Bé gái mắc kẹt 50 giờ trong khách sạn đổ nát ở Myanmar, sống sót thần kỳ nhờ 4 chai nước
Bé gái đã được giải cứu thành công trong vụ động đất tại Myanmar.
Ngày 31/03/2025, Saostar đưa tin "Bé gái mắc kẹt 50 giờ trong khách sạn đổ nát ở Myanmar, sống sót thần kỳ nhờ 4 chai nước". Nội dung chính như sau:
Vào ngày 30 tháng 3, lực lượng cứu hộ tại Myanmar đã thành công giải cứu một bé gái sau hơn 50 giờ mắc kẹt trong đống đổ nát của một khách sạn bị sập tại Mandalay – khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ trận động đất kinh hoàng. Đây là một kỳ tích giữa thảm họa, mang lại tia hy vọng trong công tác tìm kiếm và cứu nạn.
Theo đội cứu hộ, bé gái may mắn sống sót nhờ vào bốn chai nước có sẵn trong phòng. Khi được tìm thấy, dù kiệt sức, em vẫn giữ được bình tĩnh và không hoảng loạn. Các nhân viên cứu hộ nhận định chính tinh thần kiên cường và khả năng duy trì sự sống trong điều kiện khắc nghiệt là yếu tố giúp em vượt qua hoàn cảnh hiểm nghèo này.
Các phóng viên tại hiện trường cho biết, lực lượng cứu hộ đã khoét một lối đi trên bức tường sụp đổ của khách sạn để tiếp cận các nạn nhân bên trong. Hiện vẫn còn năm người đang mắc kẹt, bao gồm hai công dân Trung Quốc. Trong số hai người đã được tìm thấy, chỉ có bé gái là còn sống.
Công tác cứu hộ tại Myanmar vẫn đang diễn ra khẩn trương khi từng giây phút trôi qua đều mang ý nghĩa quyết định. Đội ngũ cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt và đưa họ ra ngoài an toàn. Việc tìm thấy bé gái còn sống sau hơn hai ngày là một niềm động viên to lớn, thắp lên hy vọng cho những gia đình có người thân chưa được giải cứu.
Thảm họa động đất lần này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu vực miền trung Myanmar. Theo Liên Hợp Quốc, có khoảng 23.000 người đang cần sự hỗ trợ khẩn cấp. Cơ quan này đã và đang nhanh chóng triển khai công tác cứu trợ, cung cấp thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết cho những người bị ảnh hưởng.
Noriko Takagi, đại diện của cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc tại Myanmar, nhấn mạnh rằng thời gian là yếu tố then chốt trong công tác ứng cứu. "Các đội cứu trợ tại Mandalay đang nỗ lực hết sức để mở rộng quy mô hỗ trợ nhân đạo, dù chính họ cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ thảm họa này," bà nói. "Myanmar đang cần sự chung tay giúp đỡ của cả thế giới để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này".
Theo báo Sở hữu trí tuệ ngày 30/3 có bài Chấn động hình ảnh tháp không lưu thủ đô Myanmar đổ sập vì động đất, toàn bộ nhân viên thiệt mạng. Nội dung như sau:
Thông tin từ Yangon Times, một tháp kiểm soát không lưu tại sân bay quốc tế Napyidaw của Myanmar đã đổ sập hoàn toàn trong trận động đất mạnh 7,7 độ hôm 28/3. Theo một nguồn tin quân sự tiết lộ, toàn bộ nhân viên làm việc bên trong tháp đều đã thiệt mạng. Con số cụ thể vẫn chưa thể xác nhận, có nguồn tin cho rằng ít nhất 5 người đã không qua khỏi.

Mới đây, ảnh vệ tinh của công ty Mỹ Planet Labs chụp ngày 29/3 được hãng tin AP công bố. Hình ảnh cho thấy trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra trước đó một ngày đã làm gãy đổ tháp kiểm soát không lưu tại sân bay quốc tế Naypyidaw, Myanmar. Trong ảnh, tháp không lưu bị gãy ngang từ tầng thấp nhất, các mảnh vỡ văng ra xung quanh.
Ngoài tháp không lưu, đường băng sân bay cũng bị hư hại, khiến sân bay quốc tế Naypyidaw gần như tê liệt, do toàn bộ thiết bị điện tử và radar đều kết nối với tháp kiểm soát.


Do sự cố này, các chuyến bay cứu trợ từ Trung Quốc và Nga ngày 29/3 phải chuyển hướng hạ cánh tại sân bay quốc tế Yangon thay vì Naypyidaw. Một nhân chứng nói với TASS rằng sân bay Mandalay cũng đã ngừng hoạt động.
Trận động đất 7,7 độ richter ngày 28/3, kèm theo dư chấn 6,7 độ chỉ vài phút sau đó, đã gây thiệt hại nặng nề trên khắp Myanmar. Theo chính quyền nước này, tính đến đêm 29/3, số người thiệt mạng đã lên tới 1.644, số người bị thương là 3.408 và ít nhất 139 người mất tích. Con số thương vong dự kiến còn tăng khi các báo cáo từ vùng bị cô lập tiếp tục được cập nhật.

Tại Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar với 1,7 triệu dân, nhiều khu vực vẫn chưa có điện hoặc Internet, buộc người dân phải ngủ ngoài đường hoặc trong các khu trại lánh nạn. Trong khi đó, tại thủ đô Naypyidaw, chính quyền đang khẩn trương sửa chữa đường sá hư hại, nhưng tình trạng mất điện, điện thoại và Internet chập chờn vẫn diễn ra trên diện rộng. Trận động đất đã làm sập nhiều tòa nhà, trong đó có một số khu tập thể dành cho công chức.
Hiện tại, các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp tục, với hy vọng có thể tìm thấy thêm những người còn sống sót trong đống đổ nát. Mặc dù tình hình vô cùng khó khăn, nhưng những câu chuyện như của bé gái được cứu sống đã tiếp thêm động lực cho lực lượng cứu hộ và những người đang chờ tin từ người thân của họ.