Cô gái 'tàn tạ đến mức không nhận ra' sau 16 ngày thi sinh tồn
Yang Chaoqin, người chơi nữ duy nhất của cuộc thi sinh tồn khắc nghiệt ở Hồ Nam, gây sốc với hình ảnh gầy rộc, hốc hác sau 16 ngày sống trong rừng.
Báo VnExpress ngày 4/11/2025 đăng tin: "Cô gái 'tàn tạ đến mức không nhận ra' sau 16 ngày thi sinh tồn", với nội dung cụ thể như sau:
Cuộc thi "Thử thách sinh tồn hoang dã Cúp Thất Tinh Sơn" mùa hai, tổ chức ở Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam đầu tháng 10, thu hút 100 người. Mỗi thí sinh chỉ được mang một con dao rựa. Người trụ lại cuối cùng nhận 200.000 tệ (gần 740 triệu đồng).
Sau 16 ngày, chỉ 25 người còn trụ lại trong đó Yang Chaoqin, 34 tuổi, giám đốc marketing một công ty Internet, là người chơi nữ duy nhất.
Hình ảnh của Yang "hoàn toàn khác biệt" so với vẻ trau chuốt trước đó. Gương mặt cô hốc hác, gò má nhô cao, bùn đất bám đầy, tay cùng môi nứt toác vì thiếu dinh dưỡng và sống trong thời tiết khắc nghiệt.
Nhiều hình ảnh ghi lại cảnh cô ngồi giữa mưa, nhặt rau dại, uống nước mưa, đôi tay trắng bệch vì vết thương và ngâm nước. "Mỗi lần rửa tay, đụng vào nước mà đau đến phát khóc bởi 10 đầu ngón tay nứt nẻ, rớm máu", Yang chia sẻ.
Việc quan trọng nhất mỗi ngày là tìm thức ăn trong rừng. Thực đơn của cô là trái kiwi dại, châu chấu hoặc nấm. "Nấm ăn như thịt, thơm lắm", cô nói. Yang cũng phải tự thử nhiều loại rau quả lạ, nếu ăn được thì lần sau tiếp tục, không được thì vội nôn ra.
Đêm trên núi đặc biệt khó khăn. Yang dựng lều bằng lá tre, củi khô, chỉ có thể nằm sấp hoặc ngồi ngủ. Cô mệt mỏi đến mức kỳ kinh nguyệt kéo dài thêm tám ngày.
Những ngày đầu, cô mất ba tiếng, phồng rộp bốn ngón tay mới nhóm được lửa bằng kính lúp. Ngày thứ tư, cô bắt được thỏ rừng bằng bẫy tự chế.
Cơ thể ngày càng yếu nhưng Yang không có ý định bỏ cuộc, hy vọng là người trụ lại cuối cùng.
Yang tham gia vì muốn giảm cân sau khi tăng 15 kg trong ba năm do áp lực công việc, và để thử thách giới hạn. "Tôi tham gia để chứng minh phụ nữ cũng có thể kiên cường sống sót trong hoàn cảnh khắc nghiệt", cô nói.
Hình ảnh của Yang gây bão trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ thán phục "ý chí cứng hơn thép" hoặc "bộ lông mi giả vẫn dán chặt và móng tay sơn hồng còn nguyên vẹn" của Yang. Bên cạnh đó cũng có ý kiến lo ngại về sự đánh đổi sức khỏe. "Hành hạ cơ thể vậy có đáng không?", một người bình luận.
Đây là mùa thứ hai của cuộc thi. Mùa đầu tiên diễn ra tháng 7, giải thưởng 100.000 tệ. Nhà vô địch là một chàng trai 33 tuổi, sau khi sống sót 70 ngày.
Báo Người Đưa Tin cũng đăng bài: "Tham gia thử thách sinh tồn, h:ot g:irl hóa "cụ già" sau 14 ngày", cho biết trong suốt cuộc thi, cô gái trải qua nhiều thử thách, từ lạc đường, thiếu nước, bị thương cho đến bị nhiễm trùng. Nhưng, cô luôn cố gắng và là người cuối cùng không bỏ cuộc.
Theo đó, để giành giải thưởng 200.000 NDT (khoảng 740 triệu đồng) và chứng minh bản thân, một cô gái đã tham gia cuộc thi thử thách sinh tồn hoang dã tại núi Thất Tinh (Trương Gia Giới, Hồ Nam).
Mới đây, một cuộc thi mang tên "Thử thách sinh tồn rừng rậm núi Thất Tinh" được tổ chức tại Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), nơi nổi tiếng với cảnh quan hùng vĩ cùng hệ sinh thái hoang dã phong phú, đã thu hút được 100 người tham gia.
Với giải thưởng 200.000 nhân dân tệ (khoảng 740 triệu đồng), cuộc thi có thể lệ rất đơn giản, khi ai là người trụ lại được đến cuối cùng sẽ thắng.
Sau 14 ngày tham gia cuộc thi, một cô gái trẻ gần 30 tuổi gầy rộc đi trông thấy, môi và đầu ngón tay nứt toác vì thiếu dinh dưỡng và thời tiết khắc nghiệt. Đến ngày 24/10 (sau 16 ngày diễn ra cuộc thi), trong số 100 người tham dự ban đầu, chỉ còn 25 người trụ lại và cô là thí sinh nữ duy nhất còn trong cuộc.
Một người dùng mạng bình luận hài hước: "Đấy, dù bạn xinh đẹp cỡ nào, đưa về vùng quê để làm việc tay chân giữa trời nắng gió, chỉ 1 tháng thôi, bạn cũng trở nên lam lũ như ai".
Hình ảnh ghi lại cho thấy, cô gái ngồi thụp giữa cơn mưa, nhặt rau dại ăn, uống nước mưa, đôi tay trắng bệch vì vết thương và dính nước quá lâu. Cô vừa khóc vừa ăn lá sống, rồi lại lau nước mắt, tiếp tục bước đi. Nhiều người gọi cô với biệt danh "mỹ nhân lạnh".
Gần đây, cô gái chia sẻ: "Mỗi lần rửa tay là mỗi lần đau đến bật khóc. Nhưng giờ chỉ có thể thuận theo tự nhiên thôi". Dù vậy, cô khẳng định việc tham gia của bản thân không chỉ vì giải thưởng mà còn vì muốn chứng minh phụ nữ cũng có thể sống sót trong hoàn cảnh khắc nghiệt: "Tôi muốn thử thách bản thân, muốn xem mình mạnh mẽ đến đâu".
Trong suốt cuộc thi, cô gái trải qua nhiều thử thách, từ lạc đường, thiếu nước, bị thương cho đến bị nhiễm trùng. Nhưng điều khiến người khác nể phục hơn cả là tinh thần không bỏ cuộc, khi cô không chỉ cố gắng cho bản thân, mà còn động viên những người xung quanh.
Từ một người bình thường đến biểu tượng nghị lực, câu chuyện của cô trở thành nguồn cảm hứng về sức mạnh của con người trước thiên nhiên khắc nghiệt.
Hiện cô vẫn tiếp tục tham gia cuộc thi, nằm trong nhóm 25 người cuối cùng trụ lại. Nếu chiến thắng, cô sẽ mang về phần thưởng 200.000 nhân dân tệ.
Theo truyền thông Trung Quốc, đây là mùa thứ hai của "thử thách sinh tồn" này được tổ chức. Mùa đầu tiên từng gây chú ý khi một chàng trai 33 tuổi sống sót suốt 70 ngày trong rừng và giành chiến thắng với giải thưởng 100.000 nhân dân tệ (khoảng 370 triệu đồng).
