Vợ cứu chồng cùng bị điện giật không qua khỏi: Con trai hoang mang với khoản nợ lớn, người đặt cọc mua nhà rối bời
Vụ đôi vợ chồng ở xã Tây Hồ (TP Đà Nẵng) không qua khỏi do điện giậ:t khi sửa mái nhà khiến nhiều người xót xa. Sau biến cố mấ:t việc và gánh nặng nợ nần, họ ra đi, để lại mẹ già cùng hai con nhỏ đang tuổi ăn học.
Sự việc đôi vợ chồng ở xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng bị điện gi:ật không qua khỏi trên mái nhà xảy ra vào sáng 30/7 đã khiến nhiều người không khỏi đau xót. Hai nạn nhân là ông Lê Ngọc Tuấn (45 tuổi) và bà Ngô Thị Thạnh (39 tuổi). Sự ra đi đột ngột của họ để lại người mẹ già 77 tuổi cùng hai con nhỏ trong bối cảnh gia đình đang gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế.
Theo người thân, vợ chồng ông Tuấn có hai người con trai. Con lớn hiện là sinh viên năm nhất, còn con út chuẩn bị bước vào lớp 5. Cả hai cháu đều đang trong độ tuổi cần sự chăm sóc, lo toan của cha mẹ.
Ông Lê Ngọc Vân (52 tuổi), anh ruột của ông Tuấn, cho biết trước đây em trai mình làm công nhân cơ khí tại một doanh nghiệp lớn ở Đà Nẵng với mức thu nhập ổn định. Trong khi đó, bà Thạnh buôn bán cơm và cháo vịt tại chợ Kế Xuyên để phụ giúp kinh tế gia đình.
Nhờ sự cần cù, chịu khó và chắt chiu nhiều năm, cùng với việc vay mượn thêm, hai vợ chồng đã xây được căn nhà hai tầng với mong muốn ổn định cuộc sống, nuôi hai con ăn học và chăm sóc mẹ già.
Thế nhưng biến cố xảy ra vào năm ngoái khi ông Tuấn mất việc do công ty cắt giảm nhân sự. Không còn công việc ổn định, ông chuyển sang làm nghề "thợ đụng", ai thuê gì làm nấy để kiếm thu nhập.
Việc mất nguồn thu chính khiến kinh tế gia đình ngày càng khó khăn. Khoản vay ngân hàng, chi phí sinh hoạt, tiền học của hai con cùng nhiều khoản chi khác trở thành gánh nặng đè lên vai đôi vợ chồng.
Trong hoàn cảnh đó, họ buộc phải đưa ra quyết định bán căn nhà đã dành nhiều năm tích góp mới có được để lấy tiền trả nợ.
Theo gia đình, người mua nhà đã đặt cọc và dự kiến sẽ nhận nhà vào đầu tháng 8. Sau khi nhận tiền cọc, ông Tuấn và bà Thạnh dựng một công trình nhỏ rộng khoảng 35m2 trên phần đất phía sau để ở tạm sau khi bàn giao nhà.
Công trình này vẫn chưa hoàn thiện thì thời tiết bất ngờ diễn biến xấ:u. Hôm 29/7, khu vực xảy ra mưa giông khiến phần mái tôn bị dột ở nhiều vị trí.
Đến sáng 30/7, ông Tuấn mang dây kiện lên mái để tiến hành hàn, sửa lại phần mái bị h:ư hỏ:ng.

Khoảng 9h30 cùng ngày, trong lúc đang sửa mái, ông Tuấn không may bị đi:ện giậ:t.
Người dân xung quanh phát hiện sự việc đã lập tức hô hoán.
Đúng lúc đó, bà Thạnh vừa đi bán hàng trở về. Khi nghe mọi người gọi, bà vội vàng chạy lên mái nhà.
Nhìn thấy chồng nằm bất động, bà Thạnh nghĩ rằng ông Tuấn chỉ bị ngấ:t hoặc say nắng nên lập tức chạy đến ôm và gọi chồng.
Tuy nhiên, dòng điện vẫn còn truyền trên mái tôn. Khi tiếp xúc với chồng, bà Thạnh cũng bị điện gi:ật và ng:ã gụ:c ngay tại chỗ.
Những người có mặt nhanh chóng tìm cách ngắt nguồn điện để cứu hai nạn nhân nhưng mọi việc đã quá muộn.
Vụ việc xảy ra khiến người thân, hàng xóm và chính quyền địa phương đều bàng hoàng, thương xót.
Ông Trần Quốc Danh, Chủ tịch UBND xã Tây Hồ, cho biết hiện chính quyền địa phương đang phối hợp cùng các đoàn thể và người dân để hỗ trợ gia đình vượt qua giai đoạn đặc biệt khó khăn sau biến cố.
Gia đình hiện không chỉ mất đi hai lao động chính mà còn phải đối mặt với nhiều khó khăn khi phía trước là việc chăm lo cho người mẹ già và hai con nhỏ đang tuổi ăn học.
Liên quan đến vụ việc, thông tin trên báo Phụ nữ Việt Nam cho biết ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tây Hồ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường, đồng thời tiến hành các thủ tục khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi nhằm xác định nguyên nhân vụ việc.
Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định.
Tác giả: Bảo Thoa
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng ngày 02/08/2026| 08:21)
