Âm mưu c:ướp chồng chị gái, người phụ nữ lên kế hoạch công phu để xuống tay với người chị của mình

Lén ngoại tình với anh rể suốt bốn năm, Sabah Khan không chấp nhận chấm dứt mối quan hệ nên nghĩ ra nhiều cách để diệt trừ 'chướng ngại vật' là người chị thân thiết.

Báo Vnexpress đưa tin về vụ việc như sau:

Trở về nhà sau khi tham dự lễ tang vào tối 23/5/2016, bố mẹ của Saima và Sabah Khan, cùng con rể Hafeez Rehman vô cùng sốc trước cảnh tượng kinh hoàng như trong phim kinh dị.

Con gái lớn của họ, Saima, nằm tuvong trong vũng m.áu ở hành lang trước cửa, đầu gần như đứt lìa. Con gái út, Sabah, không bị thương nhưng người dính đầy máu của chị gái.

Khi cảnh sát đến, Sabah, 27 tuổi, khai chị gái đã bị đ:âm tuvong trong một vụ đột nhập trộm c:ướp bất thành. Sabah nói sau khi tắm xong ra ngoài, cô thấy chị nằm bất động ở hành lang.

Ban đầu, không ai có lý do gì để nghi ngờ câu chuyện của Sabah. Không ai nghĩ rằng Sabah có thể tổn hại người chị yêu quý dù chỉ là một sợi tóc.

Nhưng vài ngày sau, khi khám xét ngôi nhà, cảnh sát đã thu hồi được con dao hung khí và bộ quần áo dính m.áu của Sabah nhét trong túi rác giấu dưới những thùng carton trong phòng ngủ.

Con dao và bộ quần áo dính máu được giấu trong nhà. Ảnh: Bedfordshire Police

Con dao và bộ quần áo dính máu được giấu trong nhà. Ảnh: Bedfordshire Police

Sabah bị buộc tội xuống tay người, những chi tiết đen tối của vụ án được phơi bày trong phiên tòa xét xử.

Cuộc tình bất chính suốt 4 năm

Dù cách nhau 7 tuổi, Sabah và Saima thân thiết đến nỗi hàng xóm tưởng họ là chị em sinh đôi. Cả hai dường như không thể tách rời và luôn làm mọi việc cùng nhau, từ đi mua sắm đến đón con của Saima tan học. Dù Saima đã lập gia đình và có bốn con, họ vẫn chung sống dưới một mái nhà cùng bố mẹ ở Challney, Luton.

Một người bạn của gia đình sống cùng con phố cho biết: "Hai chị em rất thân thiết, nên việc Sabah có liên quan đến vụ án là điều cuối cùng tôi có thể nghĩ đến".

Nhưng trong thâm tâm, Sabah lại căm ghét chị vì có người chồng mà cô ta hằng mong ước - Hafeez.

Sabah có quan hệ bất chính kéo dài bốn năm với Hafeez, tài xế taxi 37 tuổi. Cả hai thường lén quan hệ tình dục trong xe của anh ta và ở nhà khi Saima đi làm.

Công tố viên tiết lộ Hafeez khiến em vợ có bầu vì anh ta từ chối sử dụng biện pháp tránh thai, khiến Sabah buộc phải phathai để tránh bại lộ mối quan hệ. Hafeez không hề có ý định bỏ vợ để đến với tình nhân, nhưng Sabah si mê anh ta và muốn chiếm cho riêng mình.

Từ trái qua: Saima Khan, Hafeez Rehman và Sabah Khan. Ảnh: PA, Facebook

Từ trái qua: Saima Khan, Hafeez Rehman và Sabah Khan. Ảnh: PA, Facebook

Từ tháng 2/2016, Hafeez muốn chấm dứt cuộc tình, chặn số và tìm cách tránh mặt Sabah, đồng thời dự định đưa vợ con chuyển ra khỏi nhà. Nhưng do không hề hay biết chồng ngoại tình với em gái, Saima không muốn rời xa gia đình, chỉ dọn ra ở tại khu nhà phụ được xây dựng ngay trong vườn.

Sabah cho rằng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc loại bỏ chị gái và bắt đầu lên kế hoạch xuống tay người.

Âm mưu c:ướp chồng chị

Những tin nhắn đầy cay độc gửi cho Hafeez cho thấy Sabah chửi rủa chị gái, thề sẽ moi tim mình ra để chứng minh người tình có ý nghĩa như thế nào đối với cô ta.

Sabah tìm kiếm trên internet về "rắn độc", "cách thuê sát thủ" và "16 bước để xuống tay người mà không bị bắt". Cô ta liên lạc với một người môi giới ở Pakistan, trả 5.000 bảng Anh cho một thầy phù thủy để h:ãm hại chị gái bằng ma thuật đen.

