Tin vui đến với "2 người vùng cao bị taxi chặt chém 4,2 triệu đồng" gây bức xúc dư luận, sẽ quay lại Hà Nội làm việc với công an
Sau khi vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội và gây bức xúc dư luận, hai nạn nhân cho biết sẽ xuống Hà Nội làm việc với công an theo lịch hẹn. Một nhà xe cũng nhận hỗ trợ phương tiện miễn phí để họ trở lại Thủ đô.
Ngày 15 tháng 6 năm 2025, báo Đời sống Pháp luật đưa tin "Tin vui đến với "2 người vùng cao bị taxi chặt chém 4,2 triệu đồng" gây bức xúc dư luận, sẽ quay lại Hà Nội làm việc với công an". Nội dung như sau:
Liên quan vụ việc được anh Xuân Trường (Hà Nội) chia sẻ, về gia đình 2 người ở vùng cao đưa cháu nhỏ xuống Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị, bị taxi "chặt chém" số tiền 4,2 triệu đồng cho quãng đường 20km từ bến xe Mỹ Đình ra đầu cao tốc Nội Bài - Lào Cai đang gây bức xúc dư luận, chiều 15/6, một người được cho là thân nhân của tài xế taxi đã chủ động liên hệ với anh Trường, ngỏ ý muốn hoàn trả số tiền đã thu không hợp lí.
Tuy nhiên, anh Trường từ chối nhận tiền, nhấn mạnh mong muốn được làm việc với cơ quan chức năng để xử lý vụ việc một cách công khai, minh bạch. Được biết, 2 người vùng cao có quan hệ mợ - cháu. Người phụ nữ có con nhỏ đang điều trị ở Bệnh viện Nhi Trung ương.
Dự kiến, vài ngày tới, 2 người này sẽ trở lại Hà Nội để làm việc với Công an phường Mỹ Đình 2. Cũng trong chiều 15/6, chia sẻ với Thời báo VTV, ông Đỗ Văn Bằng - Giám đốc Công ty TNHH TM&DV Minh Thành Phát (nhà xe Sao Việt) - cho biết: "Đơn vị sẽ hỗ trợ miễn phí việc đưa hai nạn nhân từ Lào Cai xuống Hà Nội để tìm lại công lý".

Hiện nay, Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã tiếp nhận thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội và đang khẩn trương rà soát, xác minh làm rõ vụ việc, đặc biệt là truy tìm chiếc taxi "trung chuyển" đã thu tiền không đúng quy định.
Trước đó, chiều 13/6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 12 phút do anh Xuân Trường - tài xế xe tải - đăng tải, ghi lại khoảnh khắc anh phát hiện hai người dân vùng cao (1 nam, 1 nữ) đi bộ giữa trời nắng gắt trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Thấy 2 người đi bộ vất vả, anh Trường đã cho họ đi nhờ.
Khi lên xe, thấy người phụ nữ bật khóc nên anh Trường có hỏi thăm thì được biết, trước đó, 2 người bắt xe ôm từ Bệnh viện Nhi Trung ương ra bến xe Mỹ Đình với giá 500 nghìn đồng.
Tại bến xe, có người xe ôm tiếp cận hỏi "đi xe về đâu?" thì 2 người nói muốn bắt xe tuyến Lào Cai. Người xe ôm liền nói xe đi Lào Cai đã rời bến và đề nghị chở họ đuổi theo xe. Khi xe ôm chở 2 người đi một đoạn thì lại bảo xe khách đang đợi ở Km23 của tuyến cao tốc nhưng phải di chuyển bằng xe taxi trung chuyển của nhà xe Trúc Nghiu để ra đó. Tin tưởng nên 2 người lên xe, nhưng tài xế taxi chỉ chạy đến đầu cao tốc rồi bất ngờ dừng xe, yêu cầu 2 người trả số tiền cước là 4,2 triệu đồng.
Do không có đủ tiền mặt, người cháu buộc phải gọi điện về quê nhờ chuyển khoản 4 triệu đồng, đưa thêm 200.000 đồng tiền mặt.
Cảm thương hoàn cảnh và bức xúc trước hành vi “chặt chém” giữa trời nắng, anh Xuân Trường đã hỗ trợ đưa hai người về quê an toàn. Đồng thời, anh chia sẻ video lên mạng xã hội, kêu gọi cộng đồng mạng giúp xác minh, làm rõ sự việc. Trong clip, anh Trường cho biết đã lưu lại số điện thoại và mã QR chuyển khoản của tài xế. Phía nhà xe Trúc Nghiu khẳng định, đơn vị chỉ đón khách trực tiếp, không có xe trung chuyển và cũng không hợp tác với taxi nào để vận chuyển hành khách.
Ngày 14 tháng 6 năm 2025, báo Tuổi trẻ đưa tin "Đưa người nhà đi chữa bệnh, người vùng cao tố bị 'chặt chém' 4,9 triệu đồng cho chuyến xe hơn 22km". Nội dung như sau:

Ngày 15-6, chỉ huy Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết đơn vị đã vào cuộc xác minh vụ gia đình người đồng bào vùng cao bị "chặt chém" 4,9 triệu đồng tiền taxi và xe ôm cho quãng đường khoảng 22km.
Trước đó, tài khoản mạng xã hội X.T. đăng tải nội dung về vụ việc xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 13-6. Lúc này, anh T. trên đường từ Hà Nội về quê.
Khi đến lối rẽ vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai, anh bắt gặp hai người (một nam, một nữ) vác bao tải đi bộ giữa trời nắng nóng.
Cho rằng họ là người đồng bào vùng cao, anh T. dừng xe hỏi thăm thì được biết họ đang tìm cách về Lào Cai nên đã cho đi nhờ một đoạn. Khi vừa lên xe, người phụ nữ nghe điện thoại rồi bất ngờ bật khóc nức nở.
Sau khi động viên và hỏi chuyện, anh T. mới biết hai người đi nhờ xe có quan hệ là hai mợ cháu.
Người mợ đưa con nhỏ đi điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương.
Trên đường về, hai mợ cháu bắt xe ôm qua ứng dụng để đến bến xe Mỹ Đình rồi bắt xe khách về Lào Cai.
Tuy nhiên, khi vừa tới bến xe Mỹ Đình, có một người xe ôm tiếp cận và hỏi họ đi về đâu. Sau khi biết hai mợ cháu muốn bắt xe về Lào Cai, tài xế xe ôm liền bảo xe vừa rời bến, rồi đề nghị chở họ đuổi theo.
Họ chấp nhận, mỗi người lên một chiếc xe ôm đuổi theo xe khách. Xe ôm di chuyển được một đoạn thì tài xế nói với họ rằng xe khách đang đợi ở km23 của cao tốc, nên phải chuyển sang ô tô trung chuyển để tới nơi. Số tiền phải trả cho xe ôm là 700.000 đồng.
Hai người sau đó được chuyển lên một chiếc taxi và đi tới lối vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Tài xế lúc này yêu cầu xuống xe và nói tiền cước hết 4,2 triệu đồng. Do không có tiền mặt nên nam thanh niên (người cháu) gọi về quê và nhờ người nhà chuyển khoản.
Nạn nhân không nhớ được biển số của tài xế xe taxi nhưng họ vẫn còn lưu thông tin từ mã QR chuyển khoản.
Quãng đường từ bến xe Mỹ Đình tới đầu lối vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai khoảng trên 22km. Mức giá di chuyển bằng taxi được Tuổi Trẻ Online khảo sát trên các ứng dụng gọi xe công nghệ khoảng 390.000 - 480.000 đồng (tùy vào khung giờ trong ngày).