Chàng trai Hà Nội mất tích bí ẩn suốt 8 năm, gia đình chia sẻ tình hình của con trước khi rời nhà
Chàng trai điển trai, cao 1m79, tốt nghiệp đại học ngành Tài chính - Ngân hàng bất ngờ rời khỏi nhà vào một ngày tháng 7/2017 đến nay chưa có tin tức gì.
Ngày 06/06/2025 đời sống Pháp luật đưa tin "Chàng trai Hà Nội mất tích bí ẩn suốt 8 năm, gia đình chia sẻ tình hình của con trước khi rời nhà". Nội dung chính như sau:
Mới đây, nhiều cư dân mạng xúc động trước một bài đăng tìm người thân và chia sẻ bài viết này với hy vọng giúp gia đình sớm tìm được người con thất lạc.
Bà Phương, cô ruột của nạn nhân sau khi được sự đồng ý của anh trai ruột là ông Nguyễn Anh Tuấn (SN 1966, trú tại chung cư Sông Đà, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, bố nạn nhân) đã đăng bài lên mạng xã hội, mong nhờ được mọi người lưu tâm giúp đỡ, nếu có thể.
Bà Phương cho biết, cháu trai bà là Nguyễn Hoàng Quân (SN 1992, cao 1m79) đã rời khỏi nhà ở chung cư Sông Đà vào một ngày cuối tháng 7/2017, sau đó không trở về, không có một thông báo trước hoặc sau thời điểm mất tích.
Gia đình Quân đã báo công an và tìm kiếm qua bạn bè thân thiết của chàng trai này song không có thông tin nào về sự ra đi bí ẩn và đột ngột này.
Theo bà Phương, gia đình bà rơi vào tột cùng đau đớn kể từ ngày Quân mất tích đến nay, đã 8 năm trôi qua. Bố của Quân không đêm nào ngon giấc. Đêm nào ông cũng thức dậy, nghĩ tới con trai rồi thức đến sáng luôn. Mẹ của Quân thì quá đau để nghĩ gì khác và thường nói: “Coi như con đang đi học trường đời, sẽ đến lúc con về…”.
Bức ảnh Quân chụp cùng cô ruột vào năm 2016, trước khi mất tích 1 năm. (Ảnh: Phương Paula)
Ông bà nội của Quân năm nay đã 90 tuổi. Việc đứa cháu đích tôn ra đi không một lời từ biệt, không biết sống chết thế nào, liệu có phải chịu đựng gì lúc nào không?... với ông bà như một vết cứa sâu, lâu ngày vẫn chưa lành.
Đến nay, gia đình quyết định đăng tải thông tin lên mạng xã hội với hy vọng nhỏ nhoi rằng biết đâu, có ai đó biết thông tin về Quân.
“Nếu con còn ở đâu đó, xin hãy nhắn một dòng thôi cũng được, rằng con vẫn sống, dù không thể về. Cả nhà mong và chờ con, luôn nghĩ về con…”, bà Phương nhắn cháu trai.
Chia sẻ trên báo VietNamNet, ông Tuấn chia sẻ thêm, Quân là người con trai duy nhất của vợ chồng ông. Người bố tâm sự, con trai học ngành Tài chính - Ngân hàng tại một trường đại học ở Hà Nội. Ông Tuấn nhận xét con là người hiền lành, ngoan ngoãn, sống tình cảm, biết kính trên nhường dưới. Vợ chồng ông Tuấn chỉ có mình Quân, họ chưa từng gây áp lực hay trách mắng con.
Sau khi tốt nghiệp, Quân đi làm vài nơi, sau đó nghỉ việc vì không phù hợp. Thời điểm Quân đi, ông Tuấn nghĩ có lẽ con chỉ đang chán nản, bỏ đi để khuây khỏa rồi sẽ quay về. Thế nhưng đã 8 năm qua, gia đình không có một tin tức, một dấu hiệu nào của con. Không ai có thể tin Quân lại ra đi như thế và biệt tăm suốt gần một thập kỷ qua.
Thông tin về sự việc kèm tấm hình Quân chụp cùng cô ruột vào thời điểm năm 2016 khiến nhiều người nhói lòng, thắc mắc không biết vì lý do nào mà một chàng trai cao to, điển trai, tương lai rộng mở phía trước lại mất tích đầy bí ẩn như vậy. Mọi người hy vọng, cầu chúc cho gia đình sớm được đoàn tụ cùng con trai.
Ngày 2/6/2025, Tạp chí Người đưa tin đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "NÓNG: Tìm thấy nam sinh lớp 8 ở Hà Nội mất tích nhiều ngày, hiện tâm lý chưa ổn định". Nội dung như sau:
Trên Facebook cá nhân, anh Dũng cho biết cháu H. được tìm thấy vào khoảng 8h sáng Thứ 2 ngày 2/6. Hiện tâm lý cháu chưa được ổn định.
Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, anh xác nhận thông tin trên và gửi lời cảm ơn lực lượng chức năng cùng các cơ quan báo chí, bạn bè, người thân đã chia sẻ, hỗ trợ gia đình trong suốt thời gian qua.

Trước đó, Công an phường Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội) đã phát đi thông báo truy tìm cháu T.N.Q.H do mất tích từ sáng 23/5. Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc (mẹ cháu, sinh năm 1973, trú tại khu tập thể Nam Thành Công, phường Láng Hạ) cho biết, cháu rời khỏi nhà vào khoảng 8h40 sáng để đi học và sau đó gia đình mất hoàn toàn liên lạc.
Theo mô tả ban đầu, cháu H. cao khoảng 1m68, tóc ngắn, đeo kính cận gọng đen viền kim loại trắng. Khi rời khỏi nhà, cháu mặc áo phông cổ tròn màu ghi, quần đùi thể dục có viền đỏ và đi xe đạp Thống Nhất màu trắng khung nhôm, giỏ nhựa, còn mới.
Theo anh Dũng chia sẻ trước đó với PV, sáng 23/5/2025, cháu H. mang theo xe đạp rời khỏi nhà để đi học, nhưng gia đình không thể liên lạc được. “Bản thân tôi cũng cảm thấy con rời khỏi nhà một cách bí ẩn”, anh Dũng nói.
Thông tin về việc cháu mất tích sau đó đã gây sự quan tâm lớn trên mạng xã hội trong nhiều ngày qua. Hiện nguyên nhân cháu H. mất tích nhiều ngày vẫn chưa được gia đình và cơ quan chức năng tiết lộ.