Đi xa gần 1 tháng, người đàn ông lạnh sống lưng khi vào bếp: Thứ tưởng đã tắt vẫn hoạt động suốt 27 ngày
Trở về nhà sau chuyến đi dài ngày, người đàn ông ở Trung Quốc phát hiện một sơ suất trước lúc rời đi đã đẩy căn hộ vào tình huống nguy hiểm.
Người đàn ông bàng hoàng phát hiện bếp gas vẫn cháy sau nhiều tuần
Vào tháng 9/2025, câu chuyện của ông Ye, cư dân tại thành phố Ngọc Hoàn, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), đã thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội.
Theo thông tin từ Xinhua, trước khi rời khỏi nhà, ông Ye đặt một túi thuốc Đông y vào chiếc nồi sắt và bật bếp gas ở mức lửa nhỏ để làm nóng. Sau khi lấy túi thuốc ra khỏi nồi, ông đã vô tình quên tắt bếp.
Ngay sau đó, ông rời nhà và vắng mặt liên tục trong 27 ngày. Trong suốt khoảng thời gian này, không có ai ở nhà để kiểm tra hay theo dõi tình trạng căn bếp, trong khi ngọn lửa dưới đáy nồi vẫn âm thầm duy trì.

Đến ngày trở về, khi bước vào khu vực bếp, ông Ye không khỏi hoảng hốt khi phát hiện bếp gas vẫn đang hoạt động.
Lúc này, toàn bộ lượng nước trong nồi đã bốc hơi hết, phần đáy nồi xuất hiện dấu hiệu đổi màu do phải chịu nhiệt liên tục trong thời gian dài.
Rất may, chiếc nồi vẫn không bị thủng và ngọn lửa cũng không lan sang các vật dụng khác trong bếp. Vụ việc không gây ra hỏa hoạn cũng như không có thiệt hại về người.
Ông Ye cho biết ông cảm thấy vô cùng sợ hãi khi nghĩ lại sự việc. Theo người đàn ông này, nếu ngọn lửa bắt vào những vật dụng dễ cháy trong khu vực bếp, hậu quả có thể không chỉ ảnh hưởng đến gia đình ông mà còn tác động tới các hộ dân khác trong cùng tòa nhà.
Nhận cảnh báo sắp hết gas nhưng không phát hiện bất thường

Một chi tiết khiến nhiều người bất ngờ là trong thời gian vắng nhà, ông Ye từng nhận được thông báo cho biết tài khoản gas của mình sắp hết tiền.
Tuy nhiên, thay vì nghi ngờ việc lượng gas tiêu thụ tăng bất thường, ông chỉ đơn giản nạp thêm tiền như những lần trước.
Do hoàn toàn không nhớ việc mình đã quên tắt bếp trước khi rời nhà nên ông không hề nhận ra ngọn lửa trong căn bếp vẫn đang cháy liên tục suốt nhiều tuần liền.
Chỉ đến khi trực tiếp trở về nhà và tận mắt nhìn thấy bếp gas còn hoạt động, ông Ye mới nhận ra sự cố mà mình đã vô tình gây ra trong suốt 27 ngày qua.
Tác giả: Thu Hiền
Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 03/8/2026 | 09:07)
