Cảnh tượng lạ trên đường phố: Người đàn ông quỳ gối xin lỗi, thái độ chủ xe SH gây tranh cãi dữ dội
Hình ảnh người đàn ông quỳ gối giữa đường sau vụ va chạm giao thông đang khiến nhiều người xôn xao.
Báo Đời sống Pháp luật ngày 31/03 đưa thông tin với tiêu đề: "Cảnh tượng lạ trên đường phố: Người đàn ông quỳ gối xin lỗi, thái độ chủ xe SH gây tranh cãi dữ dội" cùng nội dung như sau:
Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh vụ va va chạm trên đường phố ở Kiên Giang khiến nhiều người chú ý.
Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, một người đàn ông mặc quần áo lao động, dáng người gầy gò đang quỳ gối bên cạnh chiếc xe máy cũ kĩ ngay giữa đường phố. Phía trước là một chiếc xe SH màu trắng cùng một đôi nam nữ được cho là chủ xe.
Đáng nói, người đàn ông lao động đã quỳ gối và liên tục chỉ tay phân bua nhưng thái độ của đôi nam nữ vẫn dửng dưng, chỉ khoanh tay đứng đó không có bất kì động thái nào.
Theo như chia sẻ, trước đó hai phương tiện được cho là đã xảy ra va chạm giao thông. Thế nhưng có lẽ không có tiền đền bù nên người đàn ông đã quỳ gối xin lỗi và mong được bỏ qua.
Đoạn clip trên sau khi được được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và khiến nhiều người xôn xao. Sự việc đã tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều.
Một số người cho rằng việc người đàn ông quỳ gối là quá đáng thương, thể hiện sự yếu thế của những người nghèo khi đối mặt với những người có điều kiện hơn. Nhiều ý kiến khác lại chỉ trích thái độ của cặp đôi đi xe SH, cho rằng họ lạnh lùng, thiếu nhân văn khi chỉ đứng nhìn mà không có hành động nào thể hiện sự thông cảm hay giúp đỡ.
Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến trung lập cho rằng chưa rõ toàn bộ tình huống diễn ra như thế nào, ai đúng ai sai trong vụ va chạm, và việc đôi nam nữ đứng yên có thể chỉ là do họ chưa biết cách xử lý tình huống hoặc đang chờ giải quyết một cách hợp lý.
Dù thế nào, hình ảnh người đàn ông quỳ gối xin lỗi giữa đường hiện vẫn đang nhận về nhiều ý kiến bình luận từ cộng đồng mạng.
Trước đó, báo Thanh Niên ngày 17/08 cũng có bài đăng với thông tin: "Khởi tố, tạm giam người đàn ông đập kính xe, bắt tài xế quỳ xin lỗi". Nội dung được báo đưa như sau:
Ngày 16.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Tấn Phong (46 tuổi, ngụ Bình Dương) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trần Tấn Phong là bị can dùng khúc xương khô đập kính xe, đe dọa rồi buộc tài xế xe du lịch quỳ xin lỗi trên đường Nguyễn Chí Thanh (P.Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một).
Bắt giam người đàn ông cầm xương bò đập kính xe, bắt tài xế quỳ xin lỗi
Ngoài hành vi trên, CSĐT còn củng cố hồ sơ để xử lý Phong về hành vi làm nhục người khác và cố ý làm hư hỏng tài sản.
Trước đó, trưa ngày 11.8, anh S. (27 tuổi) đi xe du lịch 7 chỗ chở theo vợ, con đi tiêm phòng về đến đoạn đường Nguyễn Chí Thanh, thuộc khu phố 1 (P.Hiệp An) thì anh S. cho xe leo lên vỉa hè rồi dừng lại.
Thời điểm này, Trần Tấn Phong đi xe du lịch chạy phía sau xe anh S., rẽ vào đường Lê Chí Dân (giao nhau với đường Nguyễn Chí Thanh). Phong cho rằng xe của anh S. đã cản trở, ép xe mình nên xuống xe chửi bới, yêu cầu anh S. ra xe nói chuyện.
Lúc này, anh S. không mở cửa xe thì Trần Tấn Phong lấy khúc xương khô trên vỉa hè đập vỡ cửa kính. Anh S. sợ hãi mở cửa bước xuống xe thì bị Phong nắm tóc bắt quỳ xuống xin lỗi và dùng khúc xương khô liên tục dọa đánh.
Trước sự hung hăng của Phong, anh S. phải quỳ xuống chắp tay xin lỗi trước sự chứng kiến của nhiều người và được camera nhà dân ghi lại; sau đó Phong mới lên xe rời đi.
Sau đó, Công an TP.Thủ Dầu Một đã vào cuộc điều tra tạm giữ hình sự đối với Phong từ ngày 11.8 cho đến nay thì khởi tố, bắt tạm giam.