Sơn La: Vợ trẻ đột ngột mất tích sau khi chồng về thăm nhà, bí ẩn dòng tin nhắn cuối gửi cho hàng xóm

Sau khi đi xe máy sang thăm nương của gia đình bên nhà ngoại ở Lào Cai, một phụ nữ ở Sơn La bất ngờ mấ:t liên lạc. Nhiều ngày trôi qua, gia đình vẫn chưa có thông tin về tung tích của người phụ nữ này.

Sơn La: Vợ trẻ đột ngột mất tích sau khi chồng về thăm nhà, bí ẩn dòng tin nhắn cuối gửi cho hàng xóm

Một người phụ nữ ở Sơn La được gia đình trình báo mấ:t tích sau khi đi xe máy sang thăm nương của gia đình bên nhà ngoại tại Lào Cai. Chiếc xe máy của chị sau đó được người dân phát hiện bị b:ỏ lại bên đường, trong khi tung tích của chị đến nay vẫn chưa được xác định.

Chiều 4/8, anh Giàng A Lệnh (SN 2001, trú tại bản Lọng Cang, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La) cho biết đã trình báo cơ quan công an về việc vợ mình là chị Mùa Thị Tùng (SN 2002, còn gọi là Mùa Thị Dê) mấ:t tíc:h nhiều ngày.

Theo anh Lệnh, vào khoảng 7h sáng ngày 1/8, chị Tùng điều khiển xe máy sang thăm nương của gia đình bên nhà ngoại tại xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, đến khoảng 8h cùng ngày, người thân không còn liên lạc được với chị. Việc mấ:t liên lạc diễn ra đột ngột khiến gia đình vô cùng lo lắng.

Ngay sau khi không thể kết nối với chị Tùng, người thân đã chia nhau tìm kiếm tại khu vực nương nhưng không phát hiện bất kỳ dấu vết nào. Một thời gian sau, người dân ở bản Nậm Khắt, xã Púng Luông phát hiện chiếc xe máy của chị Tùng bị bỏ lại bên lề đường và thông báo cho gia đình. Nhận được thông tin, người thân tiếp tục tổ chức tìm kiếm ở khu vực xung quanh nhưng đến nay vẫn chưa xác định được tung tích của người phụ nữ.

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, anh Giàng A Lệnh cho biết giữa hai vợ chồng không xảy ra bất kỳ m:âu thuẫ:n nào. Hai người đã có với nhau ba người con và cuộc sống gia đình vẫn diễn ra bình thường. Theo anh Lệnh, anh làm việc tại Hà Nội và vừa trở về quê vào ngày 31/7, chỉ một ngày trước khi xảy ra sự việc.

"Vợ chồng tôi không có mâ:u thu:ẫn gì, đã có 3 người con. Tôi đi làm ở Hà Nội mới về quê hôm 31/7. Tôi ở nhà được một tối thì sáng hôm sau vợ bảo đi thăm nương bên nhà ngoại rồi mấ:t liên lạc.

Ban đầu, tôi gọi cho vợ thì số điện thoại vẫn đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Hôm sau, số điện thoại của vợ đã mấ:t kết nối. Tôi chỉ mong vợ dù đi đâu cũng nhắn một tin cho gia đình bớt lo lắng", anh Lệnh chia sẻ. Người chồng cho biết việc m:ất liên lạc xảy ra hoàn toàn bất ngờ, trong khi trước đó vợ vẫn nói với gia đình là sẽ sang thăm nương như bình thường. Theo lời anh Lệnh, trong quá trình tìm kiếm và hỏi thăm, một người hàng xóm cho biết chị Tùng từng nhắn tin nói sẽ xuống Hà Nội để làm việc. Tuy nhiên, ngoài thông tin này, gia đình không biết chị đang ở đâu, cũng không nắm được địa điểm cụ thể mà chị dự định đến. Do không có thêm manh mối, gia đình đã trình báo vụ việc đến cơ quan công an và mong nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền cùng người dân để sớm tìm thấy chị Tùng.

Hiện Công an xã Ngọc Chiến đã phát thông báo đến công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh Sơn La và tỉnh Lào Cai nhằm phối hợp xác minh, hỗ trợ tìm kiếm chị Mùa Thị Tùng. Đến thời điểm hiện tại, tung tích của người phụ nữ vẫn chưa được xác định. Gia đình vẫn đang tích cực tìm kiếm và mong sớm nhận được thông tin về chị.

Người thân cho biết điều họ mong mỏi nhất lúc này là biết được chị Tùng đang ở đâu và trong tình trạng như thế nào. Gia đình hy vọng nếu chị đọc được thông tin hoặc có người biết về tung tích của chị thì hãy sớm liên hệ để mọi người yên tâm.

Trong khi công tác xác minh của cơ quan chức năng vẫn đang được triển khai, gia đình tiếp tục chờ đợi tin tức và phối hợp với lực lượng công an trong quá trình tìm kiếm. Vụ việc hiện vẫn đang được Công an xã Ngọc Chiến phối hợp với công an các địa phương liên quan xác minh, làm rõ.

Tác giả: Bảo Thoa

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng ngày 05/08/2026| 11:17)