Ca sĩ Hoà Minzy lên tiếng về người mẹ trong vụ be4t ở Hà Nội

Vụ việc bé gái 4 tuổi tuv0ng vì bị mẹ ruột và cha dượng bh đang gây chấn động dư luận.

Vụ việc bé gái 4 tuổi không qua khỏi ở Hà Nội đã gây chấn động dư luận. Cụ thể từ nguồn tin tạp chí Phụ Nữ Mới cho biết như sau:

Những ngày qua, vụ bé gái 4 tuổi ở Hà Nội tử vong nghi do bị mẹ ruột và cha dượng baohanh đã khiến dư luận cả nước phẫn nộ, xót xa. Nhiều nghệ sĩ Việt cũng đồng loạt bày tỏ sự đau lòng, lên án hành vi t.à.n nh.ẫn với em nhỏ.

Trên trang cá nhân, Hoà Minzy chia sẻ dòng trạng thái đầy nghẹn ngào khi đọc tin tức về vụ việc. Nữ ca sĩ viết: "Đọc tin tức mà lòng đau như cắt. Ruột thịt mà sao lại độc ác như vậy, là mẹ mà sao không bảo vệ con. Thương các thiên thần nhỏ quá...".

Sau đó, Hoà Minzy tiếp tục để lại bình luận dài dưới một bài đăng khác, cho rằng những vụ việc đau lòng như thế này vẫn liên tục xuất hiện dù xã hội đã có rất nhiều bài học cảnh tỉnh. Nữ ca sĩ bức xúc bày tỏ: "Không ai có quyền baohanh trẻ em như vậy kể cả là cha mẹ".

 - Ảnh 1.

Hoà Minzy không khỏi bức xúc khi đọc thông tin về việc bé gái 4 tuổi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành. Ảnh: FBNV

Diễn viên Lê Tú Vi cũng không giấu được sự ám ảnh. Cô cho biết bản thân không đủ can đảm đọc hết bài viết vì quá đau lòng. Nữ diễn viên nhắc lại hàng loạt vụ baohanh trẻ em từng gây chấn động trước đây và đặt câu hỏi vì sao những bi kịch tương tự vẫn tiếp tục xảy ra. Cô viết: Một kiếp người ngắn ngủi, đau đớn, và buồn tủi nhưng không vô ích, chắc chắn vì sự ra đi của các con, mà người lớn ngoài kia sẽ quan tâm, yêu thương, và bảo vệ tất cả những bạn nhỏ còn lại… có phải không người lớn ơi? Hôm nay buồn quá".

Trong khi đó, diễn viên Gia Bảo đăng tải vụ việc gây phẫn nộ, kèm theo đó là dòng chia sẻ khiến nhiều người nghẹn lòng: "Kiếp sau là 1 công chúa xinh đẹp được ba mẹ cưng chiều thiệt nhiều nha con gái! Thiên thần ơi về trời nha...". Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Sỹ Luân cũng không khỏi bức xúc trước vụ việc đau lòng này. Nam nhạc sĩ dùng nhiều tính từ "t.à.n nh.ẫn" hay "á.c đ.ộ.c" để viết về hành vi của mẹ ruột và cha dượng trong vụ việc.

 - Ảnh 2.

Tú Vi, Gia Bảo và dư luận không thôi bàng hoàng trước vụ việc quá đau lòng của bé gái 4 tuổi ở Hà Nội. Ảnh: FBNV

Chiều 7/5, liên quan vụ bé gái 4 tuổi bị bh tử vong, theo thông tin trên báo Dân trí, VKSND TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú tỉnh Tuyên Quang) về tội Giết người. Trước đó, Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình) cũng bị bắt tạm giam về tội danh tương tự.

Theo thông tin trong đoạn phóng sự trên Truyền hình Vì An ninh Thủ Đô, tại cơ quan điều tra, Bàn Thị Tâm khai nhận hành vi của mình. "Về sống chung thì em đang mang thai nên mệt mỏi không thể chăm bé nên nhờ Hiệp làm, vệ sinh tắm rửa cho cháu.

Trong đêm thì cháu có dậy và đi vệ sinh ra giường. Bọn em có gọi bé dậy và có hành vi đánh bé. Sau đó em có kiểm tra cơ thể thì cũng có thấy những vết bầm tím trên người. Em có nhận thức được hành vi sai trái của mình. Em không xứng đáng làm mẹ của cháu. Mong cháu sẽ siêu thoát và đầu thai vào những nơi khác tốt hơn" , Bàn Thị Tâm cúi gằm mặt nói.

