Con gái 8 tuổi bị xe tải đâm tử vong tại trường học, cha nói 1 câu về tài xế khiến tất cả đều bất ngờ

Tuy nhiên, vụ tai nạn cũng là một lời nhắc nhở nghiêm khắc đối với các tài xế khi lưu thông tại các khu vực trường học đông đúc để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại một trường học ở Malaysia đã cướp đi sinh mạng của một bé gái 8 tuổi, để lại nỗi đau vô cùng lớn cho người thân. Tuy nhiên, thay vì sự phẫn nộ thường thấy, cách hành xử đầy khoan dung và nhân văn của gia đình nạn nhân đối với người lái xe vô ý gây ra sự việc đang nhận được sự cảm phục sâu sắc từ dư luận.

Diễn biến vụ việc thương tâm tại cổng trường

Báo Người đưa tin thông tin từ tờ World Of Buzz, bi kịch xảy ra vào thứ Ba, ngày 5/5 vừa qua, ngay trước cổng chính trường Tiểu học Quốc gia (SK) Seri Maimon thuộc khu vực Parit Sulong, Batu Pahat, bang Johor. Nạn nhân được xác định là bé Nur Aini Umairah Mohd Fareez, hiện đang là học sinh lớp 2 của trường.

Vào thời điểm trên, khi Nur Aini đang đi bộ gần khu vực cổng chính thì bất ngờ xảy ra va chạm với một chiếc xe tải van. Được biết, chiếc xe này vừa hoàn tất việc giao hàng bên trong khuôn viên trường và đang trên đường rời đi. Do tác động quá mạnh, bé gái bị tổn thương nghiêm trọng ở vùng đầu và nội tạng. Mặc dù các nỗ lực hỗ trợ đã được triển khai ngay lập tức, nhưng nạn nhân được xác định là đã qua đời tại hiện trường do vết thương quá nặng.

Con gái 8 tuổi bị xe tải đâm tử vong tại trường học, cha nói 1 câu về tài xế khiến tất cả đều bất ngờ - Ảnh 1.

Chiếc xe gây tai nạn

Sự khoan dung lay động lòng người của gia đình nạn nhân

Đứng trước nỗi mất mát quá lớn, cha của nạn nhân là anh Ahmad Fareez đã có những chia sẻ khiến nhiều người phải ngỡ ngàng. Theo tờ Sinar Harian, thay vì truy cứu trách nhiệm, anh đã lên tiếng kêu gọi công chúng ngừng đổ lỗi và chỉ trích người tài xế xe tải van, đồng thời khẳng định gia đình đã chấp nhận bi kịch này như một sự cố không mong muốn.

Anh Ahmad Fareez bày tỏ quan điểm đầy lòng trắc ẩn:

"Tôi đã tha thứ cho tài xế rồi. Chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Chúng ta không thể trách ai được… ai lại muốn chuyện này xảy ra chứ? Tôi chỉ mong mọi người đừng trút giận người tài xế đó. Nếu chúng tôi, với tư cách là cha mẹ, đã chấp nhận sự việc, thì không cần thiết phải để người khác tiếp tục trách móc anh ta nữa. Xin hãy thông cảm cho anh ta."

Con gái 8 tuổi bị xe tải đâm tử vong tại trường học, cha nói 1 câu về tài xế khiến tất cả đều bất ngờ - Ảnh 2.

Anh Ahmad Fareez - cha của nạn nhân đã tha thứ cho tài xế.

Người mẹ của bé Nur Aini cũng nghẹn ngào nhớ lại khoảnh khắc định mệnh khi cô đến đón con muộn chỉ vài phút. Cô cho biết mình luôn dặn dò con phải đợi ở bên trong cổng trường, nhưng không hiểu vì lý do gì hôm đó bé lại ra ngoài sớm, có thể là để mua đồ ăn. Hình ảnh đám đông vây quanh và tiếng học sinh gọi tên con gái đã khiến cô hoàn toàn gục ngã và không đủ can đảm để nhìn lại hiện trạng của con mình.

Những ký niệm cuối cùng về người con gái nhỏ

Trong ký ức của người cha, Nur Aini là một cô bé luôn tràn đầy năng lượng, vui vẻ và đặc biệt yêu thích việc làm đẹp. Cô bé thường xuyên học theo các phong cách trang điểm trên mạng xã hội để thực hành lên chính khuôn mặt của cha mình. Anh Ahmad Fareez đau xót chia sẻ rằng kỷ niệm cuối cùng giữa hai cha con chính là lần bé trang điểm cho anh trong chuyến đi chơi tại Melaka vào tuần trước.

Con gái 8 tuổi bị xe tải đâm tử vong tại trường học, cha nói 1 câu về tài xế khiến tất cả đều bất ngờ - Ảnh 3.

Vụ tai nạn là lời cảnh báo cho các phụ huynh cũng như tài xế khi lưu thông tại các trường học.

Hiện tại, dù gia đình đã lựa chọn sự vị tha, các cơ quan chức năng địa phương vẫn đang tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn tất hồ sơ vụ việc. Hành động cao thượng của gia đình bé Nur Aini không chỉ giúp xoa dịu phần nào áp lực tâm lý cho người tài xế mà còn lan tỏa một thông điệp mạnh mẽ về sự cảm thông giữa người với người trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất.