Ôm con đến viện điều trị, người mẹ bỏ lại con thơ tại bệnh viện rồi bặt vô âm tín: Lúc tìm thấy đã không qua khỏi, hình ảnh cuối cùng của chị đầy xót xa

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Sau khi đưa con mới sinh lên bệnh viện điều trị, người phụ nữ đã bỏ đi và sau đó bị phát hiện đã tử vong.

Ngày 8/4/2025, báo Người lao động đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Nghi trầm cảm sau sinh, người phụ nữ bỏ con thơ tại bệnh viện rồi tự tử". Nội dung như sau:

Ngày 8-4, một lãnh đạo UBND xã Ea Phê (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận chị N.T.H.T (34 tuổi, ngụ xã Ea Phê) đã tử vong sau nhiều ngày mất tích.

Cộng đồng mạng đăng thông tin tìm kiếm người phụ nữ bỏ con lại rồi rời bệnh viện. Ảnh MXH

Trước đó, ngày 2-4, chị T. cùng người nhà đã đưa con mới sinh lên 1 bệnh viện ở Đắk Lắk để điều trị cho con.

Đến ngày 5-4, chị T. bỏ lại con thơ ở bệnh viện và mất tích. Người thân đăng tải thông tin lên mạng xã hội, nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm chị T.

Các thông tin đăng tải đều cho rằng chị T. bị trầm cảm sau sinh và thông tin này được lãnh đạo UBND xã Ea Phê xác nhận.

Đến ngày 6-4, người dân phát hiện chị T. tử vong ở tỉnh Bình Dương, nghi do tự tử.

Hiện thi thể chị T. đã được người thân đưa về nhà tại xã Ea Phê để lo hậu sự.

Theo thông tin từ bệnh viện, cuối tháng 3-2025, chị T. sinh mổ được một bé trai, sau đó được xuất viện.

Ngày 2-4, chị T. đưa con đến bệnh viện thăm khám với chẩn đoán bị viêm phổi, theo dõi rối loạn đông máu.

Đến ngày 5-4, người thân không liên lạc được với chị T.

Cùng ngày, báo Vietnamnet đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Sản phụ mất tích ở Đắk Lắk được phát hiện tử vong tại Bình Dương". Cụ thể như sau:

Trưa ngày 8/4, trao đổi với PV VietNamNet, ông Phạm Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Ea Phê (huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) cho biết, một sản phụ trên địa bàn được phát hiện tử vong tại tỉnh Bình Dương sau nhiều ngày mất tích. Hiện gia đình đã đưa thi thể nạn nhân về nhà để lo hậu sự.

"Gia đình sản phụ rất khó khăn, bố đã mất, chị gái cũng bị trầm cảm. Chính quyền địa phương đang phối hợp với gia đình lo hậu sự cho nạn nhân", ông Dũng nói.

z6484003282988_b64dd4627238044c256fae3652f3fa14.jpg
Gia đình lên mạng nhờ tìm nạn nhân. Ảnh chụp từ màn hình của người thân của nạn nhân.

Trước đó, vào ngày 24/3, chị N.T.H.T. (34 tuổi, ngụ xã Ea Phê, huyện Krông Pắk) sinh mổ bé trai tại một bệnh viện ở TP Buôn Ma Thuột và xuất viện sau đó khoảng một tuần.

Đến ngày 2/4, chị T. đưa con quay lại bệnh viện để khám vì bé có dấu hiệu bất thường. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm phổi do sặc nước và theo dõi đông máu phải nhập viện điều trị.

Đến khoảng 10h, ngày 5/4, gia đình mất liên lạc hoàn toàn với chị T. Gia đình chị T. đã đăng thông tin tìm kiếm lên mạng xã hội và nhận được sự hỗ trợ từ nhiều trang mạng lớn ở Đắk Lắk. Gia đình chị T. rất hy vọng chị sẽ quay trở về.

Tuy nhiên, rạng sáng 6/4, người dân phát hiện thi thể chị T. tại tỉnh Bình Dương. 

Riêng bé trai là con chị T. hiện sức khỏe ổn định, dự kiến được cho xuất viện trong 1 - 2 ngày tới.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!