Số tiền 38 tỷ đồng không cứu được nghệ sĩ Xuân Hinh
Câu chuyện của nghệ sĩ Xuân Hinh cho thấy rằng hào quang quá khứ không phải lúc nào cũng đủ để bảo chứng cho thành công ở một sân chơi mới.
Theo Saostar có bài Số tiền 38 tỷ đồng không cứu được nghệ sĩ Xuân Hinh. Nội dung như sau:
Tết 2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Xuân Hinh khi ông lần đầu tiên “chạm ngõ” điện ảnh với vai ông Mùi trong Mùi Phở. Với vị thế là một nghệ sĩ gạo cội, sở hữu lượng khán giả trung thành suốt nhiều thập kỷ, sự xuất hiện của ông trên màn ảnh rộng từng được kỳ vọng sẽ tạo nên cú hích đáng kể cho phòng vé mùa Tết. Thế nhưng, thực tế lại diễn ra theo hướng khác.

Nghệ sĩ Xuân Hinh trong phim Mùi Phở.
Sau hơn nửa tháng công chiếu, Mùi Phở chỉ thu về hơn 38 tỷ đồng - con số được đánh giá là khá khiêm tốn nếu đặt trong bối cảnh phim Tết vốn là “đường đua doanh thu” khốc liệt nhất năm. So với nhiều dự án ra mắt cùng thời điểm, bộ phim tỏ ra lép vế cả về hiệu ứng truyền thông lẫn sức bật phòng vé.
Đáng chú ý, không chỉ doanh thu gây tranh luận, mà chính vai diễn của nghệ sĩ Xuân Hinh cũng tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng lối diễn của nam nghệ sĩ vẫn còn đậm màu sắc sân khấu, chưa thực sự hòa nhịp với tiết tấu điện ảnh hiện đại. Trong khi đó, những người bênh vực lại nhìn nhận đây là “chất riêng” đã làm nên thương hiệu nghệ sĩ Xuân Hinh suốt nhiều năm qua.
Tuy nhiên, ở một thị trường mà con số phòng vé ngày càng trở thành thước đo sức hút, 38 tỷ đồng rõ ràng không đủ để tạo nên một màn ra mắt rực rỡ. Với một nghệ sĩ lần đầu đóng chính phim điện ảnh, đặc biệt là một tên tuổi lớn, kỳ vọng thường không dừng lại ở mức an toàn, mà hướng đến sự bứt phá. Và trong trường hợp này, con số 38 tỷ chưa thể trở thành điểm tựa đủ mạnh để nâng tầm hình ảnh nghệ sĩ Xuân Hinh ở địa hạt màn ảnh rộng.

Rõ ràng, con số doanh thu 38 tỷ đồng không đủ để tạo nên một màn ra mắt rực rỡ của nghệ sĩ Xuân Hinh ở địa hạt điện ảnh.
Điều đó không đồng nghĩa phủ nhận vị thế của ông trong làng hài hay sân khấu truyền thống. Nhưng điện ảnh là một cuộc chơi khác, nơi thương hiệu cá nhân cần song hành với kịch bản đủ mạnh, chiến lược phát hành hợp lý và sự bắt nhịp thị hiếu khán giả.
Rõ ràng, số tiền 38 tỷ đồng không thể cứu một màn chạm ngõ vốn được đặt nhiều kỳ vọng của nghệ sĩ Xuân Hinh. Nó cũng cho thấy rằng hào quang quá khứ không phải lúc nào cũng đủ để bảo chứng cho thành công ở một sân chơi mới.

