Chuyện người đàn ông chỉ dám đứng khóc, lặng nhìn đám tang mẹ từ xa vì bị ung thư: Bác sĩ giải thích rõ
Dù thời điểm xảy ra câu chuyện này đã từ lâu nhưng đến nay vẫn được nhiều người chia sẻ lại. Qua đó, chuyên gia cũng có những lý giải để mọi người hiểu rõ.
Saostar đưa tin "Chuyện người đàn ông chỉ dám đứng khóc, lặng nhìn đám tang mẹ từ xa vì bị ung thư: Bác sĩ giải thích rõ". Nội dung cụ thể như sau:
Mới đây, mạng xã hội rần rần chia sẻ câu chuyện về người đàn ông chỉ dám đứng nhìn từ xa theo dõi đoàn đưa tang mẹ của mình vì bị ung thư dạ dày khiến ai nấy nghẹn ngào.
Được biết, từ lâu trong đời sống, người dân có quan niệm rằng những người mắc ung thư không nên xuất hiện trong đám tang của người đã khuất vì như thế bệnh sẽ nặng hơn. Đó cũng là nguyên nhân của câu chuyện kể trên.
Theo bài đăng chia sẻ: "Bà nội mình mất, nhưng bố mình cũng đang bị ung thư dạ dày, họ hàng ngăn cản không cho bố đi đưa vì sợ bệnh nặng thêm. Lúc hạ huyệt, bố mình cố đi xe ra rồi đứng từ xa khóc theo, trông thương quá".
Kèm theo chia sẻ là hình ảnh người đàn ông mặc áo trắng đi xe máy dừng lại ở một góc từ xa dõi theo đám tang của mẹ mình. Mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng hình ảnh người đàn ông nhỏ bé, bệnh tật chỉ biết đứng nhìn đám tang mẹ mình trong bất lực khiến cư dân mạng nghẹn ngào. Nhiều người đã để lại bình luận bày tỏ cảm xúc đồng cảm cùng người đàn ông kia.
Được biết, câu chuyện lan truyền từ 2 năm trước, tuy nhiên thời gian gần đây bất ngờ được bàn tán trở lại.
Từng chia sẻ về quan niệm bệnh nhân bị ung thư không nên dự đám ma vì sẽ bị bệnh nặng hơn, bác sĩ Hà Hải Nam - Phó Trưởng khoa Ngoại Tiêu Hóa 1, Bệnh viện K (Hà Nội) cho biết trên VnExpress: Hiện, không có cơ sở khoa học nào cho thấy người bị ung thư đi đám tang sẽ khiến tái phát bệnh. Những người phát hiện bệnh muộn, đã điều trị nhưng tế bào ung thư vẫn có thể tồn tại với số lượng ít trong cơ thể.
Khi tái phát bệnh, mọi người cho rằng 2 sự việc có liên quan đến nhau, dù chỉ là trùng hợp. Tuy nhiên, những người có sức đề kháng kém như trẻ nhỏ, người cao tuổi đang mang bệnh, phụ nữ có thai, mắc ung thư,... được khuyên không nên đi đám tang để tranh nhiễm hơi lạnh, không được tốt cho sức khỏe.
Trong dân gian từ lâu vẫn quan niệm rằng hơi lạnh tỏa ra từ người chết sẽ nhiễm vào những người đi đám ma, gây bệnh nếu cơ thể không đủ sức chống đỡ. Tuy nhiên, về mặt khoa học không có căn nào để khẳng định đi dự đám tang sẽ làm cho bệnh tế bào ung thư di căn nhanh hay tái phát trở lại.
Về trường hợp người phát bệnh ung thư sau khi đi đám ma về hoặc tử vong hay di căn sau đó, chẳng qua là trùng hợp chứ vía lạnh không có ảnh hưởng gì. Cảm giác mệt mỏi mà những người bệnh nhận thấy sau khi dự đám tang về được cho là do ảnh hưởng tâm lý.
