Cô bé từng nằm dưới mộ mỗi ngày để "làm quen với cái chết" hiện tại ra sao sau 9 năm?

Từng khiến hàng triệu người rơi nước mắt với hình ảnh nằm trong huyệt mộ do chính cha đào để “làm quen với cái ch:ết”, cô bé mắc bệnh hiểm nghèo ở Trung Quốc nay đã có cuộc sống hoàn toàn khác. Sau 9 năm, câu chuyện từng được xem là biểu tượng của sự tuyệt vọng tột cùng và tình phụ tử thiêng liêng đã khép lại bằng một cái kết đầy hy vọng.

Bi kịch ập đến với gia đình trẻ

Năm 2017, dư luận Trung Quốc không khỏi bàng hoàng trước câu chuyện của anh Trương Lợi Dũng, một công nhân làm việc tại xưởng kính ở trấn Hoàng Gia, huyện Long Xương, thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên.

Khi ấy, anh Trương mới 24 tuổi, sống cùng vợ là chị Đặng Mẫn và cô con gái nhỏ Trương Tâm Lôi, thường được gọi thân mật là Lôi Lôi.

Bi kịch xảy đến khi Lôi Lôi mới chỉ hai tháng tuổi. Các bác sĩ chẩn đoán cô bé mắc bệnh tan máu bẩm sinh thể nặng (Thalassemia), một căn bệnh di truyền hiếm gặp khiến cơ thể không thể sản xuất đủ huyết sắc tố. Người bệnh phải truyền máu thường xuyên trong thời gian dài hoặc thực hiện ghép tủy mới có cơ hội duy trì sự sống.

Đối với gia đình anh Trương, đây là cú sốc quá lớn. Với đồng lương công nhân chỉ khoảng 2.500 nhân dân tệ mỗi tháng, việc điều trị cho con trở thành gánh nặng vượt quá khả năng của họ.

Trong suốt hai năm, vợ chồng anh đã dồn toàn bộ tiền bạc để chữa bệnh cho con. Tổng chi phí điều trị lên tới gần 140.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 500 triệu đồng. Dù vậy, sức khỏe của Lôi Lôi vẫn không có nhiều chuyển biến tích cực.

Nhớ lại quãng thời gian đó, anh Trương từng nghẹn ngào chia sẻ:

"Chúng tôi đã vay hết người quen trong làng. Họ cũng nghèo và đều có con cái phải nuôi, nên chẳng thể giúp được nữa. Chúng tôi không thể vay mượn thêm ai."

Bé Lôi Lôi không may mắc bệnh hiểm nghèo khi mới lên 2.

Ngôi mộ gây chấn động dư luận

Khi mọi hy vọng dần khép lại, người cha trẻ đã đưa ra một quyết định khiến cả ngôi làng sửng sốt.

Anh tự tay đào một huyệt mộ nhỏ trên sườn đồi phía sau nhà.

Hành động ấy không xuất phát từ sự buông xuôi hay tàn nhẫn. Đó là biểu hiện của sự bất lực cùng cực khi anh tin rằng con gái mình khó có thể tiếp tục sống lâu hơn nữa.

Anh muốn cô bé được làm quen với nơi mà sau này có thể trở thành chốn yên nghỉ cuối cùng của mình.

Mỗi ngày, anh đều đưa Lôi Lôi cùng chú chó nhỏ lên đồi. Hai cha con nằm trong huyệt đất, trò chuyện và chơi đùa cùng nhau.

"Tôi sợ con gái sẽ sợ hãi khi nằm đó một mình, nên muốn để con quen trước. Tôi nói với con rằng, chết không đáng sợ, ba sẽ luôn ở bên", anh Trương từng tâm sự.

Điều khiến nhiều người nghẹn lòng là trong khi người cha mang nỗi đau khôn tả, Lôi Lôi khi ấy còn quá nhỏ để hiểu thế nào là bệnh tật hay cái chết.