Qua tin nhắn vào tháng 3/2016, Sabah đóng giả là "một người bạn của Sabah": "Bạn tôi đang rất buồn vì Hefeez thậm chí không thèm nhìn cô ấy... Anh ấy nói đã nhận ra lỗi lầm của mình... Hãy nhanh chóng xử lý Saima để Sabah có thể giành lại Hefeez của cô ấy".

Sau khi phương án nguyền rủa thất bại, Sabah quyết định tự giải quyết vấn đề. Cô ta mua một con dao ở siêu thị vào hôm trước án mạng. Khoảng 23h ngày 23/5/2016, Sabah dụ Saima tan làm về nhà sớm bằng cách nhắn tin nói rằng con nhỏ của chị đang khóc.

Khi Saima bước vào cửa lúc 23h07, đèn phụt tắt trong 8 phút, cô bị đ:âm liên tiếp trong cơn cuồng loạn. Nạn nhân tuvong với 68 vết thương trên cơ thể.

Bốn đứa con của Saima bị đánh thức bởi tiếng động, một trong số chúng hét vọng xuống từ phòng ngủ hỏi Sabah: "Dì đang xuống tay với chuột à?".

Cửa kính ngôi nhà bị đập vỡ. Ảnh: Bedfordshire Police

Cửa kính ngôi nhà bị đập vỡ. Ảnh: Bedfordshire Police

Sabah đã cố dàn dựng hiện trường trông giống một vụ đột nhập trộm c:ướp, đập vỡ cửa kính và giấu hung khí cùng quần áo dính m:áu trong túi rác. Sau đó, cô ta bịa ra loạt lời nói dối trước cảnh sát.

Đoạn video được ghi lại bằng camera gắn trên người cảnh sát cho thấy Sabah giải thích cách dùng khăn quấn quanh cổ để cầm m:áu cho Saima. Khi một sĩ quan hỏi tại sao tay lại có máu, cô ta nói bị thương do mảnh kính vỡ trên sàn sau vụ đột nhập.

Màn đổ tội của đôi tình nhân

Trong phiên tòa, Hafeez cố giảm nhẹ vai trò của mình trong vụ án, cho rằng anh ta bị Sabah dụ dỗ ngoại tình, sau đó dùng tính mạng đe dọa, ép kéo dài mối quan hệ suốt bốn năm. "Không một ngày nào trôi qua mà tôi không hối hận về mối quan hệ với Sabah", Hafeez cho biết.

Đáp lại, luật sư bào chữa của Sabah chỉ trích Hafeez xúi giục, dụ dỗ Sabah - người phụ nữ trẻ hơn cả chục tuổi. Luật sư tiết lộ rằng Hafeez đã "xem xét các lựa chọn" khi ngoại tình, tìm hiểu đạo Hồi có cho phép kết hôn với em vợ hay không. Dù Hafeez đã cố gắng cắt đứt, nhưng họ vẫn quan hệ tình dục cho đến vài ngày trước khi vụ xuống tay người xảy ra. Hafeez thậm chí còn cảnh cáo một người đàn ông khác vì theo đuổi Sabah.

Sabah khóc nức nở khi các chi tiết về mối quan hệ với Hafeez được đọc trước tòa.

Trên tòa, Sabah được mô tả là "người cô độc, có dấu hiệu của các vấn đề về sức khỏe tâm thần, từng tự tutu trong quá khứ".

Trong khi luật sư bào chữa đề nghị khoan hồng bằng lời lẽ "nỗi ân hận sẽ đeo bám cô ấy suốt quãng đời còn lại", Sabah không hề biểu lộ cảm xúc khi bị kết án tù chung thân với thời hạn tối thiểu là 22 năm.

Sabah kháng cáo để xin giảm án vào năm 2017 nhưng không thành công vì các thẩm phán cho rằng mức án dành cho tội "xuống tay người dã man và tàn bạo" này không phải là quá nặng.

Suốt 10 năm qua, bố mẹ của Saima và Sabah từ chối nói về nỗi đau mất con gái.

Còn Hafeez, người đàn ông ở trung tâm của mối tình tay ba tuvong người, không mất nhiều thời gian để rũ bỏ quá khứ. Dù thể hiện hình ảnh người chồng đau khổ trước tòa và trong những lời tưởng niệm sau cái tuvong của vợ, Hafeez nhanh chóng trở về quê ở Pakistan, cưới vợ mới, sau đó đưa vợ trở lại Luton, sinh hai con.

Hafeez vẫn thường xuyên được nhìn thấy đưa đón các con chung với Saima đến nhà ông bà ngoại - chính ngôi nhà mà mẹ chúng đã bị sát hại. Anh ta không vào nhà mà chỉ đậu xe ở phía ngoài đường. Sau vụ việc, Hafeez bị gia đình hai bên xa lánh vì không chung thủy.

