Vụ sát hại vợ và con nhỏ ở Tây Ninh: Gia đình nạn nhân chết lặng rước con và cháu về trong quan tài

Chỉ 2 năm sau ngày chị Đ.T.T (32 tuổi, ngụ ấp Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau) kết hôn cùng Nguyễn Tấn Phú (ngụ ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh - hung thủ sát hại vợ và con nhỏ vào trưa hôm 3/5), cha mẹ chị T phải nghẹn lòng đón con và cháu ngoại về trong quan tài.

Theo nguồn tin báo Dân Việt, trưa 4/5, căn nhà nhỏ của gia đình bà Ninh Thị Mười Sáu tại ấp Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau trở nên đông người khi bà con, hàng xóm đến chia sẻ mất mát với gia đình. Sự việc xảy ra sau khi chị Đ.T.T cùng con trai mới 2 tháng tuổi không qua khỏi trong một vụ việc nghiêm trọng tại tỉnh Tây Ninh, gây bàng hoàng cho người thân và cộng đồng địa phương.

Trong không khí tang thương, bà Sáu nghẹn ngào kể lại hoàn cảnh của con gái. Theo đó, từ năm 17 tuổi, chị T. đã rời quê lên Lâm Đồng làm công nhân để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Sau nhiều năm làm việc xa nhà, khoảng hai năm trước, chị kết hôn với Nguyễn Tấn Phú, trú tại ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh. “Hai năm trước, con gái tôi kết hôn với Nguyễn Tấn Phú, ngụ ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh sau thời gian quen biết. Ngày đưa con gái về nhà chồng, tôi thầm nghĩ đời con sẽ được hạnh phúc trọn vẹn, nhưng không dè...”, bà Sáu nói trong nước mắt.

Bà Ninh Thị Mười Sáu (56 tuổi, ngụ ấp Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau) - cha mẹ ruột chị Đ.T.T - người bị chồng là Nguyễn Tấn Phú, ngụ tỉnh Tây Ninh sát hại với đôi mắt thất thần kể lại vụ việc. Ảnh: An An

Do khoảng cách địa lý, gia đình ít có điều kiện thăm nom trực tiếp, song bà Sáu cho biết vẫn duy trì liên lạc hằng ngày để hỏi thăm tình hình của con. “Hôm qua tôi gọi nhưng T không bắt máy, cứ nghĩ con gái bận việc nên không nghe điện thoại của mẹ. Đến tối thì mới hay hung tin, lúc đó vợ chồng tôi ngã quỵ”, bà chia sẻ.

Đến khoảng 11h trưa 4/5, gia đình đã đưa thi thể chị T. và cháu bé về quê để lo hậu sự. Theo ông Đoàn Văn Long – cha ruột chị T., gia đình đã thuê xe từ Tây Ninh đưa con và cháu về nhà ngay sau khi nhận được thông tin. Tại địa phương, nhiều người thân, hàng xóm đã đến hỗ trợ gia đình lo tang lễ.

Căn nhà nhỏ của bà Sáu ở ấp Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau từ trưa ngày 4/5 đã có nhiều người là bà con, họ hàng, chòm xóm đến giúp gia đình lo hậu sự cho chị T và con trai. Ảnh: An An

Ông Trần Ngọc Minh, Bí thư Chi bộ ấp Chống Mỹ, cho biết gia đình bà Sáu thuộc diện khó khăn. Ông Long làm nghề xe ôm, bà Sáu thu mua ve chai, trong khi người con trai lớn bị khuyết tật, hằng ngày đi bán vé số để phụ giúp gia đình.

Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Nguyễn Tấn Phú để điều tra về hành vi “Sát hại người”. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, khoảng 12h ngày 3/5, người dân nghe tiếng kêu cứu từ nhà Phú. Khi đến nơi, họ phát hiện người này đang có hành vi gây tổn hại đến các thành viên trong gia đình. Chị Đ.T.T và con trai nhỏ không qua khỏi tại hiện trường; cha mẹ của Phú khi vào can ngăn cũng bị thương nặng và phải nhập viện điều trị.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt, khống chế và đưa nghi phạm về trụ sở để phục vụ công tác điều tra. Vụ việc hiện đang được tiếp tục làm rõ theo quy định pháp luật.