Đáng nói, theo tài liệu điều tra, trong lần baohanh cuối cùng dù chứng kiến con gái tiếp tục bị nhân tình hanh.ha trong nhà tắm nhưng người mẹ này không can ngăn chỉ đến khi cháu bé không còn phản ứng thì các đối tượng mới đưa đi cấp cứu. Hành vi của các đối tượng đối với cháu bé 4 tuổi đã khiến dư luận phẫn nộ.

 - Ảnh 3.

Nguyễn Minh Hiệp và Bàn Thị Tâm (Ảnh: Công an Hà Nội).

Báo Lao Động cũng đăng tải bài viết với tiêu đề "Mẹ bh con ruột tử vong, không chỉ nỗi đau của một gia đình". Nội dung như sau:

Mẹ bạo hành con ruột tử vong, không chỉ nỗi đau của một gia đình
Bàn Thị Tâm, người bạo hành con ruột dẫn đến tử vong Ảnh: Công an Hà Nội

Qua những thông tin ban đầu, điều khiến dư luận phẫn nộ không chỉ là mức độ dã man của hành vi, mà còn bởi một trong hai người gây ra cái chết ấy chính là Bàn Thị Tâm (20 tuổi), mẹ ruột của cháu bé.

Người xưa nói “hổ dữ không ăn thịt con”, ý nói bản năng tự nhiên của mẹ là bảo vệ con, yêu thương chăm sóc con.

Vậy mà, một người mẹ lại cùng người tình liên tục đá.nh đ.ậ.p, hanh.ha, bỏ đói con gái ruột của mình cho đến chết.

Khó có thể hình dung, một đứa bé 4 tuổi bị bỏ đói đến 3 ngày liền.

Chưa kể, theo lời khai của Nguyễn Minh Hiệp, đã bạo hành cháu bé trong thời gian dài, với những hình phạt rùng mình như bắt đeo bình nước 5 lít lên cổ, đánh đập, xịt nước vào mặt.

Nhưng điều ám ảnh hơn là người mẹ không hề ngăn cản. Trái lại, chính Bàn Thị Tâm cũng nhiều lần dùng dép đánh vào đầu, mặt con gái, tát con, bỏ mặc con đau đớn trong góc nhà.

Một đứa trẻ 4 tuổi thay vì được mẹ ôm ấp, che chở, cháu lại phải sống trong sợ hãi và đau đớn cho đến chết.

Câu nói của Tâm tại cơ quan điều tra: “Tôi cảm thấy không xứng đáng làm mẹ của cháu” là sự thừa nhận muộn màng.

Không có sự ăn năn nào có thể đổi lại sinh mạng của đứa bé.

Nhưng, không phải đơn lẻ, mà có nhiều vụ cha mẹ ruột cùng với người tình hay mẹ kế bh con mình.

Dư luận lên án, pháp luật trừng trị, nhưng vẫn có nhiều người hành động mất nhân tính, tước đi mạng sống của chính con mình.

Từ các vụ bạo hành trẻ em, cần nhìn nhận rằng, đó không phải là chuyện riêng của gia đình, không phải là "đèn nhà ai nấy sáng", mà liên quan đến sức khỏe, tính mạng của con người.

Bất cứ ai cũng có quyền lên tiếng, bảo vệ một đứa bé trước hiện tượng bị xam.hai về thể xác hay bị khủng bố về tinh thần.

Bất cứ ai cũng có thể can thiệp hay tố cáo khi phát hiện trẻ em bị bh.

Hàng xóm, chủ nhà trọ, chính quyền cơ sở, các tổ chức bảo vệ trẻ em cần nhạy bén hơn trước những dấu hiệu bất thường.

Một đứa trẻ thường xuyên bị cha mẹ đá.nh đ.ậ.p, thì cộng đồng phải lên tiếng, ngăn chặn ngay từ đầu thì sẽ không có hậu quả nghiêm trọng.

Dư luận lên án và chờ đợi các cơ quan tố tụng điều tra, xử lý nghiêm khắc để bảo vệ công lý, bảo vệ trẻ em và giữ gìn giềng mối đạo đức của xã hội.

Mẹ hanh.ha con cho đến chết, đó không chỉ là nỗi đau của một gia đình, mà của cả xã hội.