Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác: "Thần đèn" đã có mặt, hé lộ chi phí di chuyển nhà

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Toàn bộ quá trình di chuyển ngôi nhà sẽ được thực hiện trong 5 - 7 ngày tới.

Ngày 29/10/2025, trang Đời sống & Pháp luật đưa tin: "Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác: "Thần đèn" đã có mặt, hé lộ chi phí di chuyển nhà", nội dung cụ thể như sau:

Liên quan đến vụ việc xây nhầm nhà xảy ra tại phường Thiên Hương, TP.Hải Phòng, ngày 28/10, ông Đỗ Văn Hữu (người xây nhầm nhà trên đất của bà Trần Thị Kim Loan) đã chính thức mời "thần đèn" Hoàng Đình Bách đến khảo sát, chuẩn bị di dời công trình xây sai vị trí, theo nguồn tin trên báo Thanh Niên. 

Ông Hữu thông tin, chiều 28/10, "thần đèn" Hoàng Đình Bách cùng nhóm thợ đã đến hiện trường để khảo sát địa hình và lập phương án kỹ thuật di chuyển ngôi nhà xây nhầm về đúng phần đất thuộc quyền sở dụng hợp pháp của gia đình ông. Dự kiến khoảng 5 - 7 ngày tới, toàn bộ quá trình di chuyển sẽ được thực hiện. 

Về chi phí, "thần đèn" Hoàng Đình Bách sẽ hỗ trợ ông Hữu miễn phí toàn bộ chi phí kỹ thuật di chuyển công trình. Tuy nhiên, gia đình ông Hữu sẽ phải chi trả phần nhân công. Theo ước tính, tổng chi phí để hoàn tất việc di dời vào khoảng 200 - 250 triệu đồng.

"Thần đèn" cùng nhóm thợ đã có mặt tại hiện trường để khảo sát, lập phương án kỹ thuật di chuyển ngôi nhà. (Ảnh: Thanh Niên)

Trước đó, trong buổi làm việc tại UBND phường Thiên Hương vào chiều 27/10, ông Hữu đã nhận sai và mong muốn mua lại mảnh đất xây nhầm. Bà Loan sau đó đã đồng ý bán lại cho ông Hữu mảnh đất với giá 900 triệu đồng nhưng ông Hữu chỉ đồng ý mức 800 triệu đồng, đặt cọc trước 200 triệu đồng. Về phía bà Loan, bà cho biết không đồng ý bán lô đất vì ông Hữu hẹn 1-2 tháng mới có đủ tiền. 

Do 2 bên tiếp tục không thống nhất được nên việc mua bán không thành, và ông Hữu quyết định nhờ "thần đèn".

Chủ đất tạo điều kiện để ông Hữu di chuyển nhà

Trao đổi với báo VietNamNet, bà Loan bày tỏ, kể cả khi thỏa thuận mua bán không thành, gia đình bà vẫn tạo điều kiện cho gia đình ông Hữu từ 30 đến 40 ngày để ông thuê "thần đèn" di dời ngôi nhà về đúng vị trí. 

Liên quan đến sự việc, lãnh đạo UBND phường Thiên Hương thông tin, chính quyến mong muốn bà Loan nhân ái, bán lại đất với giá hiện hành. Bà Loan đã đồng ý, song ông Hữu chưa chốt được thời gian giao tiền và phương thức thanh toán. 

Tổng chi phí di chuyển ngôi nhà vào khoảng 200 - 250 triệu đồng. (Ảnh: VTC News)

Để hạn chế tối đa thiệt hại và mong vụ việc sớm chấm dứt, trong lúc chờ ông Hữu thuê "thần đèn", chính quyền sẽ tiếp tục vận động hai bên đạt được thống nhất. 

Còn trong trường hợp nếu phải di dời ngôi nhà về đúng vị trí, chính quyền cũng đã đứng ra vận động các hộ liền kề cho phép ông Hữu di chuyển nhà đi qua. Các hộ này trước đó lo ngại ngôi nhà bị đặt nhầm trên đất của họ, gây rắc rối.

Trước đó, báo Pháp luật đưa tin: "Diễn biến mới vụ xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng", cho biết Ông Hữu đã thừa nhận xây sai vị trí lô đất và mong muốn gia đình bà Loan bán lại cho mình thửa đất bị xây nhầm.

