Ngôi làng bất ngờ đổi đời nhờ nước giếng sâu: Nhiều hộ gia đình kiếm tới hơn 1,48 tỷ đồng mỗi năm

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Từ những mẻ nước được bơm lên mỗi ngày, nhiều hộ gia đình đã thu về khoản lợi nhuận khổng lồ.

Theo báo Đời sống pháp luật có bài Ngôi làng bất ngờ đổi đời nhờ nước giếng sâu: Nhiều hộ gia đình kiếm tới hơn 1,48 tỷ đồng mỗi năm. Nội dung như sau:

Từ những mẻ nước được bơm lên mỗi ngày, nhiều hộ gia đình đã thu về khoản lợi nhuận khổng lồ.

Từ nước giếng thành nguồn thu bạc tỷ

Một ngôi làng hẻo lánh tại huyện tự trị dân tộc Mãn Thanh Long, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) thời gian gần đây trở thành tâm điểm chú ý sau khi truyền thông đại lục đăng tải các phóng sự về việc người dân đổi đời nhờ nước giếng sâu.

Theo Tân Kinh Báo (Beijing News) và một loạt báo địa phương Trung Quốc, hoạt động lọc vàng từ nước giếng xuất hiện rải rác từ nhiều năm trước nhưng bùng nổ mạnh trong hai năm gần đây, đặc biệt tại thôn Thanh Hà Duyên thuộc xã Lương Thủy Hà.

Một chiếc xô sắt dùng để bơm nước trong nhà của một người dân ở làng Thanh Hà Yến. (Ảnh: Tin tức Bắc Kinh)

Người dân khoan giếng sâu hàng chục mét, lắp máy bơm công suất lớn rồi dẫn nước qua thùng chứa than hoạt tính là vật liệu có khả năng hấp phụ kim loại quý. Khi than bão hòa, họ tiến hành nung hoặc đưa đi tinh luyện để thu vàng.

Một số người dân được báo Trung Quốc phỏng vấn cho biết mỗi mẻ có thể thu vài chục gram vàng, trị giá hàng chục nghìn nhân dân tệ. Những hộ làm quy mô lớn thậm chí công bố mức thu nhập hàng năm có thể lên tới 400.000 tệ, tương đương hơn 1,48 tỷ đồng.

Anh Trương Hạo Tường, cư dân trong làng, nói với phóng viên Trung Quốc: "Giờ giếng nào cũng được gọi là giếng hút vàng. Nhà nào cũng khoan giếng, cũng dựng máy bơm để tìm vận may của mình".

Thu nhập cao nhưng kéo theo hệ lụy môi trường

Tuy nhiên, nhiều tờ báo Trung Quốc cảnh báo hiện tượng đổi đời bằng nước giếng sâu đang gieo rắc rủi ro lớn. Tân Kinh Báo ghi nhận phần lớn các giếng này đều không có giấy phép khai thác nước ngầm, nhưng mỗi giờ có thể rút hàng chục tấn nước.

Ở thôn Thanh Hà Yến, có thể thấy những thùng sắt được đặt bừa bãi. Bên cạnh chúng là những ống đen bao quanh nhiều ống có độ dày khác nhau, kéo dài từ bên trong tường sân và biến mất dưới lòng đất. (Ảnh: Tin tức Bắc Kinh)

Hệ quả không tránh khỏi: nhiều hộ dân sống bằng giếng sinh hoạt bình thường cho biết nước đã cạn kiệt, nguồn nước bị suy giảm nhanh chóng. Một số gia đình phải chi hơn 80.000 tệ/năm (gần 288 triệu đồng) tiền điện chỉ để vận hành máy bơm và hệ thống lọc tự chế.

Ngoài ra, nước thải sau lọc than hoạt tính thường được xả thẳng ra môi trường, gây nguy cơ ô nhiễm kim loại nặng nếu trong nước ngầm có lẫn các hợp chất chứa vàng hoặc hóa chất tồn dư từ việc khai thác mỏ trước đây.

Khu vực này trước kia từng có một mỏ vàng khai thác bằng công nghệ hòa tách đống. (Ảnh: Tin tức Bắc Kinh)

Theo ông Tô Đức Thần, nhà nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Địa chất Trung Quốc, khu vực này trước kia từng có một mỏ vàng khai thác bằng công nghệ hòa tách đống, sử dụng hóa chất và than hoạt tính. 

Ông cho biết với báo Trung Quốc: "Không loại trừ khả năng hóa chất và hợp chất chứa vàng từ thời khai thác đã ngấm vào tầng nước ngầm. Nhưng việc hút nước hàng loạt như hiện nay có thể gây suy kiệt mạch nước và làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng."