Tạp Chí Phụ Nữ Mới vừa thông tin về Lời khai của Nguyễn Minh Hiệp trong vụ bé gái 4 tuổi tuvong khiến nhiều người phẫn nộ khi đối tượng cho biết từng đ.ánh, chửi và phạt cháu bé chỉ vì thức dậy lục đồ ăn lúc nửa đêm. Lời khai rợn người của kẻ baohanh đến chết bé gái 4 tuổi Lời sám hối gây phẫn nộ của mẹ bé gái 4 tuổi bị baohanh tuvong ở Hà Nội: “Mong cháu siêu thoát và đầu thai vào nơi khác tốt hơn“ Chia sẻ nghẹn lòng của người thợ làm ảnh thờ cho bé 4 tuổi bị baohanh: "Em rời khỏi thế giới này bằng đau đớn và sợ hãi..."

Theo thông tin từ VTC News, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú tại Tuyên Quang) và Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú tại Ninh Bình) về tội Giết người, liên quan vụ bé gái 4 tuổi tuvong nghi do bị baohanh. Lời khai của các bị can khiến nhiều người càng không khỏi xót xa.

Bàn Thị Tâm và Nguyễn Minh Hiệp

Bị can nghĩ đến khả năng hành vi của mình khiến bé tuvong nhưng vẫn tiếp tục đ.ánh

Tại cơ quan công an, Nguyễn Minh Hiệp khai đã ở chung với Tâm và cháu H. (4 tuổi, con riêng của Tâm) được khoảng 3 tháng. Thời gian đầu, Hiệp nói vẫn chăm sóc, mua đồ và chiều chuộng cháu bé. Từ tháng thứ hai, cho rằng cháu lì, không nghe lời, Hiệp bắt đầu dùng bạo lực để "dạy dỗ".

Bị can này nói rằng khoảng 2 tuần trước khi xảy ra án mạng, Hiệp nhiều lần đ.ánh cháu bé bằng tay hoặc các vật dụng trong nhà. Ngoài ra, hắn còn tự nghĩ ra một số hình phạt nguy hiểm như bắt cháu H. đeo bình nước 5 lít trên cổ.

Cũng theo lời khai, trong quá trình baohanh cháu bé, bị can từng nghĩ đến khả năng hành vi của mình khiến nạn nhân tuvong, nhưng vẫn tiếp tục đ.ánh, phạt cháu trong nhiều ngày. Có lần bé H. không ngủ, dậy chơi đồ chơi, lục tủ lạnh tìm đồ ăn lúc nửa đêm, Hiệp kéo cháu ra đ.ánh, chửi, tát.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Như Hoàn)

Một lần khác, vì cho rằng cháu “đi ăn chực”, Hiệp phạt không cho ăn trong 3 ngày liên tục.

Hiệp cũng khai, bình thường sau những lần đ.ánh, nếu cháu bé vẫn sinh hoạt được thì hắn tiếp tục để cháu ở nhà hoặc đưa đi làm cùng. Khi người khác hỏi vì sao bị đ.ánh, nạn nhân trả lời do “không ngoan nên bị đ.ánh”.

Nguyễn Minh Hiệp khai thêm, khoảng 17h ngày 3/5, khi phát hiện cháu bé đi vệ sinh ra nhà, bị can nói lại với Bàn Thị Tâm rồi đi vào khu vực nhà vệ sinh, dùng vòi xịt để xịt nước vào vùng mặt cháu. Thấy cháu khóc, Hiệp dừng lại và đi ra ngoài. Lúc này, Tâm đang nấu cơm.

Một lúc sau, Hiệp quay trở lại nhà vệ sinh thì thấy đứa trẻ ngồi dưới sàn. Hắn tiếp tục khống chế cháu bằng chân rồi dùng vòi nước xịt nhiều lần vào vùng mặt, mũi, miệng của nạn nhân. Tâm có nói “thôi, dạy thế thôi”, Hiệp vẫn tiếp tục xịt thêm 2 lần nữa mới dừng lại.

Nguyễn Minh Hiệp (Ảnh: Hà Nội mới)

Sau đó, cháu bé có biểu hiện yếu dần, không còn phản ứng như bình thường. Hiệp hoảng hốt gọi Tâm vào kiểm tra. Khi thấy tình trạng của con chuyển xấu, Tâm bế lên, còn Hiệp chuẩn bị khăn tắm để đặt cháu xuống và nhờ người thân gọi cấp cứu.

Hiệp thừa nhận hành vi của mình là sai trái, nói mục đích ban đầu là muốn dạy dỗ cháu bé, nhưng đã nhiều lần sử dụng bạo lực, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hiệp cũng cho biết, Tâm đang mang thai con chung của hai người. Trong quá trình chung sống, Hiệp cho rằng cháu H. có biểu hiện đi vệ sinh không kiểm soát, thường xuyên không nghe lời trong khoảng một tháng gần đây, nhưng bị can nói không biết nguyên nhân vì sao cháu thay đổi như vậy.

Người mẹ cúi gằm nhận sai, mong con " siêu thoát và đầu thai vào những nơi khác tốt hơn"