Câu chuyện của nghệ sĩ Xuân Hinh cho thấy rằng hào quang quá khứ không phải lúc nào cũng đủ để bảo chứng cho thành công ở một sân chơi mới.
Với nghệ sĩ Xuân Hinh, đây có thể là trải nghiệm chưa trọn vẹn trong hành trình thử sức điện ảnh. Nhưng trong nghệ thuật, mỗi lần va chạm, dù không rực rỡ vẫn là một cột mốc. Còn việc ông có tiếp tục bước đi trên con đường này hay không, có lẽ sẽ phụ thuộc vào những lựa chọn tiếp theo - nơi không chỉ cần danh tiếng, mà còn cần một chiến lược đủ sắc sảo để không lặp lại bài toán 38 tỷ thêm một lần nữa.
Báo Dân Việt đưa thông tin với tiêu đề: "Nguyên tắc ngầm của vợ chồng nghệ sĩ Xuân Hinh và chuyện không bao giờ dám "bật lại" vợ" cùng nội dung như sau:
Nguyên tắc ngầm của vợ chồng nghệ sĩ Xuân Hinh
Trong số các nghệ sĩ sân khấu hoạt động ở lĩnh vực chèo lẫn hài kịch, có lẽ nghệ sĩ Xuân Hinh là trọn vẹn nhất về mọi đường. Ông vừa có một sự nghiệp rực rỡ, vừa có một gia đình hạnh phúc. Ở thời điểm hiện tại, Xuân Hinh đang sở hữu một gia cơ khiến nhiều người phải thòm thèm, mơ ước. Cách đây 2 năm, con gái ông cũng đã lên xe hoa và ông đang mong chờ sớm được lên chức ông ngoại.

Nghệ sĩ Xuân Hinh quen biết bà Phương Lan – con gái phố Hàng Buồm (Hà Nội) năm 1993 nhưng phải đến năm 1995 cả hai mới kết hôn. Trước đó, vợ nam nghệ sĩ làm nghề kế toán nhưng sau khi kết hôn, bà lui về làm hậu phương cho chồng "chinh chiến" nghệ thuật.
Nghệ sĩ Xuân Hinh từng chia sẻ: "Ngày trước, vợ tôi làm kế toán nhưng lấy chồng xong ở nhà làm kế toán tại gia (nội trợ). May mắn là vợ đảm đang nên tôi tập trung hết mình cho nghệ thuật. Tôi làm được đồng nào là nuôi vợ nuôi con. Có bao nhiêu bà ấy cầm hết. Lơ mơ là bà ấy đuổi ra khỏi nhà. Thế nên, tôi đem tiền về còn phải đưa bằng hai tay".
Sống với nhau hơn 30 năm, có với nhau hai mặt con (một trai, một gái) nhưng bà xã của nghệ sĩ Xuân Hinh rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Những gì người hâm mộ biết về bạn đời của nam nghệ sĩ đều thông qua những lời chia sẻ của chính ông. Thời gian gần đây, nghệ sĩ Xuân Hinh rất hay chia sẻ hình ảnh hoặc clip có cả vợ, con gái, con trai và con rể. Thông qua những hình ảnh này có thể thấy, bà xã của "kẻ chọc cười dân dã" Xuân Hinh vẫn giữ được sắc vóc xinh đẹp và trẻ trung.

Nghệ sĩ Xuân Hinh từng tâm sự, có thời điểm ông bận bịu với hàng loạt show diễn nên vắng nhà thường xuyên. Vì thế mà nhiều khi vợ ông cũng không được vui. Cứ hễ "tối nào về cũng thấy bà ấy lầm bà lầm bầm là tôi biết điều im lặng ngay, không dám bật câu nào".
Nghệ sĩ Xuân Hinh thú nhận, 30 năm sống với nhau, ông chưa bao giờ dám nói to với vợ một câu, không bao giờ dám bật vợ để giữ cửa nhà êm ấm: "Không dại gì mà làm phật ý vợ. Tôi nhịn bà ấy như nhịn cơm sống, chưa bao giờ dám làm điều gì khiến cho bà ấy buồn. Vì thế lúc nào bà ấy cũng vui".
Và ông cho rằng, một trong những nguyên tắc mà gia đình nào cũng nên lưu ý để giữ sự ấm êm: "Ở trong gia đình đã quy định "Chồng thẳng là vợ phải chùng/ Hai bên cùng thẳng là cùng đứt dây".
Nghệ sĩ Xuân Hinh: "Đi diễn về bao nhiêu tiền bà ấy cầm sạch"
"Nói xấu" vợ là vậy nhưng Xuân Hinh không ngại dành cho người vợ quyền lực những lời có cánh. Với vợ không chỉ là người giữ tay hòm chìa khóa trong nhà mà còn là người nam nghệ sĩ "kính sợ". "Vua hài đất Bắc" khẳng định, sau khi lấy vợ, anh ít khi phải đụng tới việc nhà vì vợ chiều chồng, thường giành làm hết.

