèo Bảo Lộc: Đang trở về sau chuyến du lịch Đà Lạt, chồng gục ngã cạnh thi thể trong đau đớn". Nội dung như sau:

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào chiều ngày 30/3 trên đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, khiến một nạn nhân tử vong, ba người khác bị thương. Trong đó, chị N.T.N.Tr (SN 1999, quê Tân Bình, Đồng Xoài, Bình Phước) là chính là hành khách không may duy nhất tử vong trên chuyến xe định mệnh.

Nỗi đau của người ở lại

Theo Đội SOS TP Bảo Lộc, ngay sau vụ tai nạn, đội đã có mặt tại Bệnh viện II Lâm Đồng để hỗ trợ các nạn nhân. Đội cũng đã đưa chị Tr. về quê nhà tại tỉnh Bình Phước ngay trong đêm để gia đình lo hậu sự.

“Đội đã hỗ trợ chuyến xe không đồng đưa em Trà về với quê hương Bình Phước. Mong em an nghỉ!”, đại diện đội SOS chia sẻ.

Theo đội chia sẻ, chị Tr. và chồng đã kết hôn vài năm nhưng chưa có con. Cả hai chưa có nhà riêng và hiện thuê nhà mở spa tại Đồng Xoài. Được biết, hai vợ chồng chị vừa trở về từ chuyến du lịch cùng bạn bè ở Đà Lạt thì không may gặp nạn.

Chị Tr. không may qua đời trong vụ tai nạn thương tâm

Vụ tai nạn đã khiến chồng chị rơi vào trạng thái sốc nặng. Dù chỉ bị chấn thương nhẹ ở vùng trán nhưng anh không thể giữ được bình tĩnh và tỉnh táo trước sự ra đi đột ngột của người vợ trẻ thân yêu. Theo lời kể của nhân chứng, khi xe khách gặp nạn, hai vợ chồng ngồi cạnh nhau, chị Tr. bị hất văng ra ngoài và bị xe đè lên.

“Khi cơ quan chức năng TP Bảo Lộc xuống tận nơi thăm hỏi và hỗ trợ tài chính, chồng chị Tr. nhất quyết không nhận. Anh chỉ liên tục nói: ‘Dạ, em không cần gì hết, em lo cho vợ được. Em về sẽ mua một chiếc quan tài thật đẹp cho vợ..’. Khi đưa thi thể chị Tr. về quê, anh vẫn cố gắng cúi đầu cảm ơn đội không ngừng dù đang vô cùng đau đớn”, đại diện đội SOS không khỏi xót xa kể lại.

Người chồng dù đau lòng nhưng vẫn liên tục cúi đầu cảm ơn người đã giúp đỡ
Đám tang của chị Tr. được diễn ra tại quê nhà

Chuyến xe định mệnh

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 30/3, tại Km102+100 Quốc lộ 20, huyện Đạ Huoai (đèo Bảo Lộc), ô tô khách mang biển số 50H-323.XX do tài xế N.V.L (SN 1981, quê Bình Phước) điều khiển theo hướng từ Đà Lạt đi TP.HCM đã va chạm với ô tô tải mang biển số 70H-153.XX do anh N.T.H (SN 1977, quê Lâm Đồng) cầm lái.

Sau cú va chạm mạnh, xe khách mất lái, lao sang phần đường bên trái và rơi xuống vực sâu khoảng 10m. Trên xe lúc này có tổng cộng 36 người. Vụ tai nạn khiến chị Tr. tử vong, ba người bị thương, trong khi hai phương tiện hư hỏng nặng.

Lực lượng chức năng tiến hành cứu hộ các nạn nhân và đưa xe khách gặp nạn lên khỏi vực (Ảnh: Báo giao thông)

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải cứu các nạn nhân. Đến khoảng 22h30 cùng ngày, công tác cứu hộ cơ bản hoàn tất.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp đến bệnh viện để thăm hỏi, động viên gia đình chị Tr. và những người bị thương. Chị Tr. là người duy nhất không qua khỏi sau vụ tai nạn, để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho gia đình và người thân. Được biết, sinh thời chị Tr. thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cùng ngày, Tạp chí Người đưa tin đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Vụ xe khách chở 36 người rơi xuống vực ở đèo Bảo Lộc: Sức khỏe nạn nhân ra sao?". Cụ thể như sau:

Thông tin ban đầu trên VietnamNet, vào khoảng 17h10 ngày 30/3, ô tô khách biển số TPHCM, do tài xế N.V.L. (44 tuổi, trú Bình Phước) điều khiển chở 36 người, theo hướng từ Đà Lạt về TPHCM.

Khi chạy qua thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, xe va chạm đuôi của xe tải do tài xế N.T.H. (48 tuổi, trú tại Đức Trọng, Lâm Đồng) điều khiển cùng chiều phía trước.

Cú va chạm khiến xe khách lao qua phần đường bên trái và rơi xuống đèo Bảo Lộc. Theo tài xế xe khách, xe bị mất phanh trước khi xảy ra tai nạn. Đây là xe khách chở đoàn của công ty lên Đà Lạt chạy giải marathon, trên đường trở về thì gặp nạn.

Hiện trường ô tô lao xuống đèo Bảo Lộc. (Ảnh: VietnamNet)

Nhận tin báo, CSGT tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu hộ. Nhân viên y tế của Bệnh viện II Lâm Đồng cũng được huy động ứng trực tại hiện trường.

Đến hơn 18h40, khoảng 30 người bị thương ở các mức độ khác nhau được đưa từ xe gặp nạn lên đèo, trong đó 1 người tử vong là chị N.T.N.T. (26 tuổi, trú tại tỉnh Bình Phước).

Hai cháu nhỏ là H.V và N.Y bị gãy tay; anh N.H.T (24 tuổi, ngụ ở Tân Xuân, Đồng Xoài, Bình Phước) bị thương vùng lưng.

Lực lượng chức năng dùng xe cẩu đưa ô tô khách gặp nạn lên khỏi vực sâu. (Ảnh: Dân trí)

Tối 30/3, bác sĩ Lê Khắc Đạo, Phó Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng (thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng), cho biết trên Dân trí, chiều cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 3 nạn nhân bị thương trong vụ xe khách lao xuống đèo Bảo Lộc, trong đó có 2 trẻ em và một thanh niên.

Đến 21h cùng ngày, sau khi thăm khám, điều trị, 2 trẻ em được xuất viện. Trường hợp thanh niên bị chấn thương cột sống nên được các bác sĩ theo dõi, tiếp tục điều trị.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng vẫn đang triển khai công tác cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!