Vụ sát hại vợ và con nhỏ ở Tây Ninh: Gia đình nạn nhân chết lặng rước con và cháu về trong quan tài
Chỉ 2 năm sau ngày chị Đ.T.T (32 tuổi, ngụ ấp Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau) kết hôn cùng Nguyễn Tấn Phú (ngụ ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh - hung thủ chém chết vợ và con nhỏ vào trưa hôm 3/5), cha mẹ chị T phải nghẹn lòng đón con và cháu ngoại về trong quan tài.
Ngày 4 tháng 5 năm 2026, báo Dân Việt đăng tải bài viết với tiêu đề "Vụ sát hại vợ và con nhỏ ở Tây Ninh: Gia đình nạn nhân chết lặng rước con và cháu về trong quan tài". Nội dung như sau:
Căn nhà nhỏ của vợ chồng bà Ninh Thị Mười Sáu (56 tuổi, ngụ ấp Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau) - cha mẹ ruột chị Đ.T.T đã rất đông người từ trưa ngày 4/5.
Bà con, hàng xóm của bà Sáu khi hay tin chị T cùng con con trai mới 2 tháng tuổi bị chính người chồng, người cha là Nguyễn Tấn Phú sát hại vào trưa hôm qua ở tỉnh Tây Ninh, họ đã kéo đến nhà chia buồn cùng vợ chồng bà.
Trong tiếng nấc nghẹn ngào, bà Sáu cho biết, con gái bà là chị Đ.T.T khi lên 17 tuổi đã xin cha mẹ cho đến Lâm Đồng làm công nhân kiếm tiền gửi về phụ giúp gia đình.
“Hai năm trước, con gái tôi kết hôn với Nguyễn Tấn Phú, ngụ ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh sau thời gian quen biết. Ngày đưa con gái về nhà chồng, tôi thầm nghĩ đời con sẽ được hạnh phúc trọn vẹn, nhưng không dè...", bà Sáu bỏ lửng câu nói.
Theo lời bà Sáu, do con gái lấy chồng xa xứ, bà không thể tới lui thường xuyên thăm con, cháu. Bù lại, ngày nào bà cũng gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của con.
“Hôm qua tôi gọi nhưng T không bắt máy, cứ nghĩ con gái bận việc nên không nghe điện thoại của mẹ. Đến tối thì mới hay hung tin, lúc đó vợ chồng tôi ngã quỵ", bà Sáu nói trong nước mắt.
Cha ruột chị T, ông Đoàn Văn Long cho biết, khi nhận được hung tin, gia đình đã thuê xe lên Tây Ninh chở thi thể con và cháu ngoại về đến nhà khoảng 11 giờ trưa hôm nay.
Ông Trần Ngọc Minh - Bí thư Chi bộ ấp Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau cho biết, gia đình vợ chồng bà Sáu thuộc diện khó khăn. Ông Long chạy xe ôm còn vợ đi thu mua ve chai, riêng người anh trai của chị T bị khuyết tật, đi bán vé số dạo hàng ngày quanh xóm.
Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 4/5, Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Nguyễn Tấn Phú để điều tra hành vi “Giết người”. Phú là nghi phạm trong vụ án mạng nghiêm trọng khiến hai người chết, hai người bị thương xảy ra trưa 3/5.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 12h ngày 3/5, người dân xung quanh nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ nhà Phú. Khi chạy đến, họ phát hiện Phú đang cầm dao tấn công người thân. Chị Đ.T.T (vợ Phú) và con trai mới 2 tháng tuổi bị chém nhiều nhát, tử vong tại chỗ. Cha mẹ ruột của nghi phạm là ông K. và bà C. chạy vào can ngăn cũng bị Phú chém trọng thương, phải nhập viện cấp cứu.
Ngay sau khi gây án, Phú bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ tại hiện trường.
Trước đó, báo Lao Động cũng đăng tải bài viết với tiêu đề "Vụ án 2 người tử vong ở Tây Ninh: Thi thể nạn nhân được đưa về quê lo hậu sự". Nội dung như sau:
Sáng 4.5, tại ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công (tỉnh Tây Ninh), lực lượng chức năng tiếp tục phong tỏa khu vực dẫn vào nhà nghi phạm Nguyễn Tấn Phước (trú tại địa phương) để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra vụ việc nghiêm trọng xảy ra trước đó.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc nằm cách đường nhựa khoảng 50m, biệt lập trong khu dân cư. Khu vực xung quanh vẫn được kiểm soát chặt chẽ nhằm thu thập dấu vết, phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ việc.
Liên quan đến các nạn nhân, đến rạng sáng 4.5, gia đình phía mẹ vợ của nghi phạm đã đến nhận thi thể 2 nạn nhân (vợ và con của nghi phạm) để đưa về quê Cà Mau lo hậu sự. Các thủ tục bàn giao được thực hiện dưới sự giám sát của cơ quan chức năng.
Theo người dân địa phương, nghi phạm Nguyễn Tấn Phước mới lập gia đình hơn 1 năm, vợ quê Cà Mau và vừa sinh con đầu lòng được khoảng 2 tháng. Thời điểm trước khi xảy ra vụ việc, Phước được đánh giá làm nghề thợ bạc, sống khép kín, không có biểu hiện nghiện rượu hay cờ bạc.
Tuy nhiên, vào sáng 3.5, người này được cho là có biểu hiện bất thường về tâm lý. Một người quen cho biết từng được Phước nhờ đến nhà “bắt rắn hổ”, sau đó chỉ vào tàu lá dừa và khẳng định đó là rắn. Khi thấy dấu hiệu không tỉnh táo, người này đã rời đi.
Đến khoảng trưa 3.5, tại nhà riêng, nghi phạm Phước đã dùng hung khí tấn công các thành viên trong gia đình. Hậu quả, vợ và con nhỏ tử vong tại chỗ, cha mẹ ruột bị thương khi can ngăn. Sau khi gây án, nghi phạm bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ. Vụ việc đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.