Xuân Hinh tâm sự: "Giờ bà ấy mà bỏ thì ai nấu cơm cho ăn, thuê người giúp việc thì tốn kém lắm, nghĩ đến kinh tế phải cắn răng chịu đựng. Bà ấy và các con lại về hết một phe, sau này có dâu có rể nữa, "năm đánh một không chột cũng què". Đi diễn bao nhiêu tiền bà ấy cầm sạch, "tay hòm chìa khóa" mà thế nên mình phải sợ, không thì có nước ra đường. Bà ấy mà đi đâu khoảng nửa tháng là tôi… lao đao lắm. Mọi người cứ thử tính xem, giờ mà thuê giúp việc, trả lương đến 10 triệu đồng thì cũng sao bằng vợ mình cơm bưng nước rót cho mình được".
Nam nghệ sĩ cho rằng, việc nhường nhịn, chiều chuộng bà xã hết lòng chính là bí quyết lớn nhất giúp ông giữ gìn hạnh phúc hôn nhân và gia đình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.
Trước câu hỏi nhiều người đồn đoán Xuân Hinh rất giàu, là đại gia ngầm của làng sân khấu phía Bắc, nam nghệ sĩ trả lời rằng: "Người ta còn bảo tôi là đại gia chứ gì, cứ coi như vậy đi. Đại gia đấy nhưng mà là da bọc xương, là giả da đấy. Tôi vẫn ví von cuộc đời của người nghệ sĩ như con gà trong chuồng nhảy ra cục ta cục tác, bới bới đào đào chẳng được bao nhiêu. Nhưng mà mình cũng chỉ cần có thế thôi, mình chi tiêu ăn uống đơn giản, chẳng cần gì nhiều.
Có bao nhiêu tôi tích lũy để xây bảo tàng. Tôi quan niệm tiền bạc, vật chất là những thứ phù phiếm, ở ngoài cánh cửa gia đình. Niềm hạnh phúc và sự bình yên chính là mái ấm, là vợ con của mình. Tôi không có nhiều tiền, không giàu như mọi người nghĩ đâu. Đi diễn có bao nhiêu, tôi gom góp tiết kiệm để xây bảo tàng hết".

Xuân Hinh cho biết, giờ có tuổi rồi nên ông không đi diễn nhiều như trước. Ông vẫn nhận được nhiều lời mời biểu diễn nhưng ông không nhận. Vì ông quan niệm, giờ có tuổi rồi, cái gì phù hợp với sức khỏe thì mới nhận.
Nam nghệ sĩ cũng khẳng định, ông đi diễn không vì cát-sê thế nhưng người ta vẫn đồn ông "hét" giá cát-sê trên trời. Dẫu vậy, với những show cần phải lấy tiền thì ông cũng không ngại gì mà đưa ra mức cát-sê tương xứng.
"Tôi vẫn hay trêu khi người ta mời mà hỏi giá cát-sê bao nhiêu rằng: "Gái đẹp không có giá. Từ 0 đồng đến vô biên". Như đợt vừa rồi ca sĩ Anh Thơ liên hệ mời tôi diễn trong liveshow của cô ấy ở Thanh Hóa, cứ hỏi tôi lấy cát-sê bao nhiêu để cô ấy chuyển tiền, tôi bảo luôn: "Không tiền nong gì cả. Anh nhận là nhận, diễn là cứ diễn thôi".
Tôi là người ưa cái đẹp và rất trân trọng những người tài hoa. Nên nếu nghệ sĩ mà diễn vì tình yêu nghệ thuật, vì mục đích cao cả thì tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ vô tư. Tiền đối với tôi không quan trọng. Khi đi diễn, thấy show mà không có khán giả hoặc mưa gió không ai xem là tôi không hỏi cát-sê. Không cần phải xin tôi cũng tự động gọi đến để cho tiền, thế nên ai gặp tôi cũng vui vẻ", Xuân Hinh nói.