Chính quyền Trung Quốc vào cuộc nhưng khó xử lý triệt để

Theo nhiều bản tin, chính quyền huyện Thanh Long đã yêu cầu chấm dứt ngay hoạt động lọc vàng bằng nước giếng, đồng thời tháo dỡ một số thiết bị vi phạm và xử phạt các hộ đào giếng trái phép.

Tại một cơ sở luyện vàng ở một thị trấn khác thuộc huyện Thanh Long, phóng viên nhìn thấy một lớp bột đen dày bao phủ mặt đất bên ngoài. (Ảnh: Tin tức Bắc Kinh)

Tuy vậy, các phóng viên Trung Quốc khi trở lại thôn Thanh Hà Duyên vẫn ghi nhận không ít hộ gia đình tiếp tục âm thầm khoan thêm giếng mới, thậm chí nâng cấp máy bơm để tăng sản lượng nước hút lên mỗi ngày. Điều này cho thấy việc quản lý còn gặp nhiều thách thức, trong khi lợi nhuận từ nguồn nước sâu vẫn quá hấp dẫn để người dân dễ dàng từ bỏ.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều bình luận bày tỏ lo ngại rằng: "Vàng có thể giúp một vài người giàu lên, nhưng nước ngầm mất đi thì cả làng sẽ phải trả giá."

Dù nước giếng sâu đang đem lại khoản thu nhập chưa từng có, tương lai của ngôi làng vẫn phụ thuộc vào việc ngành chức năng Trung Quốc có thể kiểm soát và xử lý triệt để hiện tượng này hay không.

Theo Znew, bài viết "Tấm xốp là thủ phạm gây hỏa hoạn lịch sử Hong Kong, 94 người chết" có nội dung:

Bà Eileen nhấn mạnh lực lượng điều tra tin rằng những người liên quan “đã vô cùng cẩu thả, dẫn tới đám cháy lan rộng và gây thương vong nghiêm trọng”.

Lớp lưới bảo vệ, tấm nhựa và bạt chống thấm bao quanh tòa nhà không đạt chuẩn an toàn phòng cháy, trong khi các tấm xốp đã khiến ngọn lửa lan nhanh hơn.

Đến 22h chiều cùng ngày, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ ở Hong Kong đã khiến ít nhất 94 người thiệt mạng, 300 người mất tích, sau khi ngọn lửa lan nhanh qua nhiều tòa nhà cao tầng trong khu chung cư.

Vật liệu xây dựng không đạt chuẩn

Trong ngày 27/11, cảnh sát khám xét nhiều địa điểm khắp thành phố, bắt đầu với văn phòng của Prestige Construction & Engineering tại Laurels Industrial Centre ở San Po Kong, thu giữ những tài liệu liên quan đến công trình xây dựng Wang Fuk Court.

Ủy ban Độc lập Chống Tham nhũng (ICAC) thông báo đã lập một tổ công tác chuyên trách điều tra thảm họa vụ cháy 7 tòa nhà chung cư khiến 65 người thiệt mạng và gần 300 người mất tích.

Song song đó, Bộ trưởng An ninh Chris Tang cho biết ngọn lửa lan theo cách “bất thường,” và cuộc điều tra hình sự đã mở cuộc điều tra hình sự.

Cuộc điều tra vụ hỏa hoạn nghiêm hiện tập trung vào việc sử dụng các vật liệu dễ cháy không đạt chuẩn, hệ thống giàn giáo bao quanh các tòa nhà.

Bộ trưởng An ninh Chris Tang Ping-keung cho hay nhà chức trách nhận thấy tốc độ lan nhanh của ngọn lửa có dấu hiệu bất thường. Giám đốc Sở cứu hỏa Andy Yeung Yan-kin cho biết việc dùng xốp styrofoam để bịt các ô cửa có thể đã khiến lửa lan nhanh hơn.

chay anh 2

Tấm xốp, lớp lưới bảo vệ, tấm nhựa và bạt chống thấm bao quanh tòa nhà không đạt chuẩn an toàn phòng cháy. Ảnh: Scmp

“Chúng tôi phát hiện lớp lưới và bạt chống thấm bên ngoài, khi cháy, làm ngọn lửa lan nhanh hơn so với vật liệu đạt chuẩn. Điều này không bình thường”, ông Tang nói.

Thảm họa tại Wang Fuk Court ở Tai Po đã khiến ít nhất 94 người thiệt mạng, gần 300 người vẫn mất tích.

