Hai nhân viên thiệt mạng vì được lệnh quay lại cất tiền sau động đất

Dù đã sơ tán ra ngoài an toàn khi động đất xảy ra, hai nữ nhân viên được cấp trên yêu cầu quay lại cất tiền vào két và thiệt mạng trong vụ nổ sau đó.

Hai nhân viên thiệt mạng vì được lệnh quay lại cất tiền sau động đất

Lãnh đạo công ty vận hành cửa hàng đồ gia dụng Habita tại Nhật Bản đã thừa nhận yêu cầu hai nữ nhân viên quay trở lại trung tâm thương mại Aeon Kumamoto để cất tiền bán hàng sau trận động đất. Cả hai sau đó không may thi:ệt m:ạng khi tòa nhà xảy ra vụ nổ và đổ sập. 

Vụ việc xảy ra sau trận động đất mạnh 7,1 độ làm rung chuyển tỉnh Kumamoto hôm 28/7. Không lâu sau đó, trung tâm thương mại Aeon Kumamoto xảy ra một vụ nổ dẫn đến sập công trình, khiến 7 người thi:ệt m:ạng.

Trong số các nạn nhân có hai nữ nhân viên của chuỗi cửa hàng Habita. Trước thời điểm xảy ra sự cố, cả hai đã hoàn thành việc hướng dẫn khách hàng sơ tán và di chuyển ra khu vực bãi đỗ xe bên ngoài tòa nhà.

Tuy nhiên, theo lời ông Koji Yuse - quản lý kinh doanh của Habita - công bố ngày 3/8, công ty sau đó đã yêu cầu hai nhân viên quay trở lại bên trong trung tâm thương mại.

Nhân viên cứu hộ tại hiện trường vụ sập trung tâm thương mại AEON ở Kumamoto, Nhật Bản, ngày 29/7. Ảnh: AP

Ông Yuse cho biết chính mình đã chỉ đạo quản lý cửa hàng yêu cầu hai nữ nhân viên mang số tiền bán hàng trong ngày từ cửa hàng ở tầng hai xuống cất vào két sắt tại tầng một. Ông cũng dặn nhân viên phải xin phép đơn vị quản lý trung tâm thương mại trước khi quay trở lại tòa nhà.

Khoảng 17h35 ngày 28/7, hai nữ nhân viên tiến vào công trình đã bị hư hại sau động đất. Theo lời kể, một nhân viên của Aeon đứng gần lối vào đã nói với họ: "Hãy bảo trọng."

Điều nhân viên đi cất tiền rồi thiệt mạng trong động đất, công ty Nhật xin  lỗi - Báo VTC News

Không lâu sau khi cả hai vào bên trong, một vụ nổ chưa xác định nguyên nhân xảy ra, khiến toàn bộ tòa nhà đổ sập. Hai nữ nhân viên không qua khỏi trong vụ việc.

Trong cuộc họp báo được tổ chức sau thảm họa, đại diện Aeon từng cho biết chưa rõ vì sao vẫn còn người ở bên trong trung tâm thương mại sau khi quá trình sơ tán đã được triển khai.

Sau khi sự việc được làm rõ, ông Koji Yuse bày tỏ sự hối tiếc:

"Nếu tôi không đề cập đến vấn đề tiền nong thì chuyện này đã không xảy ra. Tôi vô cùng hối hận vì đã không lường trước được hậu quả."

Hai lãnh đạo Habita cho biết họ đã gửi lời xin lỗi tới gia đình của Kurumi Otake, 22 tuổi, một trong hai nhân viên thi:ệt m:ạng. Họ cũng tới lễ viếng của nữ nhân viên này và trao tận tay cho thân nhân bản tường trình sự việc.

Trong tang lễ, mẹ của Kurumi Otake nghẹn ngào nói rằng con gái bà sẽ không bao giờ có thể trở về nữa. Theo một số nguồn tin, gia đình nạn nhân cũng bày tỏ rằng họ sẽ không thể tha thứ cho những người liên quan đến quyết định yêu cầu cô quay lại tòa nhà.

Lễ tang của nhân viên Kurumi Otake, người thiệt mạng trong vụ sập trung tâm thương mại AEON ở Kumamoto, Nhật Bản. Ảnh: Japan Times

Theo thông tin trên website chính thức, Habita được thành lập từ năm 1976 và hiện vận hành hơn 10 cửa hàng tại khu vực Kyushu.

Chính quyền tỉnh Kumamoto cho biết đến ngày 3/8, thảm họa đã khiến 36 người được xác định tuvong do hậu quả trực tiếp của trận động đất. Ngoài ra, còn có hai trường hợp khác đang được điều tra để xác định có liên quan đến thảm họa hay không.

Bên cạnh thiệt hại về người, hơn 4.600 ngôi nhà tại tỉnh Kumamoto đã bị hư hỏng. Hiện vẫn còn trên 8.000 người phải tạm trú tại 206 khu sơ tán do ảnh hưởng của trận động đất.

Mai Linh

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 05/08/2026 | 13:16)