Ngày 7/4/2025, Tạp chí Người đưa tin đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Thấy bé trai 3 tuổi hớt hải chạy về kêu cứu, liên tục chỉ ra vườn, người lớn đi theo chứng kiến cảnh tượng bất ngờ". Nội dung như sau:
Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh bé trai hốt hoảng chạy về gọi mẹ được chia sẻ khiến nhiều người xôn xao không hiểu chuyện gì xảy ra. Được biết, sự việc xảy ra tại xóm Quyết Thắng, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, khi một số người lớn đang ngồi chơi, trò chuyện bên hông nhà thì một bé trai chừng 3 tuổi vội vàng chạy từ ngoài về sân với giọng ngọng nghịu, "Mẹ ơi! cứu! cứu". Sau đó, cháu bé liên tục đứng trong sân chỉ tay ra bên ngoài, sau đó lại lon ton chạy đi như muốn dẫn đường cho người lớn. Ngay sau đó, một số người lớn cũng vội vàng chạy theo phía sau cậu bé để xem chuyện gì đã xảy ra.
Khi dân mạng đang bán tín bán nghi không hiểu chuyện gì xảy ra thì tài khoản Nguyễn Quân Dũng - người đăng tải clip cho biết, do thấy bạn rơi xuống hố nước, nên bé trai liền chạy hớt hải về để tìm người lớn giúp đỡ. May mắn, nhờ sự thông minh, nhanh trí của cậu bé 3 tuổi mà cả nhà chạy đến kịp, vớt được đứa bé lên bờ an toàn.
Sau khi câu chuyện được kể lại và chia sẻ trên mạng xã hội, cư dân mạng đã không tiếc lời khen ngợi hành động đáng yêu và nghĩa hiệp của cậu bé. Một tài khoản bình luận, "Chưa nói sõi mà đã biết lo cho bạn, đúng là bản lĩnh anh hùng nhí! May con kịp chạy về gọi người lớn kịp thời chứ không là nguy to".
Tài khoản K.L bình luận, "Nếu là người lớn, chưa chắc đã phản ứng nhanh như thế. Em bé tuy nhỏ mà tim thì to đấy chứ!".
Chia sẻ thêm với Vietnamnet, anh Nguyễn Văn Thanh (SN 1984, bố của Nam Phong) cho biết, vào khoảng 13h chiều 5/4, gia đình một người bạn, trong đó có 1 bé trai khoảng 5 tuổi, đến nhà anh chơi. Khi mọi người đang ngồi ở sân để nói chuyện, bé Nam Phong hốt hoảng chạy ngoài vườn vào và kêu cứu.
"Cạnh nhà tôi là gia đình hàng xóm đang đào móng làm nhà, có hố nước khá sâu. Lúc nghe Nam Phong kêu cứu, vợ tôi và người bạn chưa hiểu chuyện gì vì Nam Phong nói chưa rõ. Sau vài giây bình tĩnh lại, mọi người nghi con trai của bạn rơi xuống hố nên đã chạy ra vườn để tìm. Sau đó, mọi người đưa cháu lên bờ an toàn", anh Thanh cho biết.
Chia sẻ thêm về hoàn cảnh đặc biệt của cậu bé, anh Thanh cho biết, bé Nam Phong là con nuôi của gia đình anh "Cách đây gần 3 năm, một người mẹ đã bỏ Nam Phong trước cổng nhà tôi và kèm một lá thư nhờ nuôi hộ. Tôi có 4 người con ruột, nhưng vì thương đứa trẻ bị bỏ rơi nên tôi đã nhận nuôi và đặt tên là Nam Phong. Từ khi lọt lòng mẹ, Phong đã thiếu hơi ấm của gia đình nên vợ chồng tôi rất yêu thương, chăm sóc Nam Phong như con ruột", anh Thanh cho hay.
Cũng theo anh Thanh, Nam Phong là đứa trẻ thông minh và hiểu chuyện, "Khi xem camera, tôi rất bất ngờ trước hành động của con. Nam Phong còn nhỏ nhưng thật may vì nhờ con mà đã cứu được một em bé suýt đuối nước.