Người đàn ông bị chó becgie nhà cắn tử vong, vợ bất lực không thể cứu chồng
Trong lúc cho chó ăn, ông Đặng Hữu Q. (83 tuổi) bị chó becgie nặng hơn 40kg tuột xích, lao vào tấn công dẫn đến tử vong.
Báo Vietnamnet ngày 3/4/2026 đăng tin: "Người đàn ông bị chó becgie nhà cắn tử vong, vợ bất lực không thể cứu chồng", cho biết vụ việc xảy ra như sau:
Ngày 3/4, lãnh đạo UBND xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, một cụ ông sinh sống trên địa bàn vừa bị chó becgie tấn công dẫn đến tử vong.
Nạn nhân được xác đinh là ông Đặng Hữu Q. (83 tuổi, trú xóm Phúc Lộc, xã Việt Xuyên).
Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, sự việc xảy ra vào chiều ngày 2/4. Thời điểm trên, ông Q. ra khu vực nuôi nhốt để cho chó becgie của gia đình ăn. Trong lúc tiếp cận, con chó bất ngờ bị tuột xích và hung hãn lao vào tấn công chủ nuôi.

Phát hiện sự việc, người thân đã chạy đến xua đuổi vật nuôi để ứng cứu ông Q. Tuy nhiên, do con vật quá hung hãn và có kích thước lớn, ông Q. đã bị cắn trọng thương nhiều chỗ trên cơ thể. Dù đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng ông Q. đã tử vong.
Ông Đặng Hữu Thắng (con trai nạn nhân) cho biết, qua kiểm tra camera, thời điểm trên chỉ có bố mẹ ông, đều hơn 80 tuổi, ở nhà. Do bà già yếu nên không thể cứu ông. Nghe tiếng hô hoán, hàng xóm chạy sang dùng gậy xua đuổi con chó, sau đó gọi xe cấp cứu đưa ông Q. tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.
Theo bác sĩ, ông Quyết bị chó cắn, có nhiều vết thương nặng ở vùng ngực và cổ, dù được cấp cứu song không qua khỏi.
Con chó sau đó cũng bị người dân bao vây và đánh chết.
Được biết, con chó becgie được ông Q. nuôi từ nhỏ, khoảng 4 năm trước. Bình thường, con vật được xích lại bên cột nhà, đến bữa thì được cho ăn.
Hiện Công an xã Việt Xuyên đang điều tra, làm rõ thêm về sự việc.
Cũng trong ngày 3/4, báo VnExpress đăng bài: "Chủ nhà bị chó becgie cắn tử vong", cho biết ông Đặng Hữu Quyết, 83 tuổi, trong lúc cho chó ăn thì bị con vật tấn công dẫn đến tử vong.
Cụ thể, trưa 2/4, ông Quyết, trú xóm Phúc Lộc, xã Việt Xuyên (trước đây thuộc huyện Thạch Hà), lấy cơm cho chó ăn thì bị con vật lao tới cắn nhiều lần, ngã xuống nền.
Ông Đặng Hữu Thắng, con trai ông Quyết, cho biết qua kiểm tra camera, thời điểm trên chỉ có bố mẹ ông, đều hơn 80 tuổi, ở nhà. Do bà già yếu nên không thể cứu ông. Nghe tiếng hô hoán, hàng xóm chạy sang dùng gậy xua đuổi con chó, sau đó gọi xe cấp cứu đưa ông Quyết tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.
Theo bác sĩ, ông Quyết bị chó cắn, có nhiều vết thương nặng ở vùng ngực và cổ, dù được cấp cứu song không qua khỏi.
Con chó sau khi cắn ông Quyết quay trở lại nhà, bị người dân bao vây và đánh chết.
Chó becgie được ông Quyết nuôi từ nhỏ, khoảng 4 năm trước, hiện nặng 45-50 kg. Bình thường, con vật được xích lại bên cột nhà, đến bữa thì được cho ăn.

Xe cấp cứu đưa ông Quyết đi bệnh viện, nhưng nhiều vết thương nặng khiến ông không qua khỏi. Ảnh: Đức Hùng.
Người nhà cho biết hôm xảy ra sự việc, xích ở cổ con chó bị tuột. Thường sau khi cho chó ăn, ông sẽ xích nó lại.
"Thỉnh thoảng tuột xích, con vật chạy quanh vườn rồi được xích lại bình thường, nhưng không hiểu sao hôm qua lại hung dữ như vậy", ông Thắng nói.
Công an xã Việt Xuyên đang điều tra sự việc.