Cảnh sát đã bắt giữ ba người thuộc công ty bảo trì chịu trách nhiệm về khu nhà - Prestige Construction & Engineering - với cáo buộc ngộ sát, trong khi cơ quan chống tham nhũng của thành phố cho biết họ đang xem xét khả năng có tiêu cực trong dự án cải tạo.

Một nguồn tin cho biết ba người bị bắt gồm Ho Kin-yip (52 tuổi), giám đốc kiêm quản lý vận hành; Hau Wa-kin (54 tuổi), giám đốc; và Steve Wong Chung-kee (68 tuổi), người chịu trách nhiệm an toàn và phê duyệt hạng mục thi công.

Trong tuyên bố trực tuyến, ICAC khẳng định sẽ điều tra toàn diện mọi dấu hiệu tham nhũng liên quan đến dự án cải tạo quy mô lớn của khu nhà. Khi đám cháy vẫn đang hoành hành, mạng xã hội xuất hiện nhiều đồn đoán, từ việc lớp lưới, vật liệu xây dựng, giàn giáo tre không đạt chuẩn đến phản ánh công nhân hút thuốc trên giàn giáo.

Will Power - đơn vị lập báo cáo đánh giá các nhà thầu tham gia dự án và chấm Prestige mức B cao nhất - đã đưa ra tuyên bố bày tỏ “vô cùng đau buồn” trước tổn thất về người và tài sản do vụ cháy.

Công ty cho biết đang phối hợp đầy đủ với cảnh sát, Sở Cứu hỏa và Đơn vị Kiểm tra Độc lập của Sở Nhà ở bằng cách cung cấp bản vẽ xây dựng và dữ liệu chuyên môn. Will Power cam kết hỗ trợ công tác phục hồi khu chung cư nhưng từ chối bình luận thêm để đảm bảo không ảnh hưởng đến quá trình điều tra.

Chỉ 5 phút lửa đã leo lên tầng 32

chay anh 3

Các chuyên gia về xây dưng địa phương ở Hong Kong cho CNN biết khi ngọn lửa bắt đầu xuất hiện, người dân thấy rằng chỉ trong 5 phút nó đã leo 32 tầng tại Wang Fuk Court, khiến cư dân không thể chạy kịp trong khi thời gian sơ tán cần ít nhất 20 phút.

“Khi vụ cháy xảy ra, tôi bảo cô ấy qua điện thoại hãy chạy thoát. Nhưng vừa mở cửa ra thì hành lang và cầu thang đã đầy khói, tối mịt, nên cô ấy buộc phải quay lại trong phòng. Ngọn lửa bùng phát quá nhanh”, ông kể Lawrence Lee với AP vợ mình bị mắc kẹt trong căn hộ.

Khu nhà được xây dựng từ thập niên 1980 và đang trong quá trình cải tạo từ năm ngoái, được bao phủ bằng giàn giáo tre - vật liệu quen thuộc trong ngành xây dựng Hong Kong - cùng lớp lưới xanh.

“Thời gian để mọi người thoát ra khỏi tòa nhà 32 tầng là rất chậm”, Xinyan Huang, phó giáo sư thuộc Khoa Môi trường và Kỹ thuật Năng lượng Công trình của Đại học Bách khoa Hong Kong, cho biết. “Ít nhất phải mất 10 đến 20 phút. Nhưng lửa đã lan đến tầng cao nhất trong vòng 5 phút hoặc ít hơn”.

Khi được hỏi về cuộc điều tra, ông Huang cho rằng vấn đề cốt lõi không phải là nguyên nhân cháy mà là tốc độ lan lửa quá nhanh.

“Tòa nhà được thiết kế để xử lý các vụ cháy ngẫu nhiên, nhưng không được thiết kế để đối phó với tình huống lửa lan rất nhanh ở mặt ngoài rồi cháy ngược trở vào trong”, ông nói với CNN. “Điều này không nằm trong quy chuẩn phòng cháy hiện hành”.

Ông Huang cho biết tre là “vật liệu dễ cháy”, đặc biệt trong mùa khô, và các cột giàn giáo dựng thẳng tạo điều kiện cho ngọn lửa bốc lên theo chiều dọc rất nhanh. “Điều này tương tự các vụ cháy khác sử dụng vật liệu dễ cháy. Một khi bén lửa, lực lượng cứu hỏa không đủ thời gian để ngăn chặn”.

Ông liên hệ vụ cháy với thảm kịch Grenfell ở London - vụ cháy tòa nhà dân cư chết người nhất của Anh từ Thế chiến II, cướp đi 72 mạng sống do mặt dựng dễ cháy.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!