Cụ thể, chiều 27-10, UBND phường Thiên Hương (Hải Phòng) tổ chức buổi làm việc, giải quyết kiến nghị của ông Đỗ Văn Hữu, người xây nhầm nhà trên đất bà Trần Thị Kim Loan.

Tại cuộc họp, ông Đỗ Văn Hữu đã thừa nhận xây sai vị trí lô đất và mong muốn gia đình bà Loan bán lại cho mình thửa đất bị xây nhầm.

Chính quyền địa phương cũng vận động bà Loan bán lại lô đất trên cho gia đình ông Đỗ Văn Hữu theo giá đất hiện hành.

Theo bà Loan, trước đề nghị này, bà sẽ cân nhắc, bàn bạc với gia đình và đưa ra quyết định sau.

Căn nhà ông Đỗ Văn Hữu xây trên đất nhà bà Loan. Ảnh: NS

Cũng liên quan đến vụ việc này, hôm 23-10, ông Hữu, người xây nhà trên đất bà Trần Thị Kim Loan vừa có đơn tố cáo nhóm người mua bán bất động sản.

Trong đơn gửi Công an TP Hải Phòng, ông Hữu tố cáo 6 người liên quan tới các giao dịch, mua bán đất tại thôn 7, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên cũ (nay là phường Thiên Hương, TP Hải Phòng).

Theo ông Hữu, năm 2024, gia đình ông không có nơi ăn, chỗ ở nên đã nhờ một người phụ nữ tên NTH (ở cùng địa phương) tìm mua giúp mảnh đất nhỏ để xây nhà ở.

Tháng 8-2024, người phụ nữ này đã thông tin về việc có người rao bán lô đất 60 m² tại thôn 7, xã Kiền Bái với giá 550 triệu đồng, bao gồm thuế, phí theo quy định.

Ngay sau đó, bà NTH đã thay ông Hữu chuyển 50 triệu tiền đặt cọc mua lô đất cho chủ sở hữu đất.

Ông Hữu cho biết do không có chỗ ở, lại thiếu hiểu biết pháp luật nên ngay sau khi cọc tiền đã động thổ, xây nhà trên lô đất số 2 từ đầu ngách vào (vị trí nhà xây nhầm hiện tại).

Ông Hữu khẳng định trong một tháng thi công nhà, không có bất kỳ ai đến nhận lô đất thuộc sở hữu của họ, không có kiện tụng. Chính quyền địa phương cũng không ngăn cấm hay có biên bản thể hiện xây dựng trái phép và chủ đất cũng không có kiến nghị.

Đến cuối tháng 9-2024, một nhóm người đến thông báo ông Hữu xây nhầm nhà trên đất của bà Trần Thị Kim Loan đã đặt cọc mua.

Ít ngày sau, bà Loan cùng nhóm người khác đã ra văn phòng công chứng làm thủ tục chuyển nhượng lô đất mà ông Hữu đang xây nhà.

Biết thông tin này, ngày 26-9-2024, vợ chồng ông Hữu cũng ra văn phòng công chứng để làm thủ tục chuyển nhượng lô đất mà ông đã đặt cọc mua.

Tuy nhiên, do tin tưởng môi giới và thời điểm đó vào cuối ngày nên vợ chồng ông không đọc kỹ hợp đồng và ký luôn để chuyển hồ sơ sang Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thủy Nguyên cũ làm thủ tục cấp sổ hồng.

Chỉ đến sau ngày 18-11-2024, UBND xã Kiền Bái mời ông Hữu lên làm việc với lý do ông xây nhầm nhà trên đất của bà Loan.

Lúc này, vợ chồng ông Hữu mới biết lô đất mình mua là thuộc sở hữu của vợ chồng ông NCH (ở xã Kiền Bái cũ) mà không phải của nhóm môi giới, bán đất giới thiệu trước đó và ông Hữu cũng mới biết giá trị lô đất vợ chồng ông bỏ ra 550 triệu đồng để mua chỉ có giá trị 100 triệu đồng (giá trong hợp đồng chuyển nhượng đất).

Ông Hữu cho rằng, nhóm môi giới bán đất chiếm đoạt 450 triệu đồng tiền chênh lệch hợp đồng mua bán đất của ông và có dấu hiệu trốn thuế nộp ngân sách nhà nước...

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!