Bất ngờ nhân thân người mẹ trong vụ bạo hành con trai 2 tuổi tàn nhẫn, kết quả test ma túy của cả 2
UBND xã Hòa Hiệp (TP.HCM) xác nhận bé trai 2 tuổi tên N.G.K. bị bao:hanh dã man trong thời gian sống cùng mẹ ruột là Nguyễn Thị Thanh Trúc và người tình tại một khu trọ trên địa bàn.
Ngày 7/5, UBND xã Hòa Hiệp cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc bé trai 2 tuổi bị bao:hanh nghiêm trọng tại một nhà trọ trên địa bàn. Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993) và Danh Chơn (SN 1996, quê An Giang) để làm rõ hành vi hành hạ trẻ em.
Báo Pháp luật TP.HCM xác minh từ chính quyền địa phương, Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Trúc từng lập gia đình và có hai con riêng hiện đang được bà nội nuôi dưỡng tại tỉnh Vĩnh Long. Riêng bé K. là con của Trúc với một người đàn ông chưa rõ lai lịch. Sau khi nảy sinh tình cảm với Chơn, Trúc đã đưa con trai về sống cùng trong căn nhà thuê nguyên căn tại địa phương. Tại hiện trường, căn phòng trọ của cả hai gần như trống không, không có đồ dùng sinh hoạt giá trị ngoài một tấm nệm nhỏ và chiếc võng.

Mẹ ruột cùng người tình nhiều lần bao:hanh bé K. trong căn nhà trọ, thậm chí Trúc có hành vi nhúng đầu con ruột vào chậu nước lúc đang tắm.
Sự việc chỉ được đưa ra ánh sáng sau khi người dân khu vực nảy sinh nghi ngờ và trình báo cơ quan chức năng. Đáng chú ý, dù đã 2 tuổi nhưng cháu bé vẫn chưa được làm giấy khai sinh. Khi tiếp cận và đưa bé K. đến cơ sở y tế, các nhân viên ghi nhận nạn nhân trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, phản ứng chậm chạp. Kết quả kiểm tra lâm sàng cho thấy trên cơ thể bé xuất hiện nhiều dấu hiệu bao:hanh kéo dài: vùng lưng bầm tím, trầy xước, bong tróc da; vùng đầu có vết rách sâu. Đặc biệt, các vết thương cũ và mới chồng chéo trên tay, chân và mông cho thấy cháu bé đã bị tác động thể xác nhiều lần trong suốt thời gian dài.
Tại cơ quan điều tra, kết quả test nhanh ma túy của Trúc và Chơn đều âm tính, cả hai đã thừa nhận hành vi tàn độc của mình. Hai đối tượng khai nhận thường xuyên đ:ánh đ:ập bé K. trước khi bị phát hiện. Điển hình là vào ngày 2/5, Trúc và Chơn đã dùng tay và cây tre đánh liên tiếp vào các bộ phận trọng yếu trên cơ thể bé như đầu, lưng, tay, chân. Thậm chí, người mẹ ruột còn khai nhận từng nhúng đầu con trai vào thau nước trong lúc tắm. Những lời khai này hoàn toàn trùng khớp với thông tin từ bà Lương Thị Oanh – hàng xóm đối diện – cùng nhiều người dân xung quanh, khi họ cho biết từng nhiều lần chứng kiến cảnh bé trai bị bao:hanh.

Căn nhà thuê trọ ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, nơi Nguyễn Thị Thanh Trúc cùng người tình là Danh Chơn với bé K. sinh sống.
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, UBND xã Hòa Hiệp đã có văn bản đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra hỗ trợ giám định thương tích cho nạn nhân trước thời điểm bắt khẩn cấp các đối tượng vào chiều 5/5. Hiện tại, bé K. đang nhận được sự chăm sóc và điều trị tích cực từ các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng 1 cùng nhân viên Trung tâm Công tác xã hội giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM. Được biết, bà ngoại và dì ruột của bé (hiện đang sống tại huyện Nhà Be, TP.HCM) đã từ chối tiếp nhận nuôi dưỡng cháu sau khi sự việc xảy ra.
