Cô gái mời người yêu cũ đến ăn cưới, được mừng 156 nghìn đồng kèm lá thư sốc: Chú rể liền tuyên bố ly hôn
Mời người yêu cũ đến dự đám cưới, cô dâu nhận cái kết vô cùng phũ phàng.
Theo Saostar có bài Cô gái mời người yêu cũ đến ăn cưới, được mừng 156 nghìn đồng kèm lá thư sốc: Chú rể liền tuyên bố ly hôn. Nội dung như sau:
Có nhiều cặp đôi dù yêu nhau nhiều năm nhưng không thể đến được với nhau. Mới đây, một cô gái trẻ đã chia sẻ câu chuyện tình yêu trong nước mắt của mình lên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao.

Người yêu cũ cô gái mừng cưới còn chú thích người yêu cũ cô dâu bên ngoài phong bì mừng. (Ảnh: Chụp màn hình).
Theo đoạn clip chia sẻ, cô và người yêu cũ quen nhau 4 năm, sau khi chia tay do không hợp cô đã gặp, yêu và tiến tới hôn nhân với người mới. Nghĩ chuyện quá khứ đã qua nên cô vẫn mời người yêu cũ đến dự đám cưới của mình.
Tưởng rằng mọi thứ sẽ êm đẹp nhưng chàng trai đã mừng bạn gái cũ một chiếc phong bì 156.000 đồng. Bên ngoài phong bì ghi tên kèm theo mở ngoặc người yêu cũ cô dâu.
Điều đáng nói là bên trong phong bì còn có một bức thư tiết lộ tường tận về quá khứ từng yêu nhau như thế nào của cả hai cho chồng cô gái biết.
Trong thư, nam thanh niên tỏ ra bức xúc khi cô gái bỏ mình, người đã yêu 4 năm để kết hôn với một chàng trai vừa quen 6 tháng. Sau khi biết quá khứ từng yêu nhau của cô dâu, người chồng cảm thấy không thể chấp nhận những hành động này.


(Ảnh: Chụp màn hình).
Anh chồng lập tức bắt cô dâu về nhà ngoại và tuyên bố sẽ nhanh chóng ra tòa ly hôn. Cô gái không phủ nhận những điều người yêu cũ viết trong thư. Tuy nhiên, cô chia sẻ trong nước mắt rằng đó đã là quá khứ, cả hai không hợp nhau thì không đến với nhau, tại sao chàng trai lại đối xử với mình như vậy.
Lúc này, cô gái mới gửi lời khuyên đến các bạn nữ không nên mời người yêu cũ đến dự đám cưới. “Các anh các chị ơi, đám cưới thì đừng nên mời người yêu cũ nhớ. Đây là người yêu cũ của em đây ạ. Chồng em đọc được cái này thế là tống em về ngoại luôn. Mệt mỏi lắm, bây giờ là em cạch luôn đấy.


(Ảnh: Chụp màn hình).
Đây 156 nghìn. Nó mừng như thế này thì không sao đâu nhưng nó còn kèm theo cái tờ giấy này gửi cho em nữa này. Chồng em quay ra hỏi em có thật không, em không biết nói gì nữa vì quá khứ đó đã là quá khứ rồi. Em với nó không hợp nhau nữa thì chúng em chia tay thôi. Thế là chồng em đuổi em về ngoại luôn rồi bảo mấy hôm sau rồi ra tòa luôn.”
Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn của dư luận.
Nhiều người chê trách chàng trai dù sao đó cũng là ngày vui của cô dâu không nên làm như vậy. Cũng có không ít người cho rằng nếu sự thật đứng như chàng trai kể trong thư thì cô gái cũng nên xem lại mình. Đã kết hôn rồi vẫn còn cố mời người yêu cũ đến đám cưới thì phải tự gánh chịu hậu quả.
Hiện sự việc vẫn đang gây xôn xao dư luận.
Báo Người Đưa Tin đưa tin với tiêu đề: "Cặp đôi lệch tuổi tìm được hạnh phúc, cô dâu 26 tuổi trải lòng lý do 'chốt đơn' chú rể 55 tuổi", nội dung được đăng tải như sau:
Sau khi từng trải qua một lần hôn nhân đổ vỡ, cô dâu 26 tuổi và chú rể 55 tuổi đã tìm thấy sự đồng cảm và quyết định gắn bó lâu dài, được sự ủng hộ từ gia đình hai bên.
Cuối tháng 3, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh đám cưới của Hoàng Thị Hồng (26 tuổi, Hải Phòng) và người chồng 55 tuổi. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Hồng cho biết cả hai đến với nhau sau khi đều trải qua một lần hôn nhân đổ vỡ.
Sau một thời gian độc thân, cả hai ổn định cuộc sống riêng và tình cờ gặp gỡ, từ đó phát triển mối quan hệ dựa trên sự đồng cảm và chia sẻ. Hồng cho biết điểm khiến cô yên tâm nhất là cách chồng chăm sóc con gái riêng của cô, quan tâm như con ruột, giúp cô vững tin vào quyết định kết hôn.

Theo Hồng, điều khiến cô cảm thấy yên tâm khi bước vào cuộc hôn nhân này là cách chồng đối xử với con gái riêng của cô. Anh dành sự quan tâm và chăm sóc bé như con ruột. Sự chân thành đó khiến cô tin tưởng hơn vào quyết định của mình.
Hồng cho hay gia đình hai bên đều có điều kiện ổn định, việc đến với nhau không phải vì vấn đề vật chất. Với cô, điều quan trọng nhất là sự thấu hiểu và phù hợp trong cuộc sống.
Cô nhấn mạnh hôn nhân đến từ sự thấu hiểu và phù hợp trong cuộc sống, không phụ thuộc vào vật chất. Gia đình hai bên cũng ủng hộ quyết định của cặp đôi, tạo nền tảng vững chắc cho cuộc sống hôn nhân mới.
Hồng cho biết thêm cặp đôi cũng nhận được sự ủng hộ từ gia đình hai phía. Chính sự đồng thuận này giúp cả hai có thêm sự tự tin khi bước vào cuộc sống hôn nhân.
Cũng liên quan đến một đám cưới đặc biệt, sáng 28/3, không khí tại thôn Đại Phan Gia, huyện Tuy Khê, tỉnh An Huy (Trung Quốc) trở nên náo nhiệt. Dẫn đầu đoàn rước dâu, bên cạnh những chiếc xe hạng sang như Land Rover, Mercedes, là sự xuất hiện của 9 chiếc xe bồn hút bể phốt màu vàng.
Toàn bộ dàn xe chuyên dụng đều được rửa sạch sẽ, kết hoa tươi ở mũi xe và dán chữ Hỷ. Trên thân xe căng tấm băng rôn đỏ với dòng chữ: "Đồng nghiệp chúc Vua hầm cầu Haonan tân hôn vui vẻ".
Theo VnExpress, chú rể Pan Haonan, 30 tuổi, làm nghề dịch vụ hút bể phốt và xử lý vệ sinh môi trường. Nửa tháng trước ngày trọng đại, anh nảy ra ý tưởng lên mạng kêu gọi đồng nghiệp mang xe chuyên dụng đến rước dâu. Bất ngờ, có tới hơn 50 chủ xe hưởng ứng. Vì đường làng nhỏ hẹp, anh chốt danh sách 9 chiếc. Đoàn xe từ các tỉnh Sơn Đông, Hồ Bắc và TP Hợp Phì đã tề tựu về An Huy ngay trước ngày cưới.
Tuy nhiên, đằng sau màn rước dâu là cả một câu chuyện vượt lên định kiến. Gia đình cô dâu Li Yaqing ban đầu không mấy thiện cảm với công việc của con rể tương lai. Khi biết chị gái yêu một thợ dọn vệ sinh, em trai của Yaqing đã khóc suốt một tiếng vì thấy xấu hổ.
Bỏ ngoài tai mọi lời dị nghị, Yaqing vẫn giữ vững quyết định. Cô bỏ công việc giáo viên ổn định, chuyển về phụ giúp gia đình chồng tương lai. Thỉnh thoảng, người ta vẫn thấy cô ngồi trên cabin, theo người yêu rong ruổi trên các tuyến đường thu gom chất thải.
