Người chồng chuẩn bị váy cưới vĩnh biệt vợ đã thiệt mạng trong vụ nổ tại Aeon Mall Nhật Bản
Sau thảm họa động đất tại tỉnh Kumamoto (Nhật Bản), những câu chuyện về các nạn nhân lần lượt được hé lộ khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng. Từ chiếc váy cưới chưa kịp mặc, nữ nhân viên quay lại trung tâm thương mại theo yêu cầu của cấp trên đến nữ sinh 16 tuổi mang nhiều ước mơ còn dang dở, tất cả đều để lại nỗi tiếc thương sâu sắc.
Chiếc váy cưới và lời hứa không bao giờ kịp thực hiện
Động đất tại tỉnh Kumamoto đã cướp đi sinh mạng của 38 người, trong đó có những trường hợp đang được xác định là tử vong liên quan đến thảm họa. Phía sau những con số ấy là hàng loạt câu chuyện đau lòng về những con người với biết bao dự định chưa thể hoàn thành.
Trong số các nạn nhân có một nữ nhân viên làm việc tại Aeon Mall Kumamoto. Người phụ nữ để lại chồng và con trai đang học lớp 7. Sau khi động đất xảy ra, chị vẫn kịp gửi cho chồng một tin nhắn ngắn: "Em ổn". Không ai ngờ đó lại là lời nhắn cuối cùng.
Khoảng hai ngày sau, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể chị dưới những mảng tường và trần nhà đổ sập. Theo bác sĩ, khoảng thời gian người phụ nữ phải chịu đau đớn trước khi qua đời không kéo dài, điều này phần nào giúp gia đình được an ủi.
Điều khiến người chồng day dứt nhất là lời hẹn nhiều năm vẫn chưa thể thực hiện. Dù đã chung sống với nhau, hai vợ chồng chưa từng có dịp chụp ảnh cưới.
"Tôi đã chuẩn bị váy cưới để cô ấy mặc lần cuối. Chúng tôi từng nói sẽ cùng chụp một bộ ảnh cưới nhưng chưa kịp thực hiện. Chỉ mong ở thế giới bên kia, cô ấy sẽ được mặc nó một lần", người chồng nghẹn ngào chia sẻ.

Trong vụ nổ xảy ra tại Aeon Mall Kumamoto, có 7 người được xác nhận thiệt mạng, trong đó 3 nạn nhân là nhân viên của cùng một cửa hàng thời trang.
Nữ nhân viên tử vong vì quay lại cất tiền vào két theo yêu cầu của cấp trên
Một trong ba nhân viên thiệt mạng là Otake Kurumi. Theo người thân, sau khi động đất xảy ra, cô đã hướng dẫn khách sơ tán rồi cũng rời khỏi tòa nhà an toàn. Khi ra ngoài, Kurumi còn gặp người thân.
Tuy nhiên, khi được hỏi vì sao quay lại bên trong, cô cho biết mình phải trở về cửa hàng để cất tiền bán hàng vào két sắt theo yêu cầu của công ty.
"Con bé nói phải quay lại cửa hàng vì công ty yêu cầu mang tiền bán hàng bỏ vào két. Nếu cấp trên đã nói như vậy thì chắc chắn con bé nghĩ mình không còn lựa chọn nào khác", người thân của Kurumi kể lại.
Chỉ khoảng 5 phút sau khi cô quay vào trung tâm thương mại, vụ nổ xảy ra. Khu vực tầng 2, nơi cửa hàng Habita hoạt động, bị phá hủy nặng nề.
Lúc đầu, phía công ty giải thích với gia đình rằng hai nhân viên quay trở lại để lấy điện thoại và đồ dùng cá nhân, sau đó mới được đề nghị "nếu có thể thì hãy tiện cất tiền bán hàng vào két".
Thế nhưng tại lễ viếng ngày 2/8, Trưởng bộ phận kinh doanh của Habita - ông Goji Yuse đã thừa nhận lời giải thích trước đó là không đúng.
Ông xác nhận với gia đình nạn nhân rằng chính mình đã yêu cầu quản lý cửa hàng bảo nhân viên quay lại cất tiền vào két trước, còn việc lấy đồ cá nhân chỉ được nhắc đến sau.
Khi người thân chất vấn vì sao trước đó lại đưa ra thông tin khác, vị đại diện cho biết khi ấy đã xảy ra "nhầm lẫn". Sau quá trình trao đổi, ông đã thừa nhận yêu cầu cất tiền vào két được đưa ra trước và gửi lời xin lỗi đến gia đình.
Ngoài Kurumi, một nhân viên khác cũng quay lại trung tâm thương mại trong thời điểm đó và không qua khỏi.
Mẹ của Kurumi nghẹn ngào nói: "Con gái tôi sẽ không bao giờ trở về nữa. Tôi chỉ ước lúc đó có ai nói với con bé: 'Đừng quay lại, hãy về nhà đi'."
Theo Aeon Mall, quy định an toàn của trung tâm nêu rõ mọi người không được quay trở lại tòa nhà sau khi đã sơ tán. Trong khi đó, Habita cho biết đã xin phép Aeon Mall trước khi yêu cầu nhân viên quay lại. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được làm rõ liệu phía trung tâm thương mại có thực sự chấp thuận việc này hay không.
Nữ sinh 16 tuổi và giấc mơ hội họa mãi dang dở
Trong số những người thiệt mạng còn có Hirayama Airu, nữ sinh 16 tuổi vừa bước vào năm đầu trung học phổ thông.
Chỉ khoảng 10 ngày trước thảm họa, Airu vẫn vui vẻ tham gia lễ hội mùa hè cùng bạn bè. Tấm ảnh chụp hôm đó sau này trở thành di ảnh của em.
Cha của Airu cho biết con gái được em gái phát hiện trong tình trạng bất tỉnh tại nhà ở thị trấn Hikawa sau trận động đất. Theo nhận định của các bác sĩ, em bị chấn thương cột sống cổ, nhiều khả năng do ngã trong lúc xảy ra rung lắc.
Airu vừa nhập học chuyên ngành mỹ thuật và luôn ấp ủ ước mơ theo đuổi công việc liên quan đến hội họa.
Người cha xúc động nhớ về con gái: "Con bé rất hiền. Mỗi lần tôi đi làm mệt về chỉ cần nói đùa rằng muốn được xoa bóp, con đều vui vẻ nhận lời."
Hai năm trước, Airu từng giành giải Nhất một cuộc thi thơ cấp tỉnh với tác phẩm "Hãy dựa vào con", được viết sau khi cha em đổ bệnh. Trong bài thơ, cô bé kể về những ngày cùng gia đình chờ đợi ở bệnh viện, khi người cha luôn nói: "Bố không sao đâu" để trấn an mọi người.
Airu chỉ mong cha biết dựa vào các con nhiều hơn bởi "khi mệt mỏi, hãy nói với con, vì con luôn muốn bố khỏe mạnh". Giờ đây, những vần thơ ấy trở thành ký ức khiến người thân càng thêm đau lòng khi cô gái 16 tuổi mãi mãi không thể thực hiện những ước mơ còn dang dở của mình.
Tác giả: Ngọc Phạm
Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 5/8/2026 | 8h20)