Cô bé vẫn vô tư nô đùa, cười đùa cùng cha như bao đứa trẻ khác. Những tiếng cười trong trẻo vang lên giữa huyệt đất lạnh lẽo tạo nên hình ảnh đối lập đầy ám ảnh. Khoảnh khắc ấy được người dân địa phương ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Chỉ trong thời gian ngắn, câu chuyện lan truyền khắp Trung Quốc và nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Nhiều người gọi đây là hình ảnh của “nỗi tuyệt vọng cùng cực nhưng cũng là tình yêu vĩ đại nhất”.

Hình ảnh hai cha con nằm dưới mộ tự đào đã vô tình được người dân địa phương ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội.

Phép màu đến từ tình yêu thương cộng đồng

Sau khi câu chuyện được chia sẻ rộng rãi, làn sóng giúp đỡ từ cộng đồng nhanh chóng xuất hiện. Chỉ trong chưa đầy một tuần, số tiền quyên góp dành cho gia đình anh Trương đã vượt mốc 800.000 nhân dân tệ, tương đương gần 3 tỷ đồng.

Đặc biệt, một nhà hảo tâm giấu tên còn cam kết hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị nếu cô bé có cơ hội được cứu sống. Nhờ sự giúp đỡ này, gia đình anh Trương tiếp tục nuôi hy vọng.

Sau khi xác định máu của cả cha lẫn mẹ đều không phù hợp để ghép tủy cho con gái, vợ chồng anh quyết định sinh thêm một em bé với mong muốn sử dụng máu cuống rốn của đứa trẻ để cứu chị gái.

Năm 2018, điều kỳ diệu đã thực sự xảy ra. Lôi Lôi được ghép tủy thành công bằng máu cuống rốn của em trai. Sau ca phẫu thuật, sức khỏe của cô bé dần hồi phục. Chỉ ba tháng sau, tình trạng bệnh tiến triển tích cực đến mức em không còn phải truyền máu định kỳ như trước.

Cuộc sống hiện tại của cô bé năm nào

9 năm kể từ khi câu chuyện gây xúc động hàng triệu người, cuộc sống của gia đình anh Trương đã thay đổi rất nhiều. Cô bé Trương Tâm Lôi từng được cho là khó có thể vượt qua bệnh tật nay đã trở thành một học sinh tiểu học khỏe mạnh.

Hiện Lôi Lôi đang học lớp 3, có cuộc sống bình thường như những bạn bè đồng trang lứa. Cô bé yêu thích múa hát, hội họa và dành nhiều thời gian cho việc học tập cũng như vui chơi cùng gia đình.

Gia đình anh Trương cũng dần ổn định cuộc sống nhờ sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương. Đặc biệt, nơi từng là huyệt mộ nhỏ trên sườn đồi giờ đây đã hoàn toàn thay đổi. Gia đình không còn giữ lại hình ảnh của nỗi đau năm nào. Thay vào đó, họ trồng những luống hoa hướng dương trên chính mảnh đất ấy.

Anh Trương xúc động chia sẻ:

"Khi hoa nở, tôi sẽ dẫn con đến để thấy rằng nơi này đã phủ đầy hy vọng và hạnh phúc."

Cô bé Lôi Lôi nay đã hết bệnh và khỏe mạnh trở lại.

Từ một đứa trẻ từng được cha chuẩn bị tâm lý cho cái chết, Lôi Lôi đã trở thành minh chứng sống cho sức mạnh của tình phụ tử và lòng nhân ái cộng đồng.

Câu chuyện của gia đình anh Trương Lợi Dũng từng bắt đầu bằng những giọt nước mắt, sự bất lực và nỗi đau không lời. Thế nhưng sau tất cả, hành trình ấy lại kết thúc bằng niềm vui, sự hồi sinh và những bông hoa hướng dương rực rỡ trên ngọn đồi năm nào.

Đó cũng là lý do, sau gần một thập kỷ, câu chuyện về cô bé từng nằm trong huyệt mộ để “làm quen với cái chết” vẫn tiếp tục được nhắc đến như một biểu tượng của hy vọng, tình yêu thương và phép màu đến từ lòng tốt của con người.