Khởi tố người chồng 32 tuổi hành hạ vợ, đánh con bầm tím
Sau khi người dân phản ánh, cơ quan công an đã vào cuộc, khởi tố Phan Văn Minh về hành vi hành hạ vợ, con.
Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh ngày 5/3/2026 đăng tải bài viết: "Khởi tố người chồng 32 tuổi h:ành h:ạ vợ, đánh con bầm tím", nội dung cho biết:
Ngày 3-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phan Văn Minh (32 tuổi, trú tổ dân phố Xuân Đông, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh) vì h:ành h:ạ vợ, con.
Các quyết định đã được VKSND Khu vực 1- tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn.
Trước đó, ngày 24-2, Công an phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo về việc cháu PTMT (13 tuổi, trú trú phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh) bị bố đẻ là Phan Văn Minh có hành vi trói con là cháu T. Chưa dừng lại ở đó, Minh dùng tay, chân, chổi quét nhà tấn công gây thương tích, bầm tím nhiều chỗ trên cơ thể.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương điều tra, xác minh. Ngày 25-2, Cơ quan Công an đã làm rõ hành vi của Minh về tội h:ành h:ạ vợ, con.
Tại cơ quan Công an, Minh khai nhận trong khoảng thời gian từ ngày 19-2 đến ngày 22-2 đã bốn lần đánh, h:ành h:ạ con và vợ đang mang thai là chị NThT (33 tuổi).
Theo cơ quan Công an, Minh là đối tượng có tính côn đồ, khi vợ và con làm trái ý với mình là đ:ánh đ:ập, h:ành h:ạ.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án và xử lý nghiêm minh.
Tạp chí Sở hữu trí tuệ cũng đưa tin: "Người đàn ông đánh con gái bầm tím vì 200 nghìn đồng, vợ bầu ám ảnh những ngày tháng như ‘ở tù’", cho biết thêm về vụ việc trên như sau:
Ngày 3/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Phan Văn Minh (32 tuổi), trú tại tổ dân phố Xuân Đông, phường Tân Tiến, về tội “h:ành h:ạ vợ, con”. Quyết định này đã được Viện KSND khu vực 1 phê chuẩn.
Trước đó, ngày 24/2, Công an phường Tân Tiến tiếp nhận tin báo về việc cháu Phan Thị M.T. (13 tuổi) bị bố ruột trói lại, dùng tay chân và chổi quét nhà đánh, khiến cơ thể xuất hiện nhiều vết bầm tím. Tại cơ quan điều tra, Minh khai từ ngày 19 đến 22/2/2026 đã 4 lần đ:ánh đ:ập, h:ành h:ạ con gái và vợ là chị Nguyễn Thị T. (33 tuổi) – người đang mang thai. Cơ quan công an nhận định bị can có biểu hiện côn đồ, thường xuyên đánh vợ con khi không vừa ý.Công nghệ Techz
“Chỉ vì 200.000 đồng mà đánh cháu đau quá!”
Bà Phan Thị Thảo (60 tuổi), em ruột ông nội cháu M.T., sống gần nhà, cho biết khi nghe tiếng cháu kêu cứu đã chạy sang nhưng không kịp ngăn cản. “Chỉ vì 200.000 đồng mà bố đánh cháu đau quá”, bà xót xa.
Cháu M.T. là con riêng của Minh với người vợ trước. Theo thông tin ban đầu, cháu bị trói và đánh nhiều lần, dẫn đến bầm tím ở tay, chân và nhiều vùng khác trên cơ thể. Hiện cháu đã ổn định sức khỏe, quay lại trường học và chuyển về sống cùng bà Thảo cùng gia đình người chú ruột.
Bà Thảo cho hay từng nhiều lần thấy cháu “tím tái tay chân”, nhưng khi hỏi có phải do bố đánh không thì cháu không dám thừa nhận vì sợ hãi.
Về nguyên nhân sự việc, chị Nguyễn Thị T. cho biết Minh nghi ngờ con gái lấy tiền, song chị không rõ cụ thể số tiền là bao nhiêu. “Em cũng không biết là mất 50.000 hay 200.000 đồng, vì tiền em không được giữ”, chị nói. Theo lời chị, hôm đó trong túi chồng còn vài trăm nghìn đồng tiền tiêu Tết. Bé gái có mua nước và trứng hết một khoản nhỏ, sau đó Minh cho rằng bị mất tiền và yêu cầu con “trả lại 200.000 đồng”, dù cháu khẳng định không lấy.
Lời kể nghẹn ngào của người vợ đang mang thai
Trong căn nhà 2 tầng đã xây từ lâu ở tổ dân phố Xuân Đông, chị T. kể về quãng thời gian chung sống mà chị gọi là “ám ảnh”. Sau một lần hôn nhân đổ vỡ, tin vào lời hứa hẹn, chị quyết định về chung sống với Minh. Tuy nhiên, theo chị, chỉ sau khoảng “10–15 ngày là Minh đã đánh em”. Kể từ đó, trung bình “3–5 ngày lại bị đánh một lần, dù không làm gì sai”.
Những trận b:ạo h:ành, theo lời chị, không dừng ở việc tát hay đấm. “Có lúc em nghĩ mình có thể chết… máu mũi chảy như máu cam”, chị nghẹn ngào. Bị đánh liên tiếp vào vùng mặt và đầu, chị từng nghĩ đến việc kết thúc cuộc sống, nhưng rồi dừng lại vì nghĩ đến con. Hiện chị đang mang thai hơn một tháng.
Chị T. cũng cho biết mình bị kiểm soát và cô lập. “Minh không cho em sang hàng xóm, không cho nói chuyện với ai. Vừa bước ra cổng đã bị gọi vào. Em chỉ quanh quẩn trong nhà, bốn bức tường. Lấy chồng mà như ở tù”, chị nói.
Gia đình không có công việc ổn định. Những tài sản chị mang theo như điện thoại, xe máy, vòng cổ vàng… lần lượt bị bán đi để chi tiêu. “Trong nhà có 5.000 đồng cũng bị lấy để mua thuốc lá”, chị kể.Xe mô tô
Người dân địa phương cho biết Minh lớn lên trong hoàn cảnh bố mẹ ly hôn, thiếu sự chăm sóc. Ngôi nhà cũ của gia đình đã xuống cấp, bỏ hoang. Căn nhà 2 tầng nơi xảy ra sự việc là nơi các anh em Minh sinh sống chung; sau vụ việc, người em trai đã chuyển ra ngoài ở nhờ vì không thể can ngăn anh.
Minh từng ly hôn và có hai con gái. Một cháu ở với bố, một cháu ở với mẹ.
Ở góc độ chính quyền cơ sở, bà Lương Thị Ân – Bí thư tổ dân phố Xuân Đông cho biết, Minh là người “không nhanh nhẹn, thần kinh không được bình thường như những thanh niên khác”. Theo bà, trước đây các mâu thuẫn chủ yếu diễn ra trong phạm vi gia đình, Minh không có tiền án về trộm cắp hay gây rối trật tự tại địa phương. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình thiếu sự quan tâm, dạy dỗ được cho là có tác động nhất định đến tính cách của bị can.
Sau khi bị khởi tố, Minh bày tỏ sự hối hận và xin được tha thứ. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định. Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực gia đình, đặc biệt khi nạn nhân là phụ nữ mang thai và trẻ vị thành